"Của cho không bằng cách cho": Anh thanh niên tự tay nấu mì mang tận nơi cho 2 bà cháu vô gia cư khiến ai cũng cảm động

Hạ Linh | 18-07-2021 - 17:02 PM

(Tổ Quốc) - Giữa đêm mưa Sài Gòn, bát mì nóng của anh thanh niên này không chỉ khiến cho 2 bà cháu vô gia cư mà cả người xem cũng thấy ấm lòng.

Thời gian gần đây, ảnh hưởng của dịch bệnh khiến cho nhiều người gặp phải không ít khó khăn trong cuộc sống. Thế nhưng bên cạnh đó, những người có tấm lòng thiện nguyện, dang tay giúp đỡ đã khiến sự khó khăn đó vơi đi phần nào. Đôi khi, chỉ là những hành động nhỏ hay một bó rau, quả trứng thôi nhưng cũng trở thành sự giúp đỡ rất lớn với một người nào đó, và trở thành cử chỉ ấm áp lan toả đến cộng đồng.

Mới đây, đoạn clip về hình ảnh một anh thanh niên tự tay nấu mì, mang tới cho 2 bà cháu vô gia cư giữa đêm mưa Sài Gòn khiến ai cũng cảm động.

"Của cho không bằng cách cho": Anh thanh niên tự tay nấu mì mang tận nơi cho 2 bà cháu vô gia cư khiến ai cũng cảm động

Được biết, đây là anh Vũ Hoàng Phi, hiện đang sinh sống tại Sài Gòn. Do phía trước nhà anh, hàng quán thời gian này tạm đóng cửa, người vô gia cư thường tới đó ngủ vào mỗi tối nên anh hay làm những bữa ăn như vậy mang sang tận nơi cho họ.

Vào buổi tối có 2 bà cháu nọ, trời mưa to, anh đã đi mua mì và tự tay nấu, không quên rán thêm trứng và cắt dưa chuột để ăn cùng. Thấy anh đội mưa mang sang, 2 bà cháu bật dậy, không rõ là do bất ngờ hay do đang đói và lạnh mà có người mang đồ ăn tới cho.

Của cho không bằng cách cho: Anh thanh niên tự tay nấu mì mang tận nơi cho 2 bà cháu vô gia cư khiến ai cũng cảm động - Ảnh 2.

Hành động của anh Phi đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Không chỉ dành những lời khen ngợi, các cư dân mạng còn tỏ ra biết ơn anh vì có những cử chỉ ấm áp giữa tình hình khó khăn như thế này. Và điều đặc biệt mà ai cũng nhấn mạnh qua hành động này, đó chính là "của cho không bằng cách cho".

Nguồn: TikTok @vuhoangphi_

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM