Để có những giây phút đỉnh cao tại Miss Universe 2020, Khánh Vân đã phải vượt qua không ít chê bai, đau đớn: "Trong tim tôi, tôi nghĩ mình đã chiến thắng"

Linh Hân | 17-05-2021 - 09:28 AM

(Tổ Quốc) - Dù chỉ dừng chân ở Top 21 Miss Universe 2020, Khánh Vân vẫn khiến khán giả ngưỡng mộ bởi ý chí mạnh mẽ trong suốt hành trình thi đấu của mình.

Sáng ngày 17/5 (giờ Việt Nam), Nguyễn Trần Khánh Vân chính thức bước vào vòng chung kết Miss Universe 2020 tại Florida (Mỹ). Với cách mà cô thể hiện xuất sắc trong những ngày qua, người hâm mộ có quyền hy vọng người đẹp sinh năm 1995 này sẽ làm nên chuyện tại một trong những đấu trường quốc tế lớn nhất thế giới.

Để tự tin đứng trên sân Miss Universe như ngày hôm nay, Khánh Vân đã nỗ lực và tập luyện rất nhiều. Hãy cùng nhìn lại hành trình nghị lực của cô gái này trong 1 năm qua.

Để có những giây phút đỉnh cao tại Miss Universe 2020, Khánh Vân đã phải vượt qua không ít chê bai, đau đớn: Trong tim tôi, tôi nghĩ mình đã chiến thắng - Ảnh 1.

Sở hữu số đo hình thể 83-60-91 cm và chiều cao 1m76, Nguyễn Trần Khánh Vân đã xuất sắc đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Với phong thái trưởng thành và kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp, cô còn đoạt giải phụ "Best Catwalk" và "Người đẹp Áo dài".

Để có những giây phút đỉnh cao tại Miss Universe 2020, Khánh Vân đã phải vượt qua không ít chê bai, đau đớn: Trong tim tôi, tôi nghĩ mình đã chiến thắng - Ảnh 2.

Trong một tập của chương trình thực tế "Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam", cô rơi nước mắt khi tiết lộ về quá khứ từng bị xâm hại tình dục thuở bé. Đây chính là lý do mà cô muốn bênh vực những nạn nhân như mình.

Để có những giây phút đỉnh cao tại Miss Universe 2020, Khánh Vân đã phải vượt qua không ít chê bai, đau đớn: Trong tim tôi, tôi nghĩ mình đã chiến thắng - Ảnh 3.

Khi mới đăng quang, người đẹp sinh năm 1995 không nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả. Cô tốt nghiệp ngành Diễn viên kịch-điện ảnh của Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, lép vế hơn hẳn so với hai Á hậu còn lại. 

Chưa kể, khả năng tiếng Anh của cô cũng còn nhiều hạn chế, giao tiếp chưa tự nhiên và liên tục mắc lỗi phát âm. 

Nhạt, body mỡ, miệng cười không có duyên, thiếu cố gắng, phụ thuộc ê-kíp, không làm gì trong suốt nhiệm kì,... là những gì cộng đồng mạng nói về cô.

Để có những giây phút đỉnh cao tại Miss Universe 2020, Khánh Vân đã phải vượt qua không ít chê bai, đau đớn: Trong tim tôi, tôi nghĩ mình đã chiến thắng - Ảnh 4.

Để khắc phục điểm những nhược điểm trên, Khánh Vẫn đã không ngừng luyện tập suốt hơn một năm trời, với sự dìu dắt của đàn chị H'Hen Niê. Cô tập luyện 1-2 tiếng/ngày, áp dụng chế độ ăn nghiêm ngặt để nâng sức bền cho cơ thể. 

Thành quả là Khánh Vân hiện giờ cao 1m75, cân nặng 58 kg với số đo ba vòng 83-61-95. Khả năng tiếng Anh của cô cũng có sự tiến bộ nhất định.

Để có những giây phút đỉnh cao tại Miss Universe 2020, Khánh Vân đã phải vượt qua không ít chê bai, đau đớn: Trong tim tôi, tôi nghĩ mình đã chiến thắng - Ảnh 5.

Không chỉ xinh đẹp và tài năng, Khánh Vân còn được công chúng yêu mến bởi tấm lòng nhân hậu của mình. Tại buổi họp báo công bố đại diện Việt Nam đi thi Miss Universe 2020, khi thấy vị khách mời có khiếm khuyết về chân muốn chụp ảnh với mình, người đẹp đã không ngại quỳ gối xuống, khoác tay anh để tạo sự thoải mái. Hành động đẹp của cô nhanh chóng được công chúng tán thưởng.

Để có những giây phút đỉnh cao tại Miss Universe 2020, Khánh Vân đã phải vượt qua không ít chê bai, đau đớn: Trong tim tôi, tôi nghĩ mình đã chiến thắng - Ảnh 6.

Trong khuôn khổ cuộc thi Miss Universe 2020, Thuzar Wint Lwin không may bị thất lạc hành lý nên thiếu đồ để mặc. Ngay lập tức, Khánh Vân lên tiếng cho biết sẽ tìm và giúp đỡ hoa hậu Myanmar.

Để có những giây phút đỉnh cao tại Miss Universe 2020, Khánh Vân đã phải vượt qua không ít chê bai, đau đớn: Trong tim tôi, tôi nghĩ mình đã chiến thắng - Ảnh 7.

Trong quá trình tập luyện, Khánh Vân bị tụ máu bầm ở đùi, gây ảnh hưởng đến việc chụp hình, quay clip. Dù vẫn còn đau nhức, cô vẫn quyết tâm vượt qua để thể hiện phong độ tốt nhất: "Có mệt mỏi thế nào, tôi vẫn chiến đấu đến cùng".

Để có những giây phút đỉnh cao tại Miss Universe 2020, Khánh Vân đã phải vượt qua không ít chê bai, đau đớn: Trong tim tôi, tôi nghĩ mình đã chiến thắng - Ảnh 8.

Người đẹp sinh năm 1995 cũng gây ấn tượng với bạn bè quốc tế nhờ phong cách thời trang độc đáo và sự hòa đồng của mình. Đại diện Thái Lan cũng không tiếc lời khen ngợi cô: "Tôi đã gặp Khánh Vân rồi, cô ấy rất xinh đẹp. Tôi thích những bộ trang phục của cô ấy".

Để có những giây phút đỉnh cao tại Miss Universe 2020, Khánh Vân đã phải vượt qua không ít chê bai, đau đớn: Trong tim tôi, tôi nghĩ mình đã chiến thắng - Ảnh 9.

Trước giờ thi Miss Universe, bộ trang phục "Kén Em" của Khánh Vân bị gãy nhiều chỗ, rụng một bánh xe và tróc sơn. Dù chỉ có một mình nơi đất khách quê người, đại diện Việt Nam vẫn bình tĩnh xử lý sự cố. 

Lúc "Kén Em" mở ra và đột ngột đóng lại trên sân khấu, cô cũng khéo léo giải quyết bằng một vài động tác múa ấn tượng và tiếp tục trình diễn catwalk. Pha xử lý tinh tế của cô nhận được nhiều sự ngưỡng mộ của khán giả.

Để có những giây phút đỉnh cao tại Miss Universe 2020, Khánh Vân đã phải vượt qua không ít chê bai, đau đớn: Trong tim tôi, tôi nghĩ mình đã chiến thắng - Ảnh 10.

Để có được một khoảnh khắc tỏa sáng ngắn ngủi trên sân khấu, Khánh Vân đã phải chịu không ít đau đớn. Bộ Quốc phục "Kén Em" nặng tới 30kg, lại đính nhiều pha lê và đá quý, nên người đẹp liên tục bị đau vai và trầy xước khắp người. Nhìn cô gái sinh năm 1995 này mồ hôi nhễ nhãi, bật khóc vì đau đớn, khán giả không khỏi xót xa và xúc động.

Để có những giây phút đỉnh cao tại Miss Universe 2020, Khánh Vân đã phải vượt qua không ít chê bai, đau đớn: Trong tim tôi, tôi nghĩ mình đã chiến thắng - Ảnh 11.

Trong phần thi Áo tắm tại vòng bán kết, Khánh Vân đã xuất sắc tái hiện lại cú xoay người "bạc hà lốc xoay" do chính đàn chị H'Hen Niê hướng dẫn. Nụ cười tươi tắn và những bước catwalk đầy tự tin của người đẹp được công chúng và các chuyên trang sắc đẹp đánh giá khá cao.

Để có những giây phút đỉnh cao tại Miss Universe 2020, Khánh Vân đã phải vượt qua không ít chê bai, đau đớn: Trong tim tôi, tôi nghĩ mình đã chiến thắng - Ảnh 12.

Dù đã lựa chọn 4 bộ trang phục dạ hội cho vòng bán kết, Khánh Vân lại quyết định thay đổi vào phút chót với bộ cánh "Hừng đông". Người đẹp chia sẻ, màu cam chính là màu của chiếc áo dài đầu tiên cha tặng cho cô. Thông qua chiếc váy này, cô muốn gửi gắm niềm tin vào một tương lai tươi sáng, tinh thần vượt qua nghịch cảnh, nhất là khi cả thế giới đang phải gồng mình chống chọi với dịch Covid-19.

Để có những giây phút đỉnh cao tại Miss Universe 2020, Khánh Vân đã phải vượt qua không ít chê bai, đau đớn: Trong tim tôi, tôi nghĩ mình đã chiến thắng - Ảnh 13.

Trước giờ Chung kết Miss Universe 2020, Khánh Vân đã tranh thủ viết tâm thư vô cùng xúc động: "Ngày ấy đã đến. Dành cho cô gái 18 tuổi đã giành được ngôi vị đầu tiên gần 10 năm trước, cũng chính là cô gái đã học cách không bao giờ từ bỏ ước mơ. [...] Trong tim tôi, tôi nghĩ mình đã chiến thắng, nhưng cũng không ngại gì nếu thật sự giành được vương miện đâu. Chiến đấu thôi!".

Để có những giây phút đỉnh cao tại Miss Universe 2020, Khánh Vân đã phải vượt qua không ít chê bai, đau đớn: Trong tim tôi, tôi nghĩ mình đã chiến thắng - Ảnh 14.

Trong đêm chung kết, Khánh Vân gây tiếc nuối khi chỉ dừng chân tại Top 21. Dù không thể lập nên kỳ tích, Khánh Vân vẫn khiến người hâm mộ Việt Nam phải nể phục trước tinh thần mạnh mẽ của mình.

(Tổng hợp)

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM