• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chuyến du lịch khám phá Nhật Bản của cậu bé 8 tháng tuổi

Thực hiện: | 27/11/2022

(Tổ Quốc) - Mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng cậu bé Uy Vũ đã đặt chân đến khá nhiều điểm du lịch nổi tiếng ở Nhật Bản. Sau mỗi chuyến đi, bé thêm cứng cáp, bạo dạn hơn và không bị ốm vặt...

Trước khi sinh bé Uy Vũ, vợ chồng anh Như Tùng (32 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc ở tỉnh Gunma, Nhật Bản) thường đi du lịch khám phá những vùng đất mới lạ. Cả hai đều đam mê "xê dịch" nên cảm thấy "cuồng chân" trong thời điểm vợ anh sinh em bé, cũng như thời gian phải ở nhà vì bệnh dịch. Đến khi bé được 1 tháng tuổi, sức khỏe của 2 mẹ con đã ổn hơn, bệnh dịch cũng đỡ nghiêm trọng, anh Tùng thường đưa 2 mẹ con ra ngoài đi dạo, đi siêu thị, trung tâm thương mại... để "đổi gió". Khi bé được khoảng 3-4 tháng tuổi là con đã bắt đầu được bố mẹ "kết nạp thành viên" trong đội ngũ đi du lịch cùng gia đình.

Mới đây, cậu bé Uy Vũ đã hoàn thành chuyến đi du lịch 6 ngày 5 đêm khám phá đất nước Nhật Bản cùng với bố mẹ mình. Em đã đi được những điểm như Tokyo, Saitama, Ibaraki, Nagano, Osaka, Kyoto, Nara, Kobe, Tochigi…

Tại mỗi điểm du lịch mà Uy Vũ đặt chân đến, bố mẹ đều chụp cho em những tấm ảnh siêu dễ thương bên cạnh chiếc ghế ăn dặm đa năng. Uy Vũ cũng khá hợp tác trong quá trình chụp ảnh. 1001 biểu cảm dễ thương của cậu bé đã "đốn tim" dân mạng. Ai nấy đều cảm thấy yêu hết nấc trước những tấm hình này. Dù mới chỉ có 8 tháng tuổi nhưng xem ra cậu bé khá dạn dĩ, thân thiện.

Chuyến du lịch khám phá Nhật Bản của cậu bé 8 tháng tuổi - Ảnh 1.

Được biết, Nhật Bản mùa này đang màu áo đỏ rực với những rừng cây lá đỏ. Không khí mát mẻ, dễ chịu, thích hợp cho trẻ con đi du lịch.

Vì có con nhỏ cùng đi du lịch nên anh Tùng thường có nghiên cứu tìm hiểu rất kĩ các điểm đến trước mỗi chuyến đi.

Ông bố trẻ chia sẻ: "Đi du lịch xa cùng trẻ nhỏ đòi hỏi bố mẹ phải chuẩn bị thật kỹ càng về mọi mặt như lịch trình, địa điểm, phương tiện, hành lý để chuyến đi thật suôn sẻ, đảm bảo sức khỏe cho bé và bố mẹ vẫn có thể thảnh thơi tận hưởng kỳ nghỉ của mình.

Trước chuyến hành trình mình thường tìm hiểu kỹ càng thông tin chi tiết địa điểm muốn đến trước khi quyết định lên kế hoạch, tìm hiểu nét đặc trưng văn hóa ở nơi đó, sắp xếp những địa điểm mình cần đến và nơi ở, những món ăn đặc sản ở địa phương để phù hợp với các thành viên trong gia đình, thời tiết để chọn quần áo phù hợp. Không nên đặt một lịch trình di chuyển hoặc tham quan dày đặc vì điều này sẽ khiến cả gia đình bị kiệt sức trong chuyến đi. Vì có con nhỏ nên mình đặt ưu tiên hàng đầu là phương tiện di chuyển và chỗ ở. Ở bên Nhật hạn chế là làm ồn và ảnh hưởng đến người khác, nên khi tìm khách sạn cho gia đình thì mình sẽ cố gắng tìm và chọn thuê phòng kiểu căn hộ homestay để độc lập và tránh ảnh hưởng tới sinh hoạt của những người xung quanh.

Bình thường mỗi lần lên kế hoạch đi đâu thì mình sẽ là người sắp xếp lên lịch trình còn vợ mình sẽ là người chuẩn bị hành lý cho gia đình. Vợ mình là người cẩn thận và chu toàn đặc biệt là cô ấy rất thích cả nhà mặc đồ "tông xoẹt tông" thành thử ra đi đâu khỏi lo bị lạc mất nhau".

Theo anh Tùng, Nhật Bản rộng lớn với vô số những cảnh đẹp khác nên sẽ khó có thể tham quan hết tất cả trong chuyến đi ngắn hạn của mình được. Vì vậy mọi người hãy tham khảo bản đồ và internet để chọn ra cho mình một lịch trình ưng ý nhất nhé. Một kế hoạch du lịch chi tiết sẽ giúp bạn ngắm nhìn Nhật Bản trọn vẹn hơn và tận dụng tối đa các phương tiện công cộng thay vì taxi đắt đỏ.

Trước đó, bố mẹ Uy Vũ tập cho em bú mẹ hoàn toàn nên chuyến đi của cả nhà rất nhàn. Bây giờ em bé đã 8 tháng tuổi, bước sang thời kỳ ăn dặm nên chuyến du lịch sẽ lỉnh kỉnh đồ đạc hơn. Tuy nhiên anh Tùng vẫn chủ trương mang hành lý tối giản nhất để cả nhà không bị vất vả. Ngoài ra, anh cũng không xếp lịch trình dày đặc để con không bị mệt.

"Được ra ngoài sớm nên bé không ốm vặt, bé khá bạo dạn, không bị thụ động với người lạ và đám đông. Bé rất thân thiện và biết gây chú ý với người khác. Nhiều khi vợ chồng mình đùa nhau rằng hay do bình thường con nhìn mặt bố mẹ chán quá rồi nên thành thử ra khi ra ngoài gặp ai con cũng tươi cười, hớn hở vậy" - Anh Tùng cho hay.

Cùng ngắm thêm những tấm ảnh đáng yêu của cậu bé Uy Vũ trong chuyến du lịch Nhật Bản 6 ngày 5 đêm nhé:

Mỗi điểm đặt chân, Uy Vũ lại được mẹ diện cho những bộ đồ khác nhau, sao cho phù hợp cảnh quan nhất.

Em bé khá hợp tác chụp ảnh.

Chuyến du lịch khám phá Nhật Bản của cậu bé 8 tháng tuổi - Ảnh 5.

Đôi khi cậu bé có những biểu cảm hờn dỗi yêu hết nấc.

Ảnh: Nhân vật cung cấp

NỔI BẬT TRANG CHỦ