Có một Hà Giang rất khác trong "2 ngày 1 đêm", toàn là những kiến thức và trải nghiệm hay ho

Khánh Vy - Thiết kế: Huyền Trang | 13-10-2022 - 10:54 AM

(Tổ Quốc) - Đang là địa điểm được nhiều du khách ghé thăm trong những ngày qua với những cánh đồng lúa chín vàng, nhưng trong chương trình ăn khách “2 ngày 1 đêm” về Hà Giang thì ai ai cũng bất ngờ về những điều thú vị xung quanh vùng đất này.

Là một chương trình thực tế được Việt hóa rất gần gũi với khán giả và đặc biệt là làm rõ mục tiêu quảng bá du lịch, văn hóa Việt, thì giờ đây, xem “2 Ngày 1 Đêm” đã trở thành thói quen không thể thiếu của khán giả vào dịp cuối tuần. Sau đưa khán giả cùng khám phá khắp đất nước Việt Nam từ đất liền ra đến đảo, vào những tập gần cuối mùa 1, chương trình không làm “phụ lòng” khán giả khi di chuyển đến những ngọn đèo hùng vĩ, đồng lúa xanh vàng bát ngát tại Hà Giang.

Những địa điểm du lịch đẹp với lịch sử, truyền thuyết khiến ai cũng bất ngờ 

Thiên nhiên ưu ái ban tặng nhiều danh lam thắng cảnh được cả du khách trong và ngoài nước phải trầm trồ như đỉnh Mã Pì Lèng, cổng trời Quản Bạ, hẻm vực Tu Sản, cùng như nhiều di tích lịch sử - văn hóa lâu đời như phố cổ và cao nguyên đá Đồng Văn. Mà nơi đây còn là nơi cư trú của nhiều dân tộc vùng cao phía Bắc, khiến chương trình lẫn các thành viên cũng không thể bỏ lỡ cơ hội tìm hiểu nét văn hóa bản địa đặc sắc tại các bản làng của người dân tộc.

Các câu đố về địa lý đặc trưng của vùng đất Hà Giang 

Trong tập mới nhất, chương trình đã khéo léo lồng ghép những câu hỏi về Hà Giang trong trò chơi thưởng tim cho các thành viên. Những kiến thức này không chỉ mang lại cho người xem nhiều thông tin hơn về địa điểm du lịch nổi tiếng mùa cuối năm này, mà còn khiến các thành viên cũng phải trầm trồ khi biết đến. Những kiến thức về địa lý như cao nguyên đá Đồng Văn nằm trải dài tận bốn huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc và được công nhận là Công viên địa chất Toàn cầu vào năm 2010. Ngọn đèo góp mặt trong tứ đại đỉnh đèo của Việt Nam chính là đèo Mã Pí Lèng nối hai Huyện Đồng Văn và Mèo Vạc tỉnh Hà Giang. Hay loài hoa nổi tiếng ở Hà Giang chính là hoa đào và liên quan đến sự tích núi đôi Cô Tiên với dòng nước mắt của nàng tiên đã biến thành dòng sông Miện xanh ngắt.

Ảnh: Hoàng Tuấn Anh, Hiếu Thiên

Nơi giao thoa giữa đất trời - cổng trời Quản Bạ

Có một Hà Giang rất khác trong "2 ngày 1 đêm", toàn là những kiến thức và trải nghiệm hay ho ít người biết đến - Ảnh 2.

Nguồn: Chương trình "2 ngày 1 đêm"

Trước đây Cổng Trời Quản Bạ đã từng có một bức tường đá và một cánh cổng bằng gỗ nghiến dày 15cm để kiểm soát con đường núi duy nhất trên cao nguyên đá. Hà Giang đặc nổi tiếng với những con đường quanh co, khúc khuỷu, nên phải leo thêm những bậc thang bằng đá mới có thể chiêm ngưỡng được Cổng trời nằm lưng chừng giữa mây xanh. 

Đứng trên đỉnh cao 1.500m bạn có thể phóng tầm mắt ngắm những thửa ruộng bậc thang uốn lượn quanh triền núi. Nơi đây còn có một quá khứ huy hoàng khi từng là nơi chiếm giữ của thực dân Pháp để kiểm soát con đường núi duy nhất trên cao nguyên đá. Không những vậy, cổng trời có một vị trí vô cùng thuận lợi xa xa trước mặt là hình ảnh núi đôi Cô Tiên mờ mờ ảo ảo trong sương mù tạo nên một khung cảnh như chốn bồng lai tiên cảnh. 

Có một Hà Giang rất khác trong "2 ngày 1 đêm", toàn là những kiến thức và trải nghiệm hay ho ít người biết đến - Ảnh 3.

Ảnh: Hoàng Tuấn Anh

Truyền thuyết về núi đôi Cô Tiên

Sau khi xuống cổng trời, các thành viên "2 ngày 1 đêm" lại có dịp chiêm ngưỡng núi đôi Cô Tiên hay còn được gọi là núi đôi Quản Bạ, một di tích gồm có hai ngọn núi nằm liền kề nhau tại thung lũng. Hai ngọn núi này đặc biệt bởi nó mang một hình dáng khá tròn trịa, đỉnh núi tròn bầu nên được nhiều người ví như đôi gò bồng đào của nàng tiên.

Có một Hà Giang rất khác trong "2 ngày 1 đêm", toàn là những kiến thức và trải nghiệm hay ho ít người biết đến - Ảnh 4.

Nguồn: Chương trình "2 ngày 1 đêm"

Chương trình còn được địa điểm “kể” cho nghe truyền thuyết được lưu truyền lại qua nhiều thế hệ đồng bào về núi đôi này. Đó là ngày xưa nơi đây có một anh chàng người đồng bào vô cùng đẹp trai và có tài thổi kèn môi rất hay. Tiếng kèn của anh đã làm rung động tới nàng Hoa Đào (cũng là một loài hoa đặc trưng tại Hà Giang). Vì mê đắm tiếng kèn, nàng đã tìm cách trốn xuống hạ giới và đã kết hôn cùng với chàng trai và hạ sinh được một bé trai. Tuy nhiên, Ngọc Hoàng đã sai người bắt nàng về lại thiên đình để chịu tội bỏ trốn. Tình mẫu tử thiêng liêng khi nàng thương xót cho đứa con mới chào đời không được uống sữa mẹ nàng đã để lại bầu ngực của mình nơi hạ giới và sau đó đã hóa thành hai ngọn núi nằm tại thung lũng Quản Bạ.

Ảnh: Dung Dang, travelmang

“Dinh thự vua Mèo” - là nơi phối hợp cả 3 kiến trúc Việt - Trung - Pháp

Cũng là địa danh nổi tiếng nằm trên cao nguyên đá Đồng Văn, chương trình cung cấp kiến thức cho các thành viên và người xem về lịch sử của dinh thự này, gắn liền với với cuộc đời của 2 cha con người Mông là Vương Chính Đức và Vương Chí Sình. Vương Chính Đức  người đứng đầu chế độ thổ ty phong kiến miền núi của dân tộc Mông nên còn được gọi với cái tên đầy quyền lực là Vua Mèo.

Có một Hà Giang rất khác trong "2 ngày 1 đêm", toàn là những kiến thức và trải nghiệm hay ho ít người biết đến - Ảnh 6.

Nguồn: Chương trình "2 ngày 1 đêm"

Điểm đặc biệt của dinh thự cổ này chính là kiến trúc bên trong dinh thự là sự kết tinh của 3 nền văn hóa khác nhau gồm người Mông, người Pháp và người Trung Quốc. Nhờ lịch sử lâu đời của mình, Dinh thự Vua Mèo đã được Bộ Văn hóa Thể Thao và Du lịch xếp hạng di tích quốc gia năm 1993. Ngày nay, dinh thự họ Vương vẫn còn lưu giữ rất nhiều giá trị lịch sử, kiến trúc và đẹp mỹ lệ giữa núi rừng Tây Bắc. 

Ảnh: Dương Nam, Hiếu Thiên

Lễ hội văn hoá đặc trưng của đồng bào người dân tộc mà các thành viên đã tự mình trải nghiệm

Hoà mình vào lễ hội truyền thống của người dân ở Thôn Nặm Đăm 

Thôn Nặm Đăm, một nơi dừng chân đã làm lay động biết bao du khách khi ghé thăm những ngôi nhà yên bình sau cây hoa đào. Người đồng bào ở đây vẫn bảo tồn nhiều phong tục tập quán truyền thống, đặc biệt là các nghi lễ cấp sắc. 

Ảnh: Tet Minh Du Ky

Đây là một nghi lễ quan trọng, công nhận sự trưởng thành đối với người đàn ông, giúp họ có thêm sức mạnh tinh thần vượt qua khó khăn trong cuộc sống, hướng tới điều tốt đẹp trong tương lai. Sau phần lễ là phần hội, các thành viên được dịp tham gia cùng người dân những bài múa hình chữ S vô cùng ý nghĩa.

Nguồn: Chương trình "2 ngày 1 đêm"

Cả những món ăn đặc sản, thấm đậm cái tình của người dân miền núi

Đến với Hà Giang, ngoài cảnh quan hùng vĩ cùng núi đồi trùng điệp thì cũng không thể không nhắc đến những đặc sản tại nơi đây. Vùng đất Hà Giang còn là một bức tranh ẩm thực phong phú đầy màu sắc khiến bất cứ ai cũng phải tò mò. Những món ăn mà các thành viên được dịp “diện kiến” và có cơ hội thử qua như: măng rừng xào, gà đen nướng, khô trâu gác bếp, cháo ấu tẩu, cá suối nướng. Đặc biệt có câu đố về món đặc sản khiến tất cả thành viên đều “bí” chính là: “ Thắng dền là gì?”, đây là món bánh truyền thống được làm từ bột gạo nếp. Thắng dền có hình tròn ăn cùng nước đường, hoa mai, gừng vào bát, rắc thêm vừng, lạc lên trên.

Nguồn: Chương trình "2 ngày 1 đêm"

Xem xong rồi mới thấy, không chỉ có núi non hùng vĩ mà Hà Giang còn có những truyền thuyết và bề dày lịch sử ấn tượng. Tất cả đã tạo nên sức hút hấp dẫn khiến các tín đồ du lịch không thể không “xách ba lô lên và đi” để chinh phục trọn vẹn vùng sơn cước xinh đẹp này.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

Michelin Guide vinh danh 11 khách sạn giữa thiên nhiên ấn tượng nhất châu Á, đại diện Việt Nam nào được gọi tên?

Michelin Guide vừa giới thiệu danh sách 11 khách sạn giữa thiên nhiên ấn tượng nhất châu Á với những cái tên đáng chú ý như The Ritz-Carlton Hong Kong, Capella Singapore... Khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc thuộc khu phức hợp nghỉ dưỡng - giải trí Phu Quoc Marina vinh dự là đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt trong danh sách này.