Cuộc sống như ở chốn thần tiên của gia đình quyết rời thành phố lớn về quê sinh sống

(Tổ Quốc) - Gia đình trẻ bao gồm hai vợ chồng và các con quyết định rời cuộc sống đầy đua chen và khói bụi để trở về vùng núi xây căn nhà đầy đủ tiện nghi, an nhàn sống giữa tiên cảnh.

Hai vợ chồng Peng Chuang và Xiang Shan được sinh ra và lớn lên ở vùng thắng cảnh Trương Gia Giới. Khi còn trẻ, họ đã cùng nhau đến làm việc ở Thượng Hải. Sau 10 năm gắn bó với chốn thành thị, hai vợ chồng đã mua được nhà, xe hơi và có được chỗ đứng vững chắc.

Cuộc sống như ở chốn thần tiên của gia đình quyết rời thành phố lớn về quê sinh sống - Ảnh 1.

Căn nhà được xây dựng với những khối hộp xếp chồng.

Cuộc sống như ở chốn thần tiên của gia đình quyết rời thành phố lớn về quê sinh sống - Ảnh 2.

Xung quanh được ốp đá sa thạch đỏ.

Sau một thời gian, khi đứa con thứ hai của họ chào đời, họ cảm thấy khá mệt mỏi với sự chật hẹp của đô thị nên đã đưa ra một quyết định bất ngờ, bán tất cả tài sản cố định, gom góp tiền tiết kiệm để về quê xây ngôi nhà màu đỏ vô cùng đẹp đẽ.

Ngôi nhà xuất hiện giữa rừng núi tạo thêm điểm nhấn đặc biệt độc đáo cho cảnh quan. Ngôi nhà bao gồm 11 tầng với 7 hộp xếp chồng lên nhau. Công trình có tới 84 cửa sổ để mọi người khi đến đây có thể thoải mái tận hưởng khung cảnh như chốn thần tiên của Trương Gia Giới. Đặc biệt, kiến trúc sư không thiết kế đường ống dẫn nước mưa trong toàn bộ tòa nhà. Thông qua các phương pháp thu thập thông minh, nước mưa tụ lại từng lớp và đổ dồn vào ao phía dưới.

Cuộc sống như ở chốn thần tiên của gia đình quyết rời thành phố lớn về quê sinh sống - Ảnh 3.

Khu vực trước nhà.

Cuộc sống như ở chốn thần tiên của gia đình quyết rời thành phố lớn về quê sinh sống - Ảnh 4.

Không gian ngập tràn ánh sáng.

Sau khi ngôi nhà được xây dựng, gia đình 4 người đã chuyển hoàn toàn từ cuộc sống ở Thượng Hải về đây. Hai đứa trẻ đến trường gần nhất và hai vợ chồng cũng có nhiều thời gian hơn để chăm sóc bố mẹ. Xiang Shan chia sẻ: "Thỉnh thoảng tôi nhớ Thượng Hải nhưng có một ngôi nhà riêng trên núi, đây chính là chốn bình yên để tôi có thể bảo vệ những người thân yêu cũng như thoải mái sống theo cách mà mình muốn vì đã được tự do về tài chính".

Vào mùa hè 2019, tại làng Shijiayu, cách lối vào Danh thắng Trương Gia Giới 15 phút, có một tòa nhà thấp bé và lạ kỳ ra đời. Ngôi nhà được xếp chồng như 7 chiếc hộp, mỗi chiếc quay 15 độ và cố thủ dọc theo sườn núi.

Toàn bộ công trình được xây dựng bằng đá sa thạch, ẩn hiện trong mây và sương mù của rừng thông, lộ ra một màu đỏ tao nhã. Công trình được che chắn bởi khu rừng đá nổi tiếng nhất Trương Gia Giới.

Cuộc sống như ở chốn thần tiên của gia đình quyết rời thành phố lớn về quê sinh sống - Ảnh 5.

Ngôi nhà như những bông hoa.

Cuộc sống như ở chốn thần tiên của gia đình quyết rời thành phố lớn về quê sinh sống - Ảnh 6.

Vẻ đẹp nổi bật giữa núi đồi mênh mông.

Cuộc sống như ở chốn thần tiên của gia đình quyết rời thành phố lớn về quê sinh sống - Ảnh 7.

Vùng núi với những bóng mây rập rờn.

Cuộc sống như ở chốn thần tiên của gia đình quyết rời thành phố lớn về quê sinh sống - Ảnh 9.

Ngôi nhà có những ô cửa hướng tầm nhìn ra đồi núi xanh tươi.

Cặp vợ chồng trẻ xây dựng căn nhà vừa có chức năng sinh sống vừa là homestay dành cho khách yêu thích phong cảnh nơi đây. Phương pháp "xếp hộp" khiến tòa nhà có vẻ thấp và khiêm tốn như thể đang bò trên sườn đồi, phù hợp với ý tưởng của cả hai. Họ muốn trở về tuổi thơ và hòa nhập với cuộc sống tràn ngập sự trong lành và bình yên nơi đây.

Trương Gia Giới là một trong những thắng cảnh nổi tiếng thế giới. Cặp vợ chồng trẻ này vô cùng thích thú khi trở về quê, nơi đã gắn bó từ khi sinh ra. Trước đây, họ dành thời gian đi bộ hơn một giờ để đến trường, băng qua rừng và những danh lam thắng cảnh nổi tiếng hiện nay.

Cuộc sống như trong mơ của các thành viên trong gia đình.

Lần đầu tiên chúng tôi thực sự gặp nhau là vào năm 2008 khi chúng tôi từ thành phố nơi chúng tôi làm việc về nhà và gặp nhau trên một chiếc xe buýt ở trung tâm thành phố Trương Gia Giới. Chúng tôi đã trò chuyện trên đường đi, chỉ để nhận ra rằng chúng tôi đang ở gần nhau. Họ đã từng mơ ước được sống ở chốn phồn hoa, đô hội. Khi đã trải qua cuộc sống ở thành phố, họ lại muốn được trở về với những xưa cũ.

Quyết định trở về nhà được bắt đầu từ năm 2017, khi họ nghỉ lễ và ở trong một homestay. Họ đã quyết định nhờ kiến trúc sư thiết kế ngôi nhà cho gia đình ở quê. May mắn là quyết định của họ cũng nhận được sự đồng tình của người lớn tuổi và họ hàng.

Xung quanh mảnh đất có một rừng thông, phía sau lưng là núi đá, quanh năm mây mù bao phủ. Sau khi hoàn thành ngôi nhà, họ cảm thấy thích thú vì được trải nghiệm cuộc sống bên những đám mây.

Cuộc sống như ở chốn thần tiên của gia đình quyết rời thành phố lớn về quê sinh sống - Ảnh 11.

Lối đi đẹp nhẹ nhàng.

Cuộc sống như ở chốn thần tiên của gia đình quyết rời thành phố lớn về quê sinh sống - Ảnh 12.

Không gian ăn uống.

Cuộc sống như ở chốn thần tiên của gia đình quyết rời thành phố lớn về quê sinh sống - Ảnh 13.

Cuộc sống như ở chốn thần tiên của gia đình quyết rời thành phố lớn về quê sinh sống - Ảnh 14.

Góc phòng ngủ.

Vật liệu của mặt tiền được tìm kiếm ở địa phương, vừa duy trì cá tính riêng vừa không vi phạm đến thiên nhiên. Họ cùng kiến trúc sư dành hơn một tháng để tìm kiếm vật liệu phù hợp. Toàn bộ ngoại thất ngôi nhà được ốp đá sa thạch đỏ, đây là loại đá được người địa phương sử dụng để xây dựng nhiều ngôi nhà cổ trong khu vực.

Ông nội và bố của họ đều là thợ đá. Vì sự gắn bó với vật liệu này từ khi còn nhỏ nên họ nhanh chóng lựa chọn để xây nhà. Đá sa thạch đỏ có màu xám mộc mạc vào mùa khô và có màu đỏ đậm khi bị mưa làm ướt. Sự đổi màu này càng làm tăng thêm vẻ đẹp quyến rũ cho ngôi nhà. Đặc biệt, bên trong nhà ở một số phòng ngủ và phòng ăn cũng được ốp đá sa thạch.

Từng góc nhỏ đều thân thuộc nhờ sử dụng chất liệu địa phương.

Vì cần xây nhiều phòng để kinh doanh và nếu xây theo lối thông thường, căn nhà sẽ rất cao và phá vỡ vẻ đẹp thiên nhiên xung quanh. Vì thế kiến trúc sư đã thiết kế ngôi nhà giống như những chiếc hộp xếp chồng lên nhau. Cổng được sử dụng loại cửa xoay rộng 3 mét tạo hiệu ứng thị giác đặc biệt. Thiết kế dòng chảy bên trong không theo quy luật, đủ để tạo sự bất ngờ trong việc khám phá kiến trúc dành cho những vị khách ghé thăm.

Hai cầu thang xoắn ốc có hình dáng đặc biệt nhất trong ngôi nhà. Đây là điểm nhấn bên trong khiến các bạn nhỏ vô cùng thích thú. Chúng thường chơi trốn tìm ở đây. Người lớn cũng thông qua cầu thang này để ngắm nhìn kiến trúc bên trong và phong cảnh bên ngoài.

Các phòng bên trong nhà đều có nhiều cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn giúp mọi người có thể ngắm nhìn thiên nhiên bên ngoài. Đồ nội thất, đồ trang trí cũng được làm bằng đá và gỗ thô giúp những vị khách từ thành phố có thể giải tỏa áp lực, hòa nhập với thiên nhiên.

Cuộc sống như ở chốn thần tiên của gia đình quyết rời thành phố lớn về quê sinh sống - Ảnh 17.

Góc trò chuyện hàng ngày.

Cuộc sống như ở chốn thần tiên của gia đình quyết rời thành phố lớn về quê sinh sống - Ảnh 18.

Góc thư giãn.

Cuộc sống như ở chốn thần tiên của gia đình quyết rời thành phố lớn về quê sinh sống - Ảnh 19.

Không gian nghỉ ngơi đẹp bình yên.

Ngôi nhà được chú trọng thiết kế cảnh quan xung quanh. Cuộc sống của gia đình cũng như hòa nhập tuyệt đối với thiên nhiên. Những đứa trẻ không bị bó hẹp với đồ chơi và những bức tường. Chúng học được cách sống xanh, sống sạch, quan tâm đến thiên nhiên cũng như người thân. Vì thế, quyết định bỏ phố về quê của cặp vợ chồng này chính là niềm mơ ước của nhiều người về một cuộc sống hạnh phúc đủ đầy.

Theo Thepaper

Nhật Ánh

Tin mới