Đi chợ về, tôi bủn rủn khi thấy con gái đang ngồi trong lòng người đàn bà mà mình căm hận suốt đời

(Tổ Quốc) - Cô ta ngước mặt nhìn tôi, rồi quỳ sụp xuống nền nhà, không dám ngẩng mặt lên.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com

Xin chào chị Hướng Dương,

Tôi mất ngủ mấy ngày nay rồi Hướng Dương ạ. Đêm nào cũng ôm con gái nhỏ trong tay, tôi nhìn con ngủ say sưa mà nước mắt rơi trong lặng lẽ. Tôi không biết những ngày tháng bình yên của hai mẹ con sẽ kéo dài được bao lâu nữa.

Cách đây 5 năm, chồng tôi ngoại tình và có con riêng. Tôi đau khổ, định kết thúc tất cả mọi chuyện nhưng anh níu kéo, van xin tôi tha thứ. Sau đó, kẻ thứ ba bế đứa bé mới 4 tháng tuổi đến tận nhà tôi để "trả con". Khoảng thời gian đó, tôi không còn muốn nhớ đến nữa.

Đi chợ về, tôi bủn rủn khi thấy con gái đang ngồi trong lòng người đàn bà mà mình căm hận suốt đời - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Sau mấy tháng suy nghĩ, tôi quyết định tha thứ cho chồng và chăm sóc đứa nhỏ như con ruột của mình. Càng lớn, con bé càng giống bố và trở thành "cái đuôi đáng yêu" của tôi. Vì con bé, tôi quyết định không sinh thêm con nữa, tôi không muốn bản thân phải đau đớn lựa chọn giữa con của mình và con của chồng. Chồng tôi biết ơn vợ lắm nên tu chí làm ăn, hoàn toàn không còn quan hệ bồ bịch gì nữa.

Đang hạnh phúc thì cô ta trở về. Khi tôi đi chợ về đã thấy con gái ngồi trong lòng cô ta. Chồng tôi ngồi đối diện, vẻ mặt suy tư. Vừa thấy tôi, cô ta đã quỳ xuống, khóc nức nở, van xin tôi cho cô ta nhận lại con và đưa con đi.

Con gái tôi không biết chuyện gì nên cứ ríu rít bên cạnh tôi. Chồng tôi bảo mọi chuyện cứ quyết định theo ý tôi. Nhưng cô ta cứ tìm cách phá rối, đòi bắt con khiến tôi sống không yên. Tôi càng sợ khi lớn lên, con biết sự thật việc mình không cho con nhận mẹ ruột thì sẽ hận tôi. Tôi phải quyết định thế nào đây chị? (Xin giấu tên)

Đi chợ về, tôi bủn rủn khi thấy con gái đang ngồi trong lòng người đàn bà mà mình căm hận suốt đời - Ảnh 3.

Chào bạn,

Bạn là một người phụ nữ bao dung, vị tha và đáng trân trọng. Nhưng trong chuyện này, bạn nên nói chuyện thẳng thắn với chồng và người phụ nữ kia. Nếu bạn lựa chọn im lặng, mọi chuyện sẽ càng rối rắm thêm.

Trong cuộc nói chuyện, bạn hãy nói rõ mọi chuyện và để con gái quyết định sẽ sống với ai. Con cần được biết ai là mẹ ruột và đây là chuyện không thể giấu giếm cả đời. Tuy nhiên, trước đó, bạn nên làm công tác tư tưởng trước, để con không bị sốc khi nghe sự thật.

Nếu con chọn sống với bạn, bạn nên khuyên người phụ nữ kia đừng làm xáo trộn cuộc sống của con. Thay vào đó, cô ấy có thể đến thăm con, chăm sóc con theo lịch trình cố định nếu cô ấy muốn.

Sau cuộc nói chuyện, nếu cô ấy vẫn còn tiếp tục quấy phá, bạn cần mạnh mẽ yêu cầu chồng và gia đình chồng can thiệp kịp thời. Hướng Dương tin rằng, một người phụ nữ bao dung như bạn, chắc chắn sẽ nhận được sự tin tưởng, trân trọng, bảo vệ từ mọi người.

Thân mến.

Hướng Dương.

H.Dương

Tin mới