Công chúa kết hôn với thường dân: Bình thường cuộc sống xa hoa, sang xịn là thế nhưng lễ cưới lại nhận sính lễ không tin nổi của nhà trai

(Tổ Quốc) - Dù danh gia vọng tộc nhưng Công chúa Tunku rất kín tiếng trong đời sống riêng tư, cô chỉ tập trung vào công việc và luôn độc lập không dựa vào Hoàng gia.

Những câu chuyện Hoàng tử kết hôn với thường dân luôn được công chúng ngưỡng mộ. Thậm chí thân phận, mọi yếu tố còn chênh lệch khá lớn nhưng vì tình yêu họ vẫn hạnh phúc bên nhau.

Sự chênh lệch khá lớn giữa Công chúa Malaysia và ý trung nhân

Công chúa Tunku Tun Aminah Maimunah Iskandariah xinh đẹp là con gái duy nhất của một trong những vị vua quyền lực nhất Malaysia - Quốc vương Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar. Tunku là người bảo trợ của Hội Thiết kế Johor - một hiệp hội được thành lập đặc biệt dành cho những giới trẻ Johor có tài năng trong lĩnh vực thời trang. Công chúa thừa hưởng năng khiếu hội họa từ mẹ.

Công chúa kết hôn với thường dân: Bình thường cuộc sống xa hoa, sang xịn là thế nhưng lễ cưới lại nhận sính lễ không tin nổi của nhà trai - Ảnh 1.

Dù danh gia vọng tộc nhưng Công chúa Tunku rất kín tiếng trong đời sống riêng tư, cô chỉ tập trung vào công việc và luôn độc lập không dựa vào Hoàng gia.

Thế nhưng, Tunku lại chọn 1 người đàn ông chênh lệch khá lớn so với cô. Dennis Verbaas là người Hà Lan - một cầu thủ bóng đá bán chuyên nghiệp cho các câu lạc bộ bóng đá như Lisse, VV Katwijk và từng là quản lý cho cửa hàng của Câu lạc bộ bóng đá Johor Darul Tazim (JDT) do anh trai Công chúa sở hữu. Bên cạnh đó, Dennis còn kém cô dâu 3 tuổi.

Dennis Verbaas sinh ra tại một thị trấn gần Amsterdam, Hà Lan. Chú rể từng là người mẫu ở Singapore. Xuất thân, gia cảnh của Dennis cũng rất bình thường so với Công chúa Tunku. Cha anh làm việc trong một tiệm bán hoa và mẹ anh là nhân viên trong một cửa hàng quần áo. Dennis cũng có thời gian làm việc cho một công ty phát triển bất động sản ở Johor. Trước đây, anh còn là quản lý tiếp thị của câu lạc bộ bóng đá Tampines Rovers tại Singapore.

Công chúa kết hôn với thường dân: Bình thường cuộc sống xa hoa, sang xịn là thế nhưng lễ cưới lại nhận sính lễ không tin nổi của nhà trai - Ảnh 2.

Chàng trai "Lọ Lem số hưởng"

Được biết, Tunku và Dennis quen biết nhau trong 1 quán cafe khi anh làm quản lý cho Tampines Rovers. Anh đã đem lòng yêu cô gái xinh đẹp Tunku nhưng chưa bao giờ Dennis nghĩ cô ấy là 1 Công chúa ngoài đời thực. Niềm đam mê bóng đá đã đem họ đến gần với nhau. Cả 2 đều không công khai chuyện tình cảm hay thể hiện ồn ào nhưng họ đã có 3 năm yêu nhau trước khi đi đến quyết định kết hôn.

Vượt qua mọi rào cản, những chênh lệch về tuổi tác, địa vị, tình yêu của Dennis và Tunku đã chiến thắng tất cả. Sau đám cưới, anh chàng "Lọ Lem" này cũng chuyển sang đạo Hồi và đổi tên thành Dennis Muhammad Abdullah.

Công chúa Tunku có cuộc sống sang chảnh và xa xỉ

Đám cưới xa hoa và món quà cưới có con số thấp không tưởng

Là 1 trong những Công chúa danh giá của Hoàng gia Malaysia, đám cưới của Tunku được tổ chức rất xa hoa, tráng lệ nhưng vẫn theo phong cách truyền thống. Từ trang trí đến váy cưới, đồ trang sức của cô dâu đều rất đắt đỏ và cầu kì.

Theo nghi lễ truyền thống của Malaysia, 2 gia đình của cô dâu và chú rể trước đó đã trao đổi quà cưới, với các khay chứa đầy vật phẩm giá trị được mang vào hội trường bởi các binh sĩ của Quân đội Johor - đơn vị an ninh dưới quyền của Quốc vương.

Chú rể nhận được những món quà từ Hoàng gia Johor gồm: một bản sao Kinh Qur'an, một tấm thảm cầu nguyện, một chiếc nhẫn vàng và một bộ áo sơ mi, quần tây truyền thống của người Malay với sampin - miếng vải đặc biệt đeo quanh eo cho đàn ông.

Hình ảnh trang trọng trong lễ cưới

Thế nhưng món quà của chú rể dành cho cô dâu lại khiến nhiều người ngạc nhiên tột độ. Chú rể đã tặng cô dâu 1 khoản tiền khá "khiêm tốn": 225 RM (gần 1 triệu 3 trăm nghìn đồng).

Sau đám cưới, công chúa Tunku chia sẻ: "Chúng tôi sẽ chuyển đến nhà riêng của mình và bắt đầu cuộc sống mới như những cặp vợ chồng thực sự. Đây sẽ là lần đầu tiên tôi sống một mình và xa cha mẹ, gia đình".

Cặp đôi đã trải qua gần 5 năm hôn nhân nhưng tình cảm lúc nào cũng ngọt ngào. Họ thường xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện và có chung sở thích làm từ thiện cùng nhau.

Công chúa kết hôn với thường dân: Bình thường cuộc sống xa hoa, sang xịn là thế nhưng lễ cưới lại nhận sính lễ không tin nổi của nhà trai - Ảnh 5.

Nơi ở của vợ chồng Công chúa Tunku

Có rất nhiều cặp đôi Hoàng gia - thường dân và cái kết chẳng khác nào cổ tích. Tình yêu có thể vượt qua mọi khoảng cách, tuổi tác hay địa vị xã hội. Có thể ban đầu, sự lệch nhau về điều kiện, xuất thân, tuổi tác... sẽ khiến công chúng bàn luận nhưng rồi chỉ cần đó là 1 tình yêu chân thành và nghiêm túc thì ai cũng ngưỡng mộ.

Trên các quốc gia thế giới, ngày càng có nhiều thành viên trong gia đình Hoàng gia chọn lựa đi theo trái tim mình khi kết hôn với những thường dân, thậm chí người có địa vị thua kém mình rất nhiều. Nhưng hơn ai hết, bản thân họ hiểu, vợ chồng sống với nhau, biết yêu thương, trân trọng nhau để cuộc hôn nhân bền chặt mới là điều đáng quý.

Nguồn: Rosemerah, Straitstimes

VV

Tin mới