Để trẻ em tự ăn uống mới biết lắm cảnh ngặt nghèo: Nhìn “bãi chiến trường” tụi nhỏ tạo ra mà muốn khóc

Thanh Phong | 25-02-2021 - 20:23 PM

(Tổ Quốc) - Người lớn cũng không làm ra được những tác phẩm level các em đâu.

Thành viên “đáng gờm” nhất của hội Ghét bếp chính là các em nhỏ mà có lẽ chúng ta chẳng ngờ đến. Tất nhiên là con trẻ không được sử dụng bếp núc, dao kéo khi không có sự bảo ban, kiểm soát của bố mẹ. Nhưng trong một số trường hợp vui, các em có thể tạo ra những “bãi chiến trường” dở khóc dở cười mà người lớn chẳng bao giờ nghĩ tới nổi.

Cô con gái 3 tuổi của tôi hăm hở xếp trứng vào tủ lạnh cho mẹ, may mà tôi nhẹ nhàng mở cánh tủ ra để xem không thì toang quá…

Để trẻ em tự ăn uống mới biết lắm cảnh ngặt nghèo: Nhìn “bãi chiến trường” tụi nhỏ tạo ra mà muốn khóc - Ảnh 1.

Dù cháu đã 12 tuổi rồi, vị thành niên rồi chứ không còn thiếu nhi nữa và đây là cách thằng bé hâm nóng đậu cho bữa tối.

Để trẻ em tự ăn uống mới biết lắm cảnh ngặt nghèo: Nhìn “bãi chiến trường” tụi nhỏ tạo ra mà muốn khóc - Ảnh 3.

Câu chuyện vui không “thảm hoạ” lắm: Con gái tôi nhất quyết không chịu ăn trứng vì cho rằng có đốm đen ở trong đó. Đốm đen chính là đầu cái dĩa.

Để trẻ em tự ăn uống mới biết lắm cảnh ngặt nghèo: Nhìn “bãi chiến trường” tụi nhỏ tạo ra mà muốn khóc - Ảnh 5.

Con trai tôi quyết định biến quả dưa thành bát ngũ cốc. Tính ra tôi rất tự hào luôn.

Để trẻ em tự ăn uống mới biết lắm cảnh ngặt nghèo: Nhìn “bãi chiến trường” tụi nhỏ tạo ra mà muốn khóc - Ảnh 7.

Nhà tôi không có chuột, chỉ có đứa bé hiếu động thôi.

Để trẻ em tự ăn uống mới biết lắm cảnh ngặt nghèo: Nhìn “bãi chiến trường” tụi nhỏ tạo ra mà muốn khóc - Ảnh 9.

Đây là cách con tôi ăn mì: cho cả gói mì chưa bóc vỏ, chưa bỏ nước vào lò vi sóng và quay vài phút.

Để trẻ em tự ăn uống mới biết lắm cảnh ngặt nghèo: Nhìn “bãi chiến trường” tụi nhỏ tạo ra mà muốn khóc - Ảnh 11.

Tôi yêu con gái tôi dù đôi lúc cháu ăn bánh kẹp như này.

Để trẻ em tự ăn uống mới biết lắm cảnh ngặt nghèo: Nhìn “bãi chiến trường” tụi nhỏ tạo ra mà muốn khóc - Ảnh 13.

Làm được mẻ brownies thơm nức mũi thì cậu quý tử cho nguyên bàn chân vào dù trước đó xung phong đem về cho mẹ.

Để trẻ em tự ăn uống mới biết lắm cảnh ngặt nghèo: Nhìn “bãi chiến trường” tụi nhỏ tạo ra mà muốn khóc - Ảnh 15.

Nguồn: Brightside

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM