Cô giáo tiêm liên tục 2 mũi vắc xin tường trình: Lo lắng nên nhầm lẫn chứ không có chủ đích

Ngọc Bảo | 20-09-2021 - 12:39 PM

(Tổ Quốc) - Biên bản tường trình với ngành giáo dục của nữ giáo viên tiêm liên tục 2 mũi vắc xin nêu lý do dẫn đến sự cố là do tâm lý hồi hộp, lo lắng nên nhầm lẫn chứ không có chủ đích.

Ngày 20/9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình (CDC Quảng Bình) cho biết đến thời điểm hiện tại sức khoẻ của nữ giáo viên N.T.K. (giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Trường Thủy, xã Trường Thủy, huyện Lệ Thuỷ) tiêm liên tục 2 mũi vắc xin Covid-19 loại AstraZeneca, ổn định, không xuất hiện biến chứng.

CDC Quảng Bình cho hay sẽ dừng việc theo dõi sức khoẻ đặc biệt đối với cô giáo K.

Liên quan đến sự việc, cô K đã có biên bản tường trình sự việc gửi Phòng Giáo dục đào tạo huyện Lệ Thuỷ và lãnh đạo trường Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Trường Thủy.

Cô K cho hay được tiêm chủng vào ngày 18/9 theo lịch tiêm vắc xin Covid-19 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Lệ Thuỷ. Cô K đến điểm tiêm bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thuỷ vào 7h30 ngày 18/9 và trường Tiểu học và Trung học cơ sở Trường Thủy là đơn vị được tiêm đầu tiên.

Cô giáo tiêm liên tục 2 mũi vắc xin tường trình: Lo lắng nên nhầm lẫn chứ không có chủ đích - Ảnh 1.

Văn bản tường trình của cô giáo K

"Do có việc gia đình và hồi hộp, sơ suất khi đi tiêm nên khi nộp giấy tiêm xong bàn đầu tiên và nhận lại giấy, theo phản xạ thì tôi qua ngồi bàn thứ 2 và nhân viên bàn thứ 2 đã tiêm mũi 2.

Bản thân tôi khi phát hiện mình đã tiêm 2 mũi đã báo cáo ngay cho đơn vị tiêm chủng và được đưa về phòng chờ sau tiêm. Các anh chị ở chỗ tiêm đã quan tâm hỏi han, tư vấn sức khoẻ cho tôi", cô K tường trình.

Theo cô K, bản thân vì lo lắng, hồi hộp nên có sự nhầm lẫn dẫn đến việc được tiêm 2 mũi chứ không có ý định gian dối để được tiêm cùng lúc 4 mũi vắc xin.

"Từ hôm đó đến nay tôi vẫn lo lắng cho sức khoẻ của mình. Các nhân viên y tế thường xuyên gọi điện thoại hỏi thăm sức khoẻ. Đến thời điểm hiện tại bản thân tôi vẫn ổn và không có dấu hiệu bất thường", cô K cho hay.

Trước đó, vào ngày 18/9, Phòng y tế huyện Lệ Thuỷ (tỉnh Quảng Bình) tổ chức tiêm vắc xin cho người dân trên địa bàn tại Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy và Trung tâm văn hóa huyện.

Cô giáo tiêm liên tục 2 mũi vắc xin tường trình: Lo lắng nên nhầm lẫn chứ không có chủ đích - Ảnh 2.

Sở Y tế tỉnh Quảng Bình đã yêu cầu các đơn vị địa phương rà soát kỹ khi thực hiện tiêm chủng.

Nữ giáo viên N.T.K (giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Trường Thủy, xã Trường Thủy, huyện Lệ Thuỷ) đã tiêm 2 mũi, mỗi mũi cách nhau chưa đến 10 phút.

Cô K khi vào khu vực tiêm đã nhận 2 tờ giấy, một tờ tự nguyện kê khai tiêm vaccine, một tờ do bác sĩ khám. Khi cô K vào tiêm, các nhân viên đã đánh vào tờ bác sĩ khám mục "rồi" (đã tiêm). Cô K được yêu cầu ra khu vực chờ để ngồi đợi 30 phút sau tiêm.

Tuy nhiên, nữ giáo viên đã gấp tờ giấy đánh dấu "đã tiêm", qua bàn khác trình tờ giấy khai tự nguyện tiêm vaccine để tiêm mũi 2. Tại bàn tiêm thứ 2, nhân viên tiếp tục tiêm mũi 2 trong vòng chưa đến 10 phút cho cô K.

Nhân viên y tế tại điểm tiêm chủng khi phát hiện sự việc đã đưa cô K phòng khám bên cạnh để theo dõi ở bàn cấp cứu trong hơn 40 phút. Sức khoẻ của nữ giáo viên sau tiêm vẫn bình thường, ổn định, không xuất hiện biến chứng. Trung tâm y tế huyện Lệ Thuỷ sau đó đã điều xe đưa cô K về nhà.

Ông Lê Viết Sĩ, Trưởng Phòng y tế huyện Lệ Thuỷ, cho hay việc cô K bị tiêm 2 mũi vắc xin là do người này cố tình gian dối và nhân viên y tế tại bàn tiêm không kiểm tra kỹ giấy tờ.

"Cô K sau khi bị phát hiện gian dối để tiêm 2 mũi vắc xin thì trình bày với nhân viên y tế muốn tiêm cùng lúc 4 mũi tại 4 bàn tiêm", ông Sĩ cho biết.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

MB dẫn dắt làn sóng đổi mới "Z hoá" ngành ngân hàng

Là ngân hàng đi đầu trong chuyển đổi số và sáng tạo, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) liên tục ra mắt thị trường những sản phẩm "siêu thẻ" độc đáo, tích hợp nhiều tính năng, đồng thời "săn lùng" kho ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng của mình, thể hiện rõ sự "yêu và chiều" của MB dành cho thế hệ khách hàng hiện đại.