• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Có mẹ là tuyển thủ bóng đá nữ là cảm giác thế nào: Khoảnh khắc Hoàng Quỳnh ôm con chạy trên sân cỏ khiến ai cũng xúc động

Thực hiện: San San | 19/05/2022

(Tổ Quốc) - Chắc chắn cô bé Bơ đã rất tự hào về mẹ của mình.

Tối 18/5, tuyển nữ Việt Nam đã đánh bại Myanmar 1-0 ở bán kết và giành quyền vào chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 31. Đối thủ ở trận đấu cuối cùng của tuyển nữ Việt Nam là Thái Lan. Trước đó, vào ngày 11/5, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thi đấu tại Quảng Ninh, cũng là quê nhà của tiền vệ Phạm Hoàng Quỳnh. Trận đầu tiên tại vòng bảng, gia đình cô đưa con gái Quỳnh ra sân Cẩm Phả cổ vũ các mẹ thi đấu.

Có lẽ nhờ sự cổ vũ của con gái, gia đình và toàn thể mọi người, Hoàng Quỳnh đã thi đấu rất xuất sắc. Cô cùng những người bạn trong đội đã mang về chiến thắng cho tuyển Việt Nam trong trận ra quân trên.

Kết thúc trận đấu, khoảnh khắc Hoàng Quỳnh ôm, thơm con gái và chạy trên sân cỏ khiến nhiều người rất xúc động. Nghề cầu thủ cực kỳ vất vả, khó khăn, càng nhiều thử thách hơn với những chị em đã có gia đình. Nhưng vì yêu nghề, Hoàng Quỳnh đã vượt qua tất cả và những gì cô cùng đội tuyển bóng đã nữ Việt Nam nhận được ngày hôm nay là hoàn toàn xứng đáng.

Có mẹ là cầu thủ nhiều khi vui vậy đó. Nguồn: Tiktok.

Ngồi trong vòng tay mẹ, Bơ đã chững chạc lắm rồi. Cô bé cũng chịu gọi mẹ Quỳnh là ''mẹ'' chứ không phải là ''chị'' như trước đây nữa.

Những ai yêu mến đội tuyển bóng đã nữ Việt Nam hẳn biết đến cái tên Hoàng Quỳnh - quê Đông Triều, Quảng Ninh. Theo như đánh giá của HLV Mai Đức Chung, Hoàng Quỳnh có lối chơi kỹ thuật, thông minh và cá tính nên thường xuyên có mặt trong đội hình chính tuyển Việt Nam. Ngoài tài năng, cô còn sở hữu gương mặt khả ái, nước da trắng ngần, được mệnh danh hot girl của đội tuyển.

Ít ai biết, để có được thành công như ngày hôm nay, bà mẹ trẻ đã phải hi sinh rất nhiều. Sau khi lập gia đình và có con gái đầu lòng, trong lòng Hoàng Quỳnh chưa bao giờ nguôi về việc được trở lại sân cỏ, chiến đấu hết mình cùng những đồng đội đã sát cánh bao năm và dành chiến thắng về cho đội nhà.

Có mẹ là tuyển thủ bóng đá nữ là cảm giác thế nào: Khoảnh khắc Hoàng Quỳnh ôm con chạy trên sân cỏ khiến ai cũng xúc động - Ảnh 2.

Hoàng Quỳnh và con gái. Ảnh: Facebook Phạm Hoàng Quỳnh.

Có mẹ là tuyển thủ bóng đá nữ là cảm giác thế nào: Khoảnh khắc Hoàng Quỳnh ôm con chạy trên sân cỏ khiến ai cũng xúc động - Ảnh 3.

Khoảnh khắc khiến ai cũng xúc động. Ảnh: Facebook Phạm Hoàng Quỳnh.

Tuy nhiên, khi bày tỏ khao khát này với chồng là tiền đạo Hồ Ngọc Thắng (từng khoác áo SHB Đà Nẵng) thì anh lại không đồng ý vì thương vợ, thương con, không muốn vợ vất vả, con phải xa mẹ. Nhưng rồi dần dần thấy vợ quyết tâm nên anh Thắng cũng quay sang ủng hộ vợ.

Chia sẻ với báo Giao Thông, Thúy Quỳnh tâm sự: "Khi nghỉ bóng đá để lấy chồng rồi sinh con, tôi đã suy nghĩ kiếm một công việc khác để làm, vừa đảm bảo thu nhập vừa được ở gần chăm sóc con. Tuy nhiên, bóng đá giống như một phần cơ thể tôi, không từ bỏ được. Mọi quyết định trong cuộc sống đều không hoàn hảo nhưng tôi tự tin nói rằng mình không hối hận vì những gì mình đã lựa chọn. Nghỉ đá bóng để lo cho cuộc sống, rồi trở lại, cảm xúc có thể khác nhau nhưng tôi vẫn là tôi.

Ngày đầu tiên lên đội, trao con cho bà mà tôi không dám ngoảnh mặt lại nhìn vì sợ không dứt ra được. Rồi những ngày tiếp theo, nỗi nhớ con cứ giằng xé. Ngoại trừ thời gian tập luyện, khi nào tôi cũng cảm thấy có gì đó trống trải, muốn ôm con vào lòng, được hít hà mùi thơm ở má con. Nhưng nhớ nhất là vào buổi tối, trước giờ đi ngủ, ở nhà thì hai mẹ con tíu tít, ở đội thì chỉ một mình. Đến đây, nước mắt cứ trào ra. Mỗi lúc như thế tôi lại mở điện thoại xem ảnh, video của con hoặc gọi về nhà để nhìn thấy con cho nguôi ngoai''.

Hoàng Quỳnh xinh đẹp và vô cùng nhiệt huyết với nghề.

Là một trong 22 tuyển thủ tạo nên thành công khi giành được tấm vé tham dự VCK World Cup 2023, Phạm Hoàng Quỳnh đã khiến rất nhiều người hâm mộ cảm thấy khâm phục, ngưỡng mộ khi vừa có sự nghiệp thành công và nhận được sự hậu thuẫn lớn từ gia đình. Với bà mẹ trẻ, chồng và con gái nhỏ là điểm tựa vô cùng vững chắc trên hành trình gây dựng sự nghiệp của mình.

Phạm Hoàng Quỳnh sinh năm 1992 tại Quảng Ninh. Năm học lớp 8, cô được nhận vào CLB Than Khoáng sản Việt Nam và sớm trở thành trụ cột đội bóng này. Năm 2012, Hoàng Quỳnh được gọi lên tuyển nữ Việt Nam. Trong sự nghiệp, cô cùng tuyển nữ Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2012, HC bạc SEA Games 2013, vào bán kết Asiad 2014, HC đồng AFF Cup 2018...

Cuối năm 2018, Hoàng Quỳnh giải nghệ và làm đám cưới với cựu tiền vệ U23 Việt Nam - Hồ Ngọc Thắng. Sau khi sinh con gái được 14 tháng, cô trở lại thi đấu vào tháng 1/2021 trong màu áo CLB Phong Phú Hà Nam. Tháng 7/2021, cô được HLV Mai Đức Chung triệu tập trở trở lại tuyển Việt Nam tham dự vòng loại Asian Cup 2022.

NỔI BẬT TRANG CHỦ