Đám cưới thiệt thòi không được rước dâu, mỗi năm chồng kỷ niệm ngày cưới để bù đắp cho vợ

Thiên Thanh | 01-02-2023 - 14:18 PM

(Tổ Quốc) - Thương vợ thiệt thòi không được rước dâu trong ngày trọng đại, chú Nguyễn Xuân Hương (62 tuổi) luôn yêu chiều, bù đắp cho vợ suốt 35 năm kề cạnh.

Vào khoảng 40 năm trước, chú Nguyễn Xuân Hương là anh cả trong đội phụ trách công tác đoàn, còn cô Hồ Thị Kim Nga (55 tuổi) là đội viên. Ngay từ ngày đầu, chú Hương đã ấn tượng với cô bé đội viên dịu dàng, ít nói nhưng rất siêng năng và đúng giờ. Chú Hương cứ thế âm thầm thương cô Nga suốt 2 năm nhưng chẳng dám ngỏ lời.

Trong lần cả đội  tổ chức đi Đà Lạt, sau chương trình lửa trại thì đến phần mọi người vui chơi tự do. Khi nhóm cả chục người đi ra Hồ Xuân Hương vãn cảnh thì chú Hương lấy hết can đảm tiến đến nắm tay cô Nga nói lời tỏ tình.

Đám cưới thiệt thòi không được rước dâu, chồng mỗi năm kỷ niệm ngày cưới để bù đắp cho vợ - Ảnh 1.

Chú Hương và cô Nga cùng tham gia công tác đoàn và nên duyên

"Tôi quay sang hỏi vợ: Em làm bạn anh nhé? Nhưng nàng không nói gì chỉ im lặng nhưng tay vẫn cho mình nắm như ngầm đồng ý", chú Hương kể. Sau màn tỏ tình lãng mạn này, chú Hương nhanh chóng dẫn cô Nga về ra mắt bố mẹ để tính chuyện cưới xin.

Cũng chính thời điểm này, chuyện tình của cô chú gặp sóng gió. Đó là khi gia đình nhà trai đi xem tử vi có kết quả không tốt. Nguyên văn lời cha được chú Hương nhớ lại: "Nếu các con lấy nhau, hạnh phúc thì có nhưng việc làm ăn không thành”.

"Cha tôi không cấm cản nhưng chỉ đưa ra lời khuyên để mình cân nhắc. Sau khi kể với Nga tôi nói: Tử vi là vậy nhưng anh thương em. Nếu em thương anh thì chúng ta quyết tâm tiến tới", chú Hương nói.

Sau khi xem xét và bàn bạc với cha mẹ, chú Hương xin cưới cô Nga liền ngay dịp cuối năm nhưng không có nghi thức rước dâu. Sau ngày cưới, biết vợ buồn và chịu thiệt thòi, chú Hương tìm mọi cách bù đắp cho vợ. Ngoài việc yêu thương, chiều chuộng vợ, suốt 35 năm chung sống, năm nào chú cũng tổ chức lễ kỷ niệm ngày cưới.

Chưa hết, vào các dịp lớn như 10 năm, 15 năm, 20 năm, cô Nga lại mặc váy cưới, chú Hương mặc vest để chụp ảnh lưu giữ khoảnh khắc đẹp. Sau 35 năm nên nghĩa vợ chồng, Cô chú có với nhau hai người con (1 trai,1 gái) đã trưởng thành, ổn định cuộc sống.

Đám cưới thiệt thòi không được rước dâu, chồng mỗi năm kỷ niệm ngày cưới để bù đắp cho vợ - Ảnh 3.

Hai con của vợ chồng chú Hương đều đã trưởng thành

Hơn 3 thập kỷ đồng hành cùng nhau, vợ chồng chú Hương chưa bao giờ xảy ra cãi vã lớn. Bởi cô chú luôn nhường nhịn và thấu hiểu lẫn nhau. Chú Hương luôn trân trọng mang theo chiếc khăn mùi xoa do vợ thêu tặng vào dịp đám cưới.

Nguồn: Tình trăm năm