Dân văn phòng vượt hơn 15km đi xem bóng rổ: Đi làm xa thì ngại, đi chơi không thành vấn đề

Hải My/ Ảnh: Việt Anh | 03-10-2022 - 17:21 PM

(Tổ Quốc) - Không ngại quãng đường xa xôi, nhiều dân công sở quyết tâm "đi phượt" xem bóng rổ để giải trí cuối tuần.

Chiều qua (2/10), chung kết giải bóng rổ vô địch Hà Nội (Hanoi Basketball Champions - HBC) đã chính thức được diễn ra tại Nhà thi đấu huyện Thanh Trì (Hà Nội). Vì trận đấu tổ chức vào cuối tuần, không mất vé vào cửa nên lượng khán giả đến xem vô cùng đông đúc, ngồi kín nhà thi đấu. 

Giới trẻ vượt hơn 15km đi xem bóng rổ: Đi làm xa thì ngại, đi chơi không thành vấn đề - Ảnh 1.

Khán giả ngồi kín NTĐ Thanh Trì để xem trận chung kết

Dân công sở vượt hơn 15km đến gặp thần tượng

Phần đông trên khán đài là các bạn trẻ, sinh viên có nhiều thời gian rảnh nên rủ nhau đi xem bóng rổ. Tuy nhiên trong số đó cũng có không ít dân công sở, nhân viên văn phòng tranh thủ ngày nghỉ để đi gặp thần tượng. Thậm chí, họ không ngại vượt một quãng đường rất xa để đến nhà thi đấu. 

Tú Oanh (25 tuổi) đang làm công việc liên quan đến du lịch cho biết: "Mình là một fan của bóng rổ. Giải đấu này có các cầu thủ từ VBA nên mình nhất định phải dành ngày cuối tuần để tới xem chung kết. Nhà mình ở quận Long Biên, đi tới đây cũng mất hơn 20km. Tuy nhiên vì đam mê nên mình thấy cũng bình thường, không xa lắm, coi như là "đi phượt" cũng thú vị. Ở VBA mình thích đội Hanoi Buffaloes nên hôm nay mình cũng đến để cổ vũ cho các thành viên của đội như Tâm Đinh, Nguyễn Đường Quang Anh, Thái Hà,..."

Giới trẻ vượt hơn 15km đi xem bóng rổ: Đi làm xa thì ngại, đi chơi không thành vấn đề - Ảnh 2.

Tú Oanh (phải) may mắn nhận được chiếc áo quà tặng từ cầu thủ

Giống như Tú Oanh, Thủy Tiên (26 tuổi) cho biết cô phải đi khoảng 15km đế đến xem trận chung kết vì có đội bóng mình yêu thích. 

"Mình đang làm giáo viên, ngày cuối tuần được nghỉ nên cũng muốn đến xem để giải trí. Hơn nữa, mình cổ vũ cho đội 3F Galaxy từ lâu rồi nên trận chung kết chắc chắn mình không thể bỏ lỡ. Quãng đường di chuyển xa cũng có hơi ngại thật nhưng mà vì thần tượng, vì yêu thích bóng rổ nên mình vẫn quyết tâm tới đây", Thủy Tiên nói. 

Hay như Quỳnh Giang, cô nàng vượt 18km để tới nhà thi đấu Thanh Trì với mong muốn tận mắt ngắm các cầu thủ điển trai: "Vì ngày cuối tuần có thời gian rảnh nên mình đi xa một chút để "đổi gió". Mình chỉ biết đến bóng rổ gần đây thôi nhưng đã cảm thấy rất thích. Đặc biệt, động lực để mình tới cũng bởi dàn cầu thủ của cả 2 đội, có nhiều gương mặt quen thuộc mà mình mến mộ. Ngoài ra mình cũng được biết hôm nay sẽ có Chi Pu tới trình diễn nên mình cũng muốn đến xem"

Dàn cầu thủ toàn ngôi sao VBA là điều khiến nhiều dân công sở vượt quãng đường xa đến xem trận đấu

Màn trình diễn của Chi Pu cũng là một trong những lý do khiến khán giả đến xem đông nghịt

Còn đối với Minh Tâm - nhân viên hành chính cho hay: "Từ SEA Games 31 tổ chức ở NTĐ Thanh Trì mình đã tới xem và cảm thấy thích bóng rổ từ đó. May mắn hơn mọi người một chút là nhà mình không cách đây quá xa. Mình thích nhất là Tâm Đinh, ấn tượng từ SEA Games nên lần này mình cũng đến xem với hi vọng sẽ chụp được một bức ảnh cùng cầu thủ"

Giới trẻ vượt hơn 15km đi xem bóng rổ: Đi làm xa thì ngại, đi chơi không thành vấn đề - Ảnh 5.

Minh Tâm đến xem vì hâm mộ Tâm Đinh

Giới trẻ vượt hơn 15km đi xem bóng rổ: Đi làm xa thì ngại, đi chơi không thành vấn đề - Ảnh 6.

Những cầu thủ bóng rổ nữ cũng nhận được sự hâm mộ từ khán giả

Đi chơi dù xa cỡ nào cũng thấy vui và hào hứng

Ngoài động lực là thần tượng hay niềm đam mê bóng rổ, hầu hết dân công sở khi được hỏi đều đồng tình đi làm xa có thể ngại còn đi chơi thì bao nhiêu km cũng đi. Lý do đơn giản là bởi đi làm cả tuần với quãng đường hơn 15km sẽ rất dễ nản, cộng thêm áp lực công việc khiến họ muốn bỏ cuộc. Còn khi đi chơi, tâm lý thoải mái, vui vẻ thì có xa đến đâu cũng chấp nhận. 

Công Thành - nhân viên ngân hàng chia sẻ: "Sau một tuần đi làm mệt mỏi, mình cũng muốn tìm những hoạt động để vui chơi, giải trí. Bình thường mình sẽ đi cà phê, tụ tập bạn bè nhưng biết tuần này có giải đấu nên mình cũng sắp xếp đi xem để thay đổi không khí. 

Mình đi đến đây tầm 4km, không quá xa nhưng mình đồng ý là đi chơi thì xa nữa mình cũng đi được. Khi đến xem những trận đấu như thế này, mình được hòa mình vào sự cuồng nhiệt, cảm thấy vô cùng thoải mái, xả stress. Do vậy nếu có phải đi xa nữa chắc mình cũng cố gắng còn đi làm xa 15 - 20km thì cũng khó đấy"

Giới trẻ vượt hơn 15km đi xem bóng rổ: Đi làm xa thì ngại, đi chơi không thành vấn đề - Ảnh 7.

Công Thành (phải) cho biết không khí cuồng nhiệt tại nhà thi đấu giúp anh giải tỏa căng thẳng sau một tuần đi làm

Dù phải phải đi một quãng đường xa nhưng sau đó, dân công sở được nạp thêm năng lượng, thư giãn đầu óc để bắt đầu cho một tuần làm việc mới nên hầu như ai cũng cảm thấy xứng đáng. 

"Mình thích sự nhiệt huyết, cuồng nhiệt mà các cầu thủ cũng như khán giả đi xem bóng rổ mang lại. Bản thân mình là người khá ít đi chơi ngày cuối tuần, chủ yếu ở nhà nghỉ ngơi hoặc xem phim, xem các chương trình giải trí trên mạng. Tuy nhiên, nhờ có những trận đấu như thế này mà mình cảm thấy có thêm năng lượng, sức sống mới cho những ngày làm việc sắp tới", Mnh Tâm nói. 

Thủy Tiên đồng tình cho biết: "Mình nghĩ việc đi xa hay không bắt nguồn từ tâm lý của tất cả mọi người. Đi chơi dù xa cỡ nào cũng thấy vui và hào hứng vì mình biết ở nơi đó sẽ mang đến cho mình sự thoải mái, xóa tan mọi căng thẳng từ công việc. Một tuần đi làm mệt mỏi rồi, cuối tuần rất cần những buổi đi chơi như này để cân bằng cuộc sống. Do đó dù phải đi xa nhưng mình cảm thấy rất xứng đáng"

Giới trẻ vượt hơn 15km đi xem bóng rổ: Đi làm xa thì ngại, đi chơi không thành vấn đề - Ảnh 8.

Thủy Tiên cảm thấy xứng đáng khi đi hơn 15km đến xem bóng rổ