Đi làm căn cước, cụ ông xin vuốt tóc, chải đầu chỉn chu trước gương khiến tất cả trầm trồ

(Tổ Quốc) - Sợ chụp ảnh bị xấu, cụ ông đã có hành động khiến hai anh công an cũng phải bật cười.

"Ở cái tuổi thượng thọ nhưng cụ rất chỉn chu về hình thức, trước khi chụp ảnh cụ xin nước vuốt lại mái tóc đã bạc trắng và cẩn thận soi gương, dùng lược để chải chuốt và khi chụp xong cụ còn hỏi ảnh ông chụp có đẹp không? Cụ bảo nhìn các cháu bây giờ mà ông nhớ lại hồi trai trẻ của ông".

Đây là bài viết được đăng tải trong một group chuyên chia sẻ những câu chuyện, tình huống khi đi làm căn cước công dân. Những ngày qua, có hàng loạt bài đăng viết về việc làm căn cước ở các vùng miền với nhiều câu chuyện thú vị.

Đi làm căn cước, cụ ông xin vuốt tóc, chải đầu chỉn chu trước gương khiến tất cả trầm trồ - Ảnh 1.

Đi làm căn cước, cụ ông xin vuốt tóc, chải đầu chỉn chu trước gương khiến tất cả trầm trồ - Ảnh 2.

Cụ ông chỉnh sửa vẻ bề ngoài kĩ càng trước khi chụp ảnh căn cước.

Trong câu chuyện này, cụ ông khiến nhiều người phải xuýt xoa vì độ chỉn chu, đáng yêu của mình. Theo đó, khi đi làm căn cước, cụ dù lớn tuổi nhưng vẫn sợ bị ảnh xấu. Cụ xin nước để vuốt lại mái tóc cho thẳng thớm rồi cẩn thận chải lại, chuẩn bị mọi thứ chỉn chu hơn.

Chứng kiến hình ảnh đó, hai anh công an làm căn cước đã nở nụ cười tươi tắn. Một trong hai người còn cầm chai nước, giúp đỡ cụ rất nhiệt tình. Ở độ tuổi nào mà người ta chẳng muốn chỉn chu, đẹp đẽ, cụ già trong câu chuyện này cũng vậy.

Dân mạng đã đưa ra nhiều bình luận khác nhau. Nhiều người khen cụ già quá dễ thương và sự giúp đỡ của hai đồng chì công an cũng nhiệt tình làm sao.

Nhật Hạ

Tin mới