Denver Nuggets đứng trước khả năng "bị chổi" sau Game 3 huỷ diệt của Phoenix Suns

(Tổ Quốc) - Phoenix Suns đang thực sự cho thấy bản thân là một trong những ƯCV hàng đầu cho chức vô địch NBA 2021. Sau Game 3 huỷ diệt trên sân nhà của đối phương, Suns hoàn toàn có khả năng "hạ chổi" với Nuggets.

Tiếp đón Phoenix Suns tại game 3 (12/6 giờ Việt Nam) trong hoàn cảnh buộc phải thắng sau 2 trận thua trên sân khách thế nhưng Denver Nuggets lại hoàn toàn bất lực trong việc cụ thể hóa mục tiêu. Với hàng công thi đấu cực kỳ vũ bão dưới sự chỉ huy của Chris Paul, dường như đội khách đã có một cuộc dạo chơi trên sân Ball Arena với tỉ số chung cuộc 116-102 đầy cách biệt.

Hàng công hủy diệt đưa Phoenix Suns chiếm thế thượng phong trước Denver Nuggets - Ảnh 1.

Phoenix Suns tỏ ra hoàn toàn trên cơ so với Denver Nuggets

Dù nắm giữ lợi thế sân nhà cùng tân MVP Nikola Jokic thế nhưng Denver Nuggets lại một lần nữa sa lầy vào trận địa cũng như lối chơi Phoenix Suns đã bày ra sẵn. Giống như game 2, chủ nhà hôm nay chỉ có duy nhất một lần dẫn trước với chỉ vỏn vẹn 1 điểm giai đoạn đầu trận. Từ đó trở đi, thầy trò HLV Mike Malone thực sự trở thành bia tập bắn bất đắc dĩ cho tập thể đến từ Arizona một cách khốn khổ.

Sau một trận đấu có phần lặng lẽ so với khả năng, Devin Booker đã trở lại ở game 3 để tiếp tục gieo sầu cho hàng phòng ngự yếu ớt của Denver. Chàng cầu thủ sinh năm 1996 có ngày thi đấu gần như không thể cản phá tại khu vực dưới rổ khi anh liên tục băng cắt vào nơi đây rồi thực hiện những pha dứt điểm đầy tinh tế. Cựu sinh viên đại học Kentucky kết thúc trận đấu bằng 28 điểm cùng hiệu suất 47,8% đứng đầu toàn đội.

Hàng công hủy diệt đưa Phoenix Suns chiếm thế thượng phong trước Denver Nuggets - Ảnh 2.

Devin Booker khuấy đảo hàng trong của chủ nhà

Trong khi đó, không thể quên được khả năng lãnh đạo và kiểm soát nhịp độ trận đấu thượng thừa đến từ lão tướng Chris Paul. Cầu thủ khoác áo số 3 tiếp tục chứng minh tại sao anh chính là sự khác biệt lớn nhất của Phoenix Suns tại mùa giải này. “Lão Tam” hoàn thành mọi trách nhiệm của người thủ lĩnh từ ghi điểm, kiến tạo, điều khiển toàn khối đội hình hay thậm chí là cả phòng ngự. Cựu sao Rockets mang về cho đội khách tới 27 điểm, 8 kiến tạo cùng tới 3 pha cướp bóng khiến cho Denver Nuggets hoàn toàn nghẹt thở.

Về phần đội chủ nhà, họ đã thực sự thua trận một cách xứng đáng trước Phoenix Suns. Dù Nikola Jokic đã rất cố gắng với triple double 32 điểm, 20 rebounds, 10 kiến tạo thế nhưng một cánh én chẳng thể làm nên mùa xuân. Cả tập thể áo trắng không thể mang đến sự trợ giúp điểm số đủ tốt ngoài kép phụ Monte Morris khi cầu thủ số 11 ghi được 21 điểm. Không những thế, khả năng phòng ngự vốn chưa bao giờ là điều fan Denver tự hào hôm nay lại càng báo động hơn khi để toàn bộ dàn cầu thủ xuất phát đội khách có trên 10 điểm.

Hàng công hủy diệt đưa Phoenix Suns chiếm thế thượng phong trước Denver Nuggets - Ảnh 3.

Nikola Jokic quá cô đơn

Thất bại đau đớn hôm nay đưa Phoenix Suns lên dẫn trước 3-0 tại loạt trận bán kết miền. Mọi hi vọng dường như đang đóng sập lại trước mắt Nikola Jokic cùng các cầu thủ Denver Nuggets. Có lẽ lúc này họ đang nhớ Jamal Murray hơn bao giờ hết, bởi lẽ đại diện đất mỏ đang cực kỳ đói sự sáng tạo đến từ cầu thủ người Canada. Hai đội sẽ có 1 ngày nghỉ trước khi tái đấu tại game 4 vào 14/6 theo giờ Việt Nam.

Thông số hai đội sau trận đấu:

Hàng công hủy diệt đưa Phoenix Suns chiếm thế thượng phong trước Denver Nuggets - Ảnh 4.

Hàng công hủy diệt đưa Phoenix Suns chiếm thế thượng phong trước Denver Nuggets - Ảnh 5.

Ảnh: Getty Images.

Mây

Tin mới