Con gái cưng của "vua đồ đồng" nước Mỹ: Sinh ra đã "ngậm thìa vàng" nhưng cuộc đời không hề yên ả, ở ẩn suốt 80 năm nhưng vẫn kiếm bộn tiền nhờ kinh doanh bất động sản

(Tổ Quốc) - Huguette Clark được thừa kế tài sản hơn 100 triệu đô, không thích biệt thự hay trang viên mà chỉ sống trong một căn hộ đơn giản đến hết đời nhưng những điều bà làm được khiến nhiều người thán phục.

Huguette Clark sinh ra tại Paris, Pháp năm 1906. Cha của bà là "vua đồ đồng" nổi tiếng của Mỹ.

Cha của Huguette là William A. Clark. Ông không chỉ tham gia vào ngành khai thác mỏ mà còn có các nhà máy luyện kim, công ty điện lực, báo chí, đường sắt và các xí nghiệp khác. Sau cơn sốt vàng, gia sản của Clack lại tăng lên gấp bội. Nơi ở của ông là tòa nhà sang trọng nhất trong bang Montana.

Ông thậm chí còn xây dựng một khu nghỉ dưỡng rất sang trọng dành riêng cho trẻ em, vũ trường, sân chơi, hồ nước, khu dã ngoại và vườn thú...

Trong số tất cả những người con, William A. Clar yêu quý nhất là cô con gái nhỏ Huguette. Từ nhỏ bà đã được nhận một nền giáo dục tốt nhất. Khi bắt đầu học violin, cha đã tặng bà một cây đàn có tên là La Pucelle, nó được mệnh danh là "cây vĩ cầm hoàn hảo nhất trên thế giới" vì nó không có khuyết điểm, vết nứt hay vết sửa chữa.

Huguette cũng giống như các cô bé bình thường khác, yêu thích nhất là búp bê. Bà thích sưu tập búp bê từ nhiều quốc gia khác nhau từ khi còn nhỏ, và sau đó lấp đầy cả căn phòng với những loại búp bê khác nhau. Sở thích đã đồng hành cùng Huguette suốt cuộc đời.

Huguette cũng rất phụ thuộc vào chị gái của mình, và sẽ tâm sự với Andree tất cả mọi chuyện trong cuộc sống. 

Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng đẹp như cổ tích

Một trong những cú sốc đầu đời của Huguette là sự ra đi của người chị gái. Sau đó, cha đã tặng một khu đất lớn cho bà sau cái chết của con gái Andrée. Nhưng bi kịch chưa dừng lại, không lâu sau cha Huguette qua đời vào năm 1925. Ông đã để lại cho các con của mình khối gia sản khổng lồ mà nhiều người mơ ước.

Con gái cưng của vua đồ đồng nước Mỹ: Sinh ra đã ngậm thìa vàng nhưng cuộc đời không hề yên ả, ở ẩn suốt 80 năm nhưng vẫn kiếm bộn tiền nhờ kinh doanh bất động sản  - Ảnh 1.

Nhưng đối với Huguette, sự giàu có không có ý nghĩa gì cả. Để xoa dịu nỗi đau do cái chết liên tiếp của những người thân yêu, Huguette đã chuyển tất cả tình yêu và sự quan tâm của mình sang con búp bê.

Khi Huguette đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình, bà đã gặp William Gore vào năm 20 tuổi. William tốt nghiệp Đại học Princeton, nhưng vào thời điểm đó anh chỉ là một nhân viên ngân hàng với mức lương hàng tuần là 30 đô la.

Bất chấp sự chênh lệch về địa vị, hai người đã đến với nhau dù vấp phải sự phản đối của gia đình và sự chú ý của truyền thông. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân chỉ kéo dài hai năm, kết thúc trong ồn ào với số tiền bồi thường cực lớn. 

Huguette những tưởng đã gặp được tình yêu đích thực nhưng lại bị phản bội, hoàn toàn chán nản với cuộc sống. Ở tuổi 23, bà dần rút lui khỏi thế giới xã hội, đóng cửa ở nhà mỗi ngày và sống một cuộc sống biệt lập kéo dài hơn tám mươi năm.

Huguette sống trong một căn hộ trên Đại lộ số 5 ở Manhattan, New York. Căn hộ có tổng diện tích gần 1.400m2, nhìn ra công viên trung tâm, có tổng cộng 42 phòng, trong đó có vô số tác phẩm nghệ thuật quý giá, đàn hạc, đồ cổ...

Tuy nhiên, cửa sổ của ngôi biệt thự sang trọng này gần như không được mở ra. Huguette ở nhà cả ngày nên tính cách ngày càng trở nên kỳ quặc. Bà bị ám ảnh bởi từng cm giấy dán tường và tấm thảm.

Huguette không quan tâm thế giới bên ngoài nghĩ gì về mình. Bà yên tâm sống trong thế giới khép kín của riêng mình, dành thời gian để làm các mô hình nhà thủ công khác nhau, vẽ tranh, chơi với búp bê và chơi violin.

Con gái cưng của vua đồ đồng nước Mỹ: Sinh ra đã ngậm thìa vàng nhưng cuộc đời không hề yên ả, ở ẩn suốt 80 năm nhưng vẫn kiếm bộn tiền nhờ kinh doanh bất động sản  - Ảnh 2.

Tài năng ít ai biết đến

Dù không giao du nhiều với bên ngoài nhưng Huguette không chỉ ngồi một chỗ. Là cô con gái nhỏ yêu thích và niềm tự hào của cha, bà đã học được tầm nhìn đầu tư từ cha mình từ khi còn nhỏ. Bà đã liên tiếp mua những căn hộ, dinh thự và biệt thự, sau đó chúng đã lên giá cao ngất ngưởng.

Huguette sở hữu một số biệt thự ở California, Connecticut, và bờ sông Santa Barbara. Năm 2009, có người muốn mua bất động sản bên bờ biển do Huguette đứng tên với giá 100 triệu đô la, nhưng bà từ chối. Tài sản của Huguette đều ở khắp các vùng quê, núi non, ven biển và các khu nghỉ dưỡng khác và có giá không hề rẻ.

Huguette hưởng thọ 104 tuổi, về già bà sống trong một khu nhà bình thường, không có con cái và từ chối các thành viên khác trong gia đình đến thăm. Bà luôn tin rằng "giàu có là mối đe dọa đối với hạnh phúc và bà không còn muốn có nó".

Sau cái chết của Huguette, tài sản thừa kế của bà gây náo động vì Huguette không bao giờ ra ngoài và không giao tiếp với người khác nên gia đình cảm thấy khó tin, họ tin rằng có một âm mưu lớn nào đó đang ẩn giấu đằng sau nên nhờ cảnh sát can thiệp điều tra. Luật sư và bảo mẫu đã cô lập, từ đó lấy trộm tài sản của bà.

Huguette đã qua đời và không ai biết bà đã trải qua những gì trong suốt 80 năm cô lập. Một số người tiếc rằng bà không được hưởng tiền bạc, bất động sản, xe hơi sang trọng và đồ trang sức và gần như bị cô lập với thế giới. Có lẽ đối với Huguette, bà ấy chỉ muốn trở thành một cô bé được mọi người yêu thương cha mẹ và chơi với búp bê trong suốt phần đời còn lại.

Nguồn: Abolouwang

Thuỳ Anh

Tin Cùng Chuyên Mục
Không gian đa trải nghiệm tại Wyndham Grand Lagoona Bình Châu

Không gian đa trải nghiệm tại Wyndham Grand Lagoona Bình Châu

Một không gian đa trải nghiệm độc đáo, nơi hòa hợp cảnh quan giữa thiên nhiên nguyên sơ và các tiện ích và dịch vụ cao cấp, Wyndham Grand Lagoona Bình Châu hứa hẹn là điểm đến lý tưởng cho chuỗi ngày nghỉ dưỡng thư thái với đa tầng trải nghiệm.
Tin mới