Đến chợ ẩm thực ở TP.HCM, du khách Mỹ cầm 1 triệu đồng ăn mãi không hết: “Nơi đây bán món đường phố siêu rẻ”

Như Trúc | 25-12-2022 - 19:47 PM

(Tổ Quốc) - Nổi tiếng với các món ngon - bổ - rẻ, chợ Hồ Thị Kỷ đã khiến du khách người Mỹ thích thú khi ăn từ chiều đến đêm muộn mà chưa đến 1 triệu đồng.

Không chỉ sở hữu bản đồ ẩm thực đa dạng với vô vàn hàng quán, mà TP.HCM còn có những khu chợ tập trung đủ mọi món ăn, thức uống như chợ Xóm Chiếu, chợ Bà Hoa, chợ đêm Tân Định,… Trong số đó, không thể thiếu đi chợ Hồ Thị Kỷ - một trong những địa điểm ăn vặt, tụ tập về đêm thu hút cả giới trẻ lẫn người dân xung quanh.

Ảnh: @t.a_111, @83tny

Chợ Hồ Thị Kỷ nằm trên đường Hồ Thị Kỷ, kéo dài sang đường Lê Hồng Phong, quận 10. Tuy chỉ dài khoảng 100m nhưng nơi đây tập trung hàng loạt gian hàng đồ ăn, thức uống nằm san sát nhau, gần như đầy đủ món ăn đến từ nhiều nơi trên thế giới như Nhật Bản, Thái Lan, Campuchia,… Đặc biệt là các món đặc sản Bắc, Trung, Nam thơm ngon với mức giá phải chăng.

Ảnh: @onghoangtrasua, @eatwithcheesie

Sonny - một food blogger người Mỹ chuyên giới thiệu về những món độc đáo của mỗi quốc gia đã đăng tải đoạn video thử thách cầm 100 USD (khoảng 2,3 triệu đồng) để "ăn sạch" chợ Hồ Thị Kỷ trên kênh Youtube hơn 1,5 triệu lượt đăng ký của mình. Hiện tại, đoạn video đã nhận về hàng nghìn bình luận từ bạn bè quốc tế, đa số họ đều muốn đến Việt Nam để thưởng thức các món ngon sau khi xem xong.

Đến chợ ẩm thực ở TP.HCM, du khách Mỹ cầm 1 triệu đồng ăn mãi không hết và khen ngợi: “Nơi đây bán món đường phố siêu rẻ” - Ảnh 3.

Ảnh: More Best Ever Food Review Show

Đến chợ Hồ Thị Kỷ vào lúc 17h45, hàng đầu tiên Sonny ghé là bánh trứng gà non, nhưng anh chàng lại lựa chọn xúc xích cuộn trứng gà có giá 50.000 đồng đang trưng bày phía trước vì nhìn khá lạ mắt. Món ăn này gồm que xúc xích ở giữa với trứng gà bọc bên ngoài và được chiên giòn lên, bên trên rắc thêm chà bông, tương ớt, sốt phô mai béo ngậy khiến anh chàng phải thốt lên: "I love it" (Tôi yêu món ăn này).

Ảnh: More Best Ever Food Review Show

Đi thêm vài bước nữa, Sonny dừng lại khi thấy hàng ốc nhồi kiểu Đà Lạt với chiếc nồi hấp đang tỏa khói nghi ngút. Tại đây, anh chàng đã gọi ốc luộc nước dừa với giá 35.000 đồng và ốc bươu nhồi thịt giá 36.000 đồng. Sau khi thưởng thức, Sonny nhận xét thịt ốc giòn sần sật, có vị ngọt vì luộc trong nước dừa. Còn với món ốc nhồi, anh đặc biệt thích phần mắm sả ăn kèm vì hợp khẩu vị.

Ảnh: More Best Ever Food Review Show

Tiếp tục hành trình "càn quét" chợ Hồ Thị Kỷ, Sonny ghé qua quầy bánh căn trứng cút đang được chiên nóng giòn tại chỗ. Khi nhìn thấy nhiều loại topping, anh chàng đã tỏ ra thích thú và gọi đến 4 đĩa bánh giá 160.000 đồng với thanh cua, tôm tươi, hành phi, hành lá bên trên. Ngay khi chấm chiếc bánh căn đầu tiên vào nước mắm và ăn thử, anh chàng vô cùng bất ngờ trước hương vị mặn ngọt hài hòa của bánh căn và đã ăn không ngừng.

Ảnh: More Best Ever Food Review Show

Thưởng thức xong 4 đĩa bánh căn thì trời bắt đầu đổ mưa, để làm ấm bụng, Sonny tấp vào hàng chuyên bán đồ nướng, gọi đĩa bạch tuột nướng giá 160.000 đồng, xiên bò nướng sả giá 45.000 đồng và bò lá lốt giá 40.000 đồng. Theo đánh giá của anh chàng, cả 3 món đều thơm ngon và có hương vị riêng. Bò nướng sả thấm vị, có thể ăn mà không cần chấm thêm nước sốt. Bạch tuột nướng chấm muối ớt cay xè ăn rất bắt miệng và bò lá lốt thì có mùi thơm hấp dẫn.

Ảnh: More Best Ever Food Review Show

Món ăn tiếp theo Sonny thử là nhum nướng. Anh đã chọn 4 con nhum nướng mỡ hành, phô mai, đậu phộng với giá 200.000 đồng. Dù không mê nhum nhưng Sonny vẫn bị chinh phục bởi vị đậm đà, béo bùi và mùi thơm nức mũi của nhum nướng. Anh chàng đã khen món ăn này vô cùng ngon và đưa ngay vào danh sách các món yêu thích.

Đến chợ ẩm thực ở TP.HCM, du khách Mỹ cầm 1 triệu đồng ăn mãi không hết và khen ngợi: “Nơi đây bán món đường phố siêu rẻ” - Ảnh 8.

Ảnh: More Best Ever Food Review Show

Sau khi ăn nhum nướng, Sonny chọn tiếp bánh tráng cuốn - một món ăn vặt được lòng giới trẻ và anh chàng này cũng không ngoại lệ. Dù chỉ có giá 20.000đ nhưng mỗi cuốn bánh tráng đều dai dai và đầy ắp trứng cút, hành phi, sa tế, phô mai khiến Sonny phải dành nhiều lời khen.

Ảnh: More Best Ever Food Review Show

Khi đã no căng bụng với loạt món mặn, anh chàng chọn tráng miệng bằng 1 ly kem bơ giá 30.000 đồng. Anh chàng cho biết quả bơ xay kết hợp với kem lạnh ăn khá lạ miệng, đặc biệt là phần dừa sấy giòn rụm, béo béo khiến cho món kem trở nên thơm ngon hơn.

Đến chợ ẩm thực ở TP.HCM, du khách Mỹ cầm 1 triệu đồng ăn mãi không hết và khen ngợi: “Nơi đây bán món đường phố siêu rẻ” - Ảnh 10.

Ảnh: More Best Ever Food Review Show

Kết thúc hành trình "oanh tạc" chợ Hồ Thị Kỷ từ hàng này sang hàng kia, ăn hết món này sang món khác, đến mức chiếc bụng không còn chỗ chứa nhưng tổng cộng chỉ mất 33,42 USD (khoảng 790.000 đồng). Với mức giá phải chăng cho quá nhiều món ngon, Sonny gọi đây là nơi bán món ăn đường phố siêu rẻ ở TP.HCM mà bất kì ai cũng nên ghé thử.

Đến chợ ẩm thực ở TP.HCM, du khách Mỹ cầm 1 triệu đồng ăn mãi không hết và khen ngợi: “Nơi đây bán món đường phố siêu rẻ” - Ảnh 11.

Ảnh: More Best Ever Food Review Show

Khi thưởng thức các món ăn Việt Nam, nhiều du khách nước ngoài đã phải bất ngờ trước hương vị thơm ngon, riêng biệt. Không những vậy, hình thức ăn uống thú vị và mức giá vô cùng phải chăng so với chất lượng món ăn cũng là điều khiến du khách nước ngoài có ấn tượng đẹp.


CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM