• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cuồng nhiệt như CĐV Nam Định: Dù không có U23 Việt Nam nhưng SVĐ Thiên Trường lúc nào cũng "phủ kín" khán giả

Thực hiện: Đinh Huy | 19/05/2022

(Tổ Quốc) - Tại SEA Games 31, SVĐ Thiên Trường là một điểm sáng tiêu biểu, dù không có ĐT U23 Việt Nam thi đấu nhưng nơi đây lúc nào cũng chật kín khán giả.

Dù không có U23 Việt Nam nhưng CĐV Nam Định vẫn nhiệt tình cổ vũ cho tất cả các đội 

Những năm qua, hai ngày cuối tuần trên sân Thiên Trường luôn là địa điểm quen thuộc của người dân thành Nam. Bóng đá đã làm mọi người xích lại gần nhau, hội CĐV Nam Định trên khắp cả nước đã trở thành tổ chức hoạt động xã hội chuyên nghiệp, hiệu quả.

Hình ảnh người chiến sĩ cảnh sát Nam Định dùng tay để cứu cháu bé thoát nạn trong trận đấu ở V.League năm 2019 hay những hình ảnh NHM thành Nam chung tay ủng hộ gia đình nữ CĐV xấu số Khánh Ly, rồi hình ảnh mọi người cùng quyên góp ủng hộ các gia đình khó khăn trên sân Thiên Trường... đã để lại biết bao ấn tượng cho CĐV cả nước.

Tính đến thời điểm hiện tại, tất cả những kỷ lục về khán giả của V.League đều được xác lập ở Thiên Trường.

Trong lúc V.League dừng lại để chuẩn bị cho SEA Games 31, sân Thiên Trường được chọn là 1 trong 2 địa điểm tổ chức môn bóng đá nam. Tuy nhiên, bảng đấu ở đây lại không có ĐT U23 Việt Nam góp mặt khiến nhiều người đặt ra câu hỏi: "Liệu chảo lửa Thiên Trường có đông khán giả như V.League?".

Cuồng nhiệt như CĐV Nam Định: Dù không có U23 Việt Nam nhưng SVĐ Thiên Trường lúc nào cũng phủ kín khán giả - Ảnh 1.

CĐV Nam Định phủ kín sân Thiên Trường trận bán kết SEA Games giữa U23 Indonesia vs U23 Thái Lan

Tất nhiên, câu trả lời vẫn giống như thường lệ, những người hâm mộ bóng đá thành Nam vẫn lấp đầy sân Thiên Trường để cổ vũ cho cả 5 đội bóng. Trong cả 4 trận đấu diễn ra trên Sân vận động Thiên Trường, có hàng vạn khán giả vào sân cổ vũ mỗi trận. Đặc biệt là những trận có U23 Thái Lan thi đấu, cả 4 khán đài đều không còn chỗ trống. 

Hình ảnh quốc kỳ của các đội tuyển liên tục được treo trên các khán đài hòa cùng âm thanh của 60 tay kèn, 18 tay trống và nhiều nhạc cụ khác trong các trận đấu đã tạo nên một bầu không khí vô cùng sôi động, náo nhiệt của ngày hội bóng đá lớn của khu vực.

Clip: Hàng trăm CĐV Nam Định diễu hành tiếp lửa trước trận bán kết SEA Games 31

Thậm chí, có những lúc trời đổ mưa lớn, các CĐV vẫn nán lại để cổ vũ, tiếp lửa cho cả 2 đội. Những tiếng kèn, tiếng trống, tiếng hò reo được hàng vạn CĐV tạo ra như át đi tiếng mưa để tiếp thêm sức mạnh tinh thần các cầu thủ thi đấu dưới sân.

Kết thúc trận đấu, những CĐV Nam Định cuồng nhiệt ấy mới bắt đầu ra về. Mặc dù với bộ dạng ướt nhẹp nhưng trên mặt họ đều nở nụ cười rạng rỡ. Họ vui vì được thưởng thức bóng đá, họ vui vì được chứng kiến tinh thần chiến đấu fair play của các cầu thủ trên sân.

Tất cả các khán đài trong trận bán kết đều được phủ kín

Phủ đỏ SVĐ Thiên Trường, tất cả "Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn"

Tất nhiên, món ăn tinh thần của người thành Nam đã làm cả Đông Nam Á và thế giới biết đến. Các phóng viên nước ngoài tác nghiệp tại sân Thiên Trường đều dành những lời khen  có cánh cho các CĐV.

"Tôi vui mừng khi thấy người hâm mộ bóng đá Việt Nam ở trong sân với sự nhiệt huyết. Tôi đã ở trong môi trường bóng đá 16 năm rồi và cảm thấy bất ngờ về sự nhiệt huyết này. Tôi thích cảm giác của bầu không khí này, rất thân thiện và cảm ơn sự cổ vũ của người hâm mộ Việt Nam" , Trưởng đoàn bóng đá Thái Lan tại SEA Games 31, nữ đại gia Nualphan đã phải thốt lên như vậy, sau trận mở màn bảng B U23 Thái Lan đụng độ U23 Malaysia tối 7/5.

Bước đến trận bán kết giữa U23 Thái Lan và U23 Indonesia, đa số CĐV Nam Định không chọn đến TP Việt Trì để cổ vũ cho đội nhà, họ rủ nhau ở lại Thiên Trường để cổ vũ, tạo nguồn động lực mạnh mẽ cho các cầu thủ thi đấu.

Cuồng nhiệt như CĐV Nam Định: Dù không có U23 Việt Nam nhưng SVĐ Thiên Trường lúc nào cũng phủ kín khán giả - Ảnh 4.

CĐV Nam Định phủ đỏ sân Thiên Trường

Trên các fanpage, hội nhóm, CĐV Nam Định đã lên kế hoạch, kêu gọi người dân "phủ đỏ - vàng Thiên Trường" như một lời tri ân để khép lại sứ mệnh tổ chức bảng B môn bóng đá Nam SEA Games 31. 

"Chúng ta đã hoàn thành 5/6 chặng đường rất xuất sắc mang lại những điều kỳ tích cho Đại hội thể dục thể thao Đông Nam Á năm 2022 tại Việt Nam. Hội cổ động viên bóng đá Nam Định xin kêu gọi chiến dịch "phủ đỏ - vàng chảo lửa Thiên Trường để chúc mừng sinh nhật Bác Hồ kính yêu của chúng ta, hoàn thành sứ mệnh tổ chức trận bán kết 1 SEA Games 31 và truyền lửa dõi theo U23 Việt Nam tại Việt Trì.

Màu đỏ, màu của đất nước, hãy mang theo những tấm áo Việt Nam, những lá cờ tổ quốc để tô thêm sắc màu cho các khán đài trên sân Thiên Trường. Màu vàng là màu của quê hương Nam Định, đó là sắc vàng Hào Khí Đông A bất diệt của cháu con các vị vua Trần.

Cùng chung tay, đoàn kết cùng BTC hoàn thành nhiệm vụ trọn vẹn và thành công. Để hình ảnh con nguời Nam Định nói riêng, Việt Nam nói chung đẹp mãi trong lòng bạn bè Đông Nam Á. Tất cả " Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn", một CĐV Nam Định kêu gọi.

"Để làm nên thành công chung của SEA Games 31 tổ chức tại Nam Định, dù đội tuyển U23 Việt Nam không thi đấu tại Thiên Trường nhưng người hâm mộ bóng đá Thành Nam sẽ luôn đề cao tinh thần hiếu khách, cuồng nhiệt và đam mê cùng trái bóng tròn, cùng nhau cổ vũ hết mình cho các đội tuyển, tạo nên ngày hội bóng đá trên mảnh đất Thành Nam và cho bạn bè quốc tế thấy được tình cảm nồng hậu của người Việt Nam đối với các nước", CĐV Thanh Thuỷ nói.

Ông Bùi Tiến Dũng, Chủ tịch Hội Cổ động viên bóng đá Nam Định cho biết, trước trận bán kết, đã lập kế hoạch để cổ vũ 2 đội bằng cách diễu hành quanh TP Nam Định vào buổi sáng. Sau đó là tổ chức một số hoạt động văn nghệ trên sân để chào mừng ngày sinh nhật Bác Hồ và cổ vũ tinh thần 2 đội bóng trong trận bán kết.

"Hội CĐV Nam Định sẽ cổ vũ hết mình vì một kỳ SEA Games 31 thành công. Trước khi trận đấu cuối cùng trên sân Thiên Trường khép lại, tôi xin cảm ơn CĐV và NHM Nam Định nói chung và cả nước nói riêng đã cùng nhau tạo lên bầu không khí sôi sục đúng như bản sắc của Hào khí Đông A của quê hương Nam Định", ông Dũng chia sẻ.

Người dân đứng chờ trước 3 tiếng để vào sân theo dõi 2 đội thi đấu

Cuồng nhiệt như CĐV Nam Định: Dù không có U23 Việt Nam nhưng SVĐ Thiên Trường lúc nào cũng phủ kín khán giả - Ảnh 6.

Nhiều người chọn cách nhìn qua khe cửa

Cuồng nhiệt như CĐV Nam Định: Dù không có U23 Việt Nam nhưng SVĐ Thiên Trường lúc nào cũng phủ kín khán giả - Ảnh 7.

Một số khác di chuyển ra khu vực khác để theo dõi trận đấu

Để cảm ơn sự mến khách của người dân Nam Định, tỷ phú Madam Pang - Nualphan Lamsam, trưởng đoàn U23 Thái Lan đã ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Nam Định số tiền 20 triệu đồng, ông Dũng cho hay, đó là món quà rất quý giá.

"Theo quan điểm của tôi, 1 ly, 1 like, 1 đồng... đều rất quý, đó là những điều mà chúng ta nên trân trọng. Nhiều người cho rằng con số đó là ít nhưng đối với những người đang có hoàn cảnh khó khăn có khi lại rất quan trọng. Có thể, tỷ phú Thái Lan không biết số tiền đó lớn như thế nào với người dân Việt Nam nhưng đó là tình cảm, sự quý mến của họ đối với chúng ta, tôi rất cảm phục và trân trọng", ông Dũng nhấn mạnh.

Nói về trận đấu giữa ĐT U23 Thái Lan và U23 Indonesia, ông Dũng cho rằng, ông và CĐV sẽ cổ vũ hết mình cho hai đội. "Tuy nhiên, chúng tôi cũng mong muốn sau trận đấu này, U23 Việt Nam sẽ gặp đối thủ dễ chơi hơn nếu vào chung kết, xa hơn là bảo vệ chức vô địch".

"Thú thật, dù ĐT Việt Nam, U23 Việt Nam, CLB Nam Định hay những đội bóng khác thi đấu trên sân Thiên Trường, trước mỗi trận đấu tôi khó ngủ lắm. Chúng tôi luôn nghĩ đến cảm giác ngày mai có bóng đá, ngày mai được thưởng thức bóng đá", ông Dũng chốt lại.

Clip: CĐV phủ kín SVĐ Thiên Trường

Quả thực, không khí trận đấu giữa U23 Thái Lan vs U23 Indonesia đã nói lên tất cả. Theo ghi nhận của chúng tôi, trước giờ bóng lăn khoảng 3 tiếng, CĐV Nam Định đã có mặt kín các cửa sân Thiên Trường để chờ đợi giây phút chờ đợi trận đấu.

Chỉ trong ít phút, sân Thiên Trường đã được lấp kín chỗ ngồi bởi các CĐV, BTC phải đóng tất cả các cửa để đề phòng quá tải. Phía bên ngoài, hàng nghìn người vẫn ngóng đợi để được vào sân.

Cuồng nhiệt như CĐV Nam Định: Dù không có U23 Việt Nam nhưng SVĐ Thiên Trường lúc nào cũng phủ kín khán giả - Ảnh 9.

Lực lượng an ninh hoạt động hết công suất để tránh tình trạng ùn tắc khi CĐV vào sân

Ông Dương Văn Thuỳ (60 tuổi, ở Nam Định) cho biết, ông phải có mặt trước trận đấu 2 tiếng để vào sân theo dõi trận đấu. Tuy nhiên do lượng CĐV đông quá, ông vẫn không thể vào sân. Dù vậy nhưng ông vẫn không hề thất vọng vì người Nam Định quá cuồng nhiệt với bóng đá

"Tôi rất phấn khởi, không khí bóng đá ở Thiên Trường thật tuyệt, hôm nay, tôi hy vọng cả hai đội sẽ cống hiến cho CĐV một trận đấu đẹp mắt",  ông Thuỳ nói.

NỔI BẬT TRANG CHỦ