Cuối tuần cần gì đi xa khi ngay giữa lòng Hà Nội có sẵn một "lá phổi xanh" khổng lồ, cả gia đình cùng ra đạp xe, ngồi thiền, vui chơi gì cũng được!

(Tổ Quốc) - Không gian xanh trong lành, mát mẻ như một "lá phổi xanh" điều hòa không khí, vườn Bách Thảo Hà Nội là điểm đến mọi gia đình không nên bỏ qua.
Lá phổi xanh khổng lồ giữa lòng Hà Nội, cần gì đi đâu xa trong những ngày nắng gắt - Ảnh 1.

Đi cùng với sự phát triển, Hà Nội giờ đây đã đổi thay rất nhiều, hiện đại, náo nhiệt hơn, chật chội hơn, thậm chí cũng ô nhiễm hơn. Vì vậy, những không gian xanh giữa lòng thành phố trở thành một báu vật vô giá cần phải bảo tồn, nâng niu và trân trọng. Nằm nép mình bên dòng dịch chuyển, Công Viên Bách Thảo Hà Nội tựa như lá phổi xanh góp phần giữ lại vẻ trong lành, bình yên của Thủ đô.

Lá phổi xanh khổng lồ giữa lòng Hà Nội, cần gì đi đâu xa trong những ngày nắng gắt - Ảnh 2.

Hiện nay, công viên được ví như lá phổi xanh của Hà Nội, nơi những người yêu thiên nhiên được đắm mình trong màu xanh cây lá và những âm thanh của rừng, với những cây cổ thụ lớn bằng vòng tay mấy người ôm.

Lá phổi xanh khổng lồ giữa lòng Hà Nội, cần gì đi đâu xa trong những ngày nắng gắt - Ảnh 3.

Từ lâu dưới các lối đi quanh co, dưới tán những cây gỗ sum xuê, um tùm cành lá là sự lựa chọn yêu thích của người dân Thủ đô, đặc biệt trong những ngày Hà Nội nắng như đổ lửa.

Lá phổi xanh khổng lồ giữa lòng Hà Nội, cần gì đi đâu xa trong những ngày nắng gắt - Ảnh 4.

Cuối tuần còn gì thích bằng được đến Công viên Bách Thảo tận hưởng không gian xanh mát.

Lá phổi xanh khổng lồ giữa lòng Hà Nội, cần gì đi đâu xa trong những ngày nắng gắt - Ảnh 5.

Ở Hà Nội hiện có rất nhiều công viên nhưng Công viên Bách Thảo là một trong những công viên lớn nhất. Nơi đây được mệnh danh như lá phổi xanh của Hà Nội và cũng chính là nơi đem lại cho bạn cảm giác bình yên, thư thái giữa cuộc sống ồn ào, hối hả nơi đô thị.

Lá phổi xanh khổng lồ giữa lòng Hà Nội, cần gì đi đâu xa trong những ngày nắng gắt - Ảnh 6.

Gốc cây cổ thụ được tận dụng làm nơi ngồi thiền vào mỗi buổi sáng sớm.

Lá phổi xanh khổng lồ giữa lòng Hà Nội, cần gì đi đâu xa trong những ngày nắng gắt - Ảnh 7.

Công viên Bách Thảo chính là nơi kết nối giữa con người với thiên nhiên cây cối.

Lá phổi xanh khổng lồ giữa lòng Hà Nội, cần gì đi đâu xa trong những ngày nắng gắt - Ảnh 8.

Nếu là một người yêu thiên nhiên và muốn được đắm mình trong nó thì Công viên Bách Thảo chính là địa điểm lý tưởng. Là nơi hẹn hò dành cho các cặp đôi, là nơi thư giãn của các gia đình vào những ngày cuối tuần.

Lá phổi xanh khổng lồ giữa lòng Hà Nội, cần gì đi đâu xa trong những ngày nắng gắt - Ảnh 9.

Hồ nước, rừng cây đều được tụ hội trong Công viên Bách Thảo. Đây như một khu rừng nguyên sinh nhỏ giữa lòng Thủ đô.

Lá phổi xanh khổng lồ giữa lòng Hà Nội, cần gì đi đâu xa trong những ngày nắng gắt - Ảnh 10.

Gác lại những ồn ào náo nhiệt ngoài kia để hòa mình vào không gian xanh thư thái.

Lá phổi xanh khổng lồ giữa lòng Hà Nội, cần gì đi đâu xa trong những ngày nắng gắt - Ảnh 11.

Đây cũng chính là nơi được nhiều người lựa chọn từ những cụ già cao tuổi đến những người trẻ để chạy bộ và tập luyện thể dục thể thao.

Lá phổi xanh khổng lồ giữa lòng Hà Nội, cần gì đi đâu xa trong những ngày nắng gắt - Ảnh 12.

Cây xanh trong công viên có tán rất rộng nên mọi người hoàn toàn có thể thư giãn kể cả vào những ngày Hà Nội oi bức.

Lá phổi xanh khổng lồ giữa lòng Hà Nội, cần gì đi đâu xa trong những ngày nắng gắt - Ảnh 13.

Nơi đây đủ rộng và yên tĩnh để mọi người có thể dành thời gian cho bản thân và có những phút giây thư giãn.

Lá phổi xanh khổng lồ giữa lòng Hà Nội, cần gì đi đâu xa trong những ngày nắng gắt - Ảnh 14.

Lá phổi xanh khổng lồ giữa lòng Hà Nội, cần gì đi đâu xa trong những ngày nắng gắt - Ảnh 15.

Người dân giải tỏa căng thẳng và hòa mình cùng thiên nhiên bên không gian xanh và thoáng mát.

Lá phổi xanh khổng lồ giữa lòng Hà Nội, cần gì đi đâu xa trong những ngày nắng gắt - Ảnh 16.

Khuôn viên vườn bách thảo thực không hề rộng lớn, thậm chí có phần bé nhỏ hơn rất nhiều so với giá trị mà nó mang lại. Đi dạo trên những con đường trong công viên này sẽ khiến ta thấy mình thật nhỏ bé.

Lá phổi xanh khổng lồ giữa lòng Hà Nội, cần gì đi đâu xa trong những ngày nắng gắt - Ảnh 17.

Lá phổi xanh khổng lồ giữa lòng Hà Nội, cần gì đi đâu xa trong những ngày nắng gắt - Ảnh 18.

Từ lâu Công viên Bách Thảo là điểm đến yêu thích của những người đam mê chụp ảnh.

Lá phổi xanh khổng lồ giữa lòng Hà Nội, cần gì đi đâu xa trong những ngày nắng gắt - Ảnh 19.

Một góc yên bình trong công viên Bách Thảo.

Lá phổi xanh khổng lồ giữa lòng Hà Nội, cần gì đi đâu xa trong những ngày nắng gắt - Ảnh 20.

Cây muồng ngủ khổng lồ ở Vườn Bách Thảo với tán xòe rộng hình giống mâm xôi, che cả khoảng không gian rộng lớn và con người đi bên dưới.

Gia Đoàn

Tin mới