Chuyện gì mà khiến MC Quyền Linh khóc nghẹn ngay giữa sân khấu?

(Tổ Quốc) - MC Quyền Linh đã khóc nghẹn trên sân khấu khi nghe câu chuyện của thí sinh mang đến chương trình “Hát cho ngày mai”.

Tập 1 chương trình âm nhạc vì cộng đồng Hát cho ngày mai vừa lên sóng tối 28/11 trên kênh HTV7, được dẫn dắt bởi MC Quyền Linh. Ở tuần này, ngoài hai giám khảo xuyên suốt là ca sĩ Cẩm Ly và nhạc sĩ Vũ Quốc Việt còn có sự tham gia của giám khảo khách mời MC Quỳnh Hoa.

MC Quyền Linh

Ba thí sinh xuất hiện trong tập 1 gồm có: chị Đặng Thị Như Ý - tình nguyện viên (TNV) chăm sóc bệnh nhân F0 tại Bệnh viện Trưng Vương, TP.HCM, chú Nguyễn Phương Thảo - điều dưỡng tại bệnh viện Đa khoa Gò Vấp, TP.HCM và chị Nguyễn Thị Cẩm Vân - trưởng nhóm bếp ăn từ thiện lưu động Thiên Đường, Bình Phước.

MC Quyền Linh

Trước khi đến với phần trình diễn của thí sinh Nguyễn Phương Thảo, khán giả đã vô cùng cảm phục khi nghe câu chuyện của chú. Trong lúc dịch bệnh Covid-19 bùng phát, chú đã phụ trách việc xử lý nhiễm khuẩn toàn bệnh viện, trong đó bao gồm việc vệ sinh dụng cụ y khoa, xịt khử khuẩn không gian và thu gom chăn ga của bệnh nhân F0 và của cả các tử thi qua đời vì Covid-19.

MC Quyền Linh

Chú Thảo cho biết, suốt mấy tháng chống dịch ngày nào ngủ chú cũng mơ thấy hình ảnh những người ra đi vì Covid, và điều đó đã trở thành nỗi ám ảnh không thể nào quên được.

MC Quyền Linh

Cũng có mặt tại trường quay, cô Nguyễn Thị Ngọc Dung cho biết suốt mấy tháng chồng tham gia chống dịch khiến cô thường xuyên phải khóc một mình vì thương chồng. Nghe câu chuyện của vợ chồng chú Phương Thảo, MC Quyền Linh cúi người cảm ơn cô Dung vì đã là một hậu phương vững chắc để giúp chồng yên tâm hoàn thành tốt công việc.

MC Quyền Linh

Đến với chương trình, ở vòng đầu tiên chú Thảo đã thể hiện ca khúc "Mẹ" của nhạc sĩ Phan Long, thơ Đoàn Ngọc Thu. Sau phần trình diễn, ca sĩ Cẩm Ly đã dành cho chú những lời khen có cánh.

Với thí sinh Như Ý, cô là con một của gia đình và có một đứa con trai 12 tuổi đang sống tại Mỹ. Chia sẻ về kỉ niệm từng trải qua trong thời gian chống dịch, Như Ý nhớ nhất là trường hợp của một nghệ nhân tạc tượng đang phải điều trị tại phòng bệnh nặng. Tuy nhiên, một ngày cô tới thăm chú như mọi khi thì thấy giường bệnh đã trống và được thông báo chú đã ra đi vào lúc 4 giờ sáng khiến cô vô cùng đau lòng.

Nghe câu chuyện của nữ giám đốc trẻ, MC Quyền Linh xúc động lên tiếng: "Trong đại dịch vừa qua có rất nhiều người tuyến đầu đã chứng kiến người bệnh ra đi trong vòng tay của họ. Như Ý và Quyền Linh cũng vậy, cũng chứng kiến rất nhiều người ra đi trong vòng tay của mình. Quyền Linh nghĩ rằng đó là một trong vô số những kỉ niệm mà chúng ta không bao giờ quên".

MC Quyền Linh

MC Quyền Linh đang định tiếp tục dẫn qua phần khác của chương trình thì bỗng dưng khựng lại rồi "khóc nghẹn" đến mức không thể nói nên lời.

MC Quyền Linh

Như Ý đã thể hiện ca khúc "Sài Gòn đẹp lắm" của nhạc sĩ Y Vân. Không chỉ khoe giọng ca hào sảng của mình, nữ TNV này còn toát lên vẻ đẹp tự tin trong tà áo dài cách tân đẹp mắt.

MC Quyền Linh

Còn thí sinh Nguyễn Thị Cẩm Vân cũng mang đến cho khán giả bài hát "Chút kỉ niệm buồn" của nhạc sĩ Tô Thanh Sơn. Do tâm lý còn khá run và hồi hộp nên chị Vân dù đã hoàn thành tốt phần thi của mình nhưng buộc phải chia tay ở vòng đầu tiên.

MC Quyền Linh

Với chiếc "mic vàng" số 3, chị Cẩm Vân đã mang về được 40 triệu đồng khiến khán giả vỡ òa vui sướng. Trong hậu trường, chị Vân sẽ dành một phần tiền để giúp chị dâu chữa bệnh ung thư và một phần để tiếp tục duy trì bếp cơm từ thiện của mình.

Ở vòng thứ 2, chú Nguyễn Phương Thảo tiếp tục chinh phục được trái tim của ban giám khảo với bài hát "Còn đó chút hồng phai", một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt. Còn Như Ý lại mắc một lỗi lệch nhịp khi thể hiện bài hát "Đêm thành phố đầy sao" của nhạc sĩ Trần Long An và phải dừng cuộc chơi tại đây với giải thưởng 25 triệu đồng.

MC Quyền Linh

Trước khi chia tay chương trình, cô chia sẻ: "Mục đích em tới đây là muốn mang một thông điệp tích cực đến với tất cả mọi người trong cơn đại dịch Covid-19. Em muốn tặng một phần tiền thưởng cho một bệnh nhân F0 mà em từng chăm sóc và một phần em sẽ góp vào quỹ thuốc từ thiện".

"Đánh bại" hai cô gái xinh đẹp, chú Phương Thảo đã thẳng tiến vào vòng 3 và giành được cơ hội song ca cùng giám khảo Quỳnh Hoa qua bài hát "Thương quá Việt Nam" của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ. Lần đầu tiên kết hợp cùng nhau nhưng cả hai lại trình diễn "ăn ý" đến bất ngờ. Kết quả, chú Thảo đã rút được chiếc mic có trị giá 20 triệu đồng và được nhân với hệ số 2 nên tổng giải thưởng mà chú mang về được là 40 triệu đồng.

MC Quyền Linh

Với số tiền giành được, chú Phương Thảo cho biết sẽ tặng một phần cho tổ công tác xã hội nơi chú công tác và một phần để "trả nợ" cho bà xã. "Hai năm rồi tôi có hẹn với bà xã đi du lịch ở Đà Lạt nhưng vì dịch nên chưa có cơ hội để mà hâm nóng tình yêu", chú Thảo nói thêm.

Như vậy, trong tập đầu tiên phát sóng, 3 thí sinh đã mang về tổng số tiền thưởng là 105 triệu đồng. Cả 3 giám khảo cũng bày tỏ sự vui mừng vì có thể xem đây là một kết quả "mỹ mãn" cho tập khởi động.

Leon Trần

Tin mới