Đại tướng Phan Văn Giang gửi thư khen Thượng úy Ngô Văn Thứ, người nhảy từ trên cầu xuống sông cứu cô gái

PV | 20-09-2021 - 14:25 PM

(Tổ Quốc) - Trong thư, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ, ông rất vui mừng được biết tin ngày 17/9, Thượng úy QNCN Ngô Văn Thứ đã dũng cảm lao mình xuống dòng sông Đáy, gắng hết sức mình cứu người bị đuối nước, đưa vào bờ an toàn.

Theo báo Quân đội Nhân dân, ngày 19/9, Đại tướng Phan Văn Giang (Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng) đã gửi thư khen ngợi tinh thần dũng cảm lao mình xuống dòng sông Đáy cứu người, của Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Ngô Văn Thứ.

Trong thư, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ, ông rất vui mừng được biết tin ngày 17/9, trên đường đi làm về, Thượng úy QNCN Ngô Văn Thứ (nhân viên Văn phòng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Nam, Quân khu 3) đã dũng cảm lao mình xuống dòng sông Đáy, gắng hết sức mình cứu người bị đuối nước, đưa vào bờ an toàn.

"Hành động của đồng chí đã thể hiện tinh thần dũng cảm, không sợ nguy hiểm, quên mình vì tính mạng của nhân dân, được nhân dân và đồng đội hết sức cảm phục.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tôi khen ngợi, biểu dương tấm gương dũng cảm của đồng chí Thượng úy QNCN Ngô Văn Thứ. Mong đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Chúc đồng chí và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc", báo Quân đội nhân dân dẫn nội dung trong thư khen.

Đại tướng Phan Văn Giang gửi thư khen Thượng úy Ngô Văn Thứ, người nhảy từ trên cầu xuống sông cứu cô gái - Ảnh 2.

Thời điểm Thượng úy Thứ cứu được cô gái. Ảnh: Facebook

Hôm nay 20/9, Tuổi trẻ cho hay, Tỉnh đoàn Hà Nam cũng đã có quyết định tặng bằng khen cho Thượng úy Ngô Văn Thứ. Anh Trần Ngọc Nam (Bí thư Tỉnh đoàn Hà Nam) chia sẻ, hành động dũng cảm của Thượng úy Ngô Văn Thứ thể hiện phẩm chất của Bộ đội Cụ Hồ, bản lĩnh và sự xông pha của tuổi trẻ.

Anh Nam nói, qua tấm gương của Thượng úy Thứ, Tỉnh đoàn mong muốn nhiều bạn trẻ lấy đó làm tấm gương để ngày càng có nhiều hành động đẹp được lan tỏa trong nhân dân và toàn xã hội.

Trước đó, trưa 17/9, khi Thượng úy Thứ trên đường đi làm từ cơ quan về nhà, đến giữa cầu Châu Sơn thấy nhiều người tập trung hô hoán. Ngay khi đó, anh vội dừng xe, cởi bớt đồ rồi từ trên cầu nhảy xuống sông ở khoảng cách gần 20 m, bơi rất nhanh ra cứu kịp thời khi cô gái sắp bị dòng nước nhấn chìm.

"Lúc đó, tôi không suy nghĩ gì nhiều mà chỉ hành động thật nhanh để cứu người. Người bình thường cũng sẽ làm như vậy, huống hồ tôi còn là quân nhân", anh Thứ chia sẻ trên Thanh niên.

Anh Thứ kể trên Tuổi trẻ, thời điểm anh bơi gần tới nơi, cô gái còn chấp chới được, nhưng khi anh tiếp cận cô đã không còn cử động và có dấu hiệu bị chìm. Anh tìm cách để đầu cô gái nổi lên trên mặt nước để đưa vào bờ.

Sau đó, có một chiếc thuyền đánh cá của người dân chạy tới, anh đặt một tay cô gái vào mạn thuyền và đưa vào bờ an toàn, bàn giao cho lực lượng công an.

Thượng tá Bùi Văn Lưu (Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Nam) chia sẻ với Tuổi trẻ, ngoài chuyên môn, đơn vị còn huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ các kỹ năng về bơi lội, chữa cháy. Khi gặp tình huống xảy ra, các chiến sĩ sẽ có cách xử trí linh hoạt.

"Anh Thứ là một trong những quân nhân giỏi bơi lội. Trong tình huống nước sông sâu, chảy xiết và đang đứng trên cầu, nếu không dũng cảm và không có kỹ năng tốt, khéo léo như thượng úy Thứ thì khó có thể cứu người thành công", Tuổi trẻ dẫn lời Thượng tá Lưu.

(Tổng hợp)

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM