Với thần chú “người không có gì là người không mất gì”, thanh xuân trở thành “tài sản” để sinh viên chúng mình sử dụng thỏa thích vào bất cứ trải nghiệm nào. Nhưng sự thật là tuổi trẻ nhiều thời gian, nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui lại chính là vốn liếng quý nhất chỉ có một lần trong đời. Vậy nên dùng sai thì lãng phí lắm nha cả nhà, tính sơ sơ xem nhé!

Có bạn tận hưởng thanh xuân với những lần chốt đơn không giới hạn, sau đó cho ra đời bộ sưu tập “thứ tôi mua lúc 2 giờ sáng”. U là trời, quá nửa danh mục mua đều không mấy khi dùng đến, còn ví tiền luôn cảm thấy trống rỗng.

Có bạn tận hưởng thanh xuân với những đêm thức khuya cày phim, chơi game. Đổi lại là tuổi 18 nhưng mắt và xương khớp thoái hóa như tuổi 81, cột sống Gen Z đành phải lên tiếng “rắc rắc” vì thường xuyên thiếu vận động.

Thanh xuân chỉ có một, sao phải dành tháng ngày tươi đẹp cho những trải nghiệm bất ổn? Mang theo lời nhắn nhủ này, chuyến hành trình của Trạm Thanh Xuân 0 Phí ghé qua các trường Đại học đông đảo sinh viên nhất và trở thành hoạt động 1-0-2 mùa tựu trường.

Đi qua những trạm Thanh Xuân 0 Phí, sống đúng ý nhưng không lãng phí tuổi trẻ - Ảnh 1.

Đi qua những trạm Thanh Xuân 0 Phí, sống đúng ý nhưng không lãng phí tuổi trẻ - Ảnh 2.

Một ngày đẹp trời giữa tháng 10, trong khuôn viên trường Đại học Thủy Lợi xuất hiện trạm xe buýt màu xanh dương, kèm theo những phần quà và nhiều lời khuyên có ích đến từ ngân hàng số TNEX. Đó là trạm dừng đầu tiên của Trạm Thanh Xuân 0 Phí với người dẫn tour là ca sĩ Thái Đinh. Hoạt động này nhanh chóng thu hút sự chú ý của hàng trăm sinh viên đến từ trường Đại học Thủy Lợi, đưa tên gọi chiến dịch đến gần hơn với các bạn sinh viên.

Sau Đại học Thủy Lợi, điểm dừng tiếp theo của chuyến đi 0 phí là Đại học Giao thông Vận tải. Trạm xe buýt thanh xuân trở thành điểm check-in đặc biệt trong ngày khai giảng của các UTC-ers. Kể từ đó, xuyên suốt hành trình từ Bắc vào Nam, trạm lần lượt xuất hiện trong khuôn viên trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại học Hà Nội, Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội), Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Sài Gòn, Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, Đại học Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) và điểm cuối bùng nổ tại Đại học Nguyễn Tất Thành.

10 điểm trường, hơn 10.000 sinh viên, Trạm Thanh Xuân 0 Phí nhanh chóng gây náo động ở mỗi điểm đến. Mỗi trường đều có mini-concert ấn tượng với sự tham gia của nghệ sĩ được lòng Gen Z như HIEUTHUHAI, Juky San, Mỹ Anh, LyLy, Thái Đinh, Anh Tú. Bên cạnh đó là hàng nghìn phần quà như sổ, túi tote, bút đến từ hoạt động mini-game hấp dẫn ngay tại booth của Trạm Thanh Xuân 0 Phí.

Đi qua những trạm Thanh Xuân 0 Phí, sống đúng ý nhưng không lãng phí tuổi trẻ - Ảnh 3.

Nếu có giải thưởng khoảnh khắc đáng yêu nhất, chắc hẳn sẽ thuộc về trạm dừng ĐH Khoa học Tự nhiên. Mỹ Anh đã khuấy động không khí trường học, là khi nhóm sinh viên của trường bất ngờ “mượn” sân khấu và bắt đầu thêm một mini-concert khác đáng yêu liêu xiêu. Chuyến dừng chân lần đó kéo dài đến chiều muộn, cơ mà vui!

Câu chuyện ngọt ngào nhất diễn ra ở trường ĐH Nguyễn Tất Thành. Sức hút từ HIEUTHUHAI khiến sân trường đông nghịt người, trong đó có một bạn nam từ Vũng Tàu lặn lội ghé qua để video call cho bạn gái. Cô nàng vốn là fan cứng của chàng rapper nhưng không thể đến tận nơi, đành nhờ bạn trai thay mình cảm nhận âm nhạc từ thần tượng.

Ở những nơi không thể phủ sóng bằng hoạt động trường học, thông điệp của Trạm Thanh Xuân 0 Phí vẫn được lan tỏa mạnh mẽ. Ngay từ clip “nhá hàng” sự xuất hiện của trạm, hội tân sinh viên đã nhiệt tình tag nhau, share để thảo luận vì quá ư là đồng cảm với nhân vật chính. Nội dung clip về một bạn sinh viên mới vào trường, luôn trong trạng thái tận hưởng cuộc sống mới, sau đó giật mình nhận ra đã lỡ hoang phí quá nhiều thời gian, tiền bạc…

Đi qua những trạm Thanh Xuân 0 Phí, sống đúng ý nhưng không lãng phí tuổi trẻ - Ảnh 4.

Không chỉ vậy, để thực hiện nhiệm vụ truyền bí kíp 0 phí không kể khoảng cách địa lý, chuỗi nhiệm vụ online đã ra đời. Cuộc thi “Trạm Thanh Xuân 0 Phí” là nơi các bạn chia sẻ hình ảnh, câu chuyện thanh xuân theo từng chủ đề ngay trên website chương trình, và nhận về phần quà giá trị lên tới 200 triệu đồng.

Có "Ẩm thực thanh xuân" về những lần ăn cả thế giới, "Cánh cổng thanh xuân" khoe ảnh check-in ở cổng trường đại học, "Tài lẻ" thử thách sự sáng tạo của Gen Z, "Thanh xuân tri ân" nhắc bạn quan tâm hơn tới thầy cô hay những người thầm lặng trên giảng đường. 

Bạn có thể khoe nhóm bạn xịn mịn ở "Thanh xuân có bạn", những lần giao dịch online không mất phí với TNEX tại "Thanh xuân không phí", hay một trải nghiệm về chi tiêu cá nhân đáng nhớ tại "Tài chính".

Chuỗi nhiệm vụ thanh xuân gắn liền với cuộc sống giảng đường đã nhận về hàng trăm bài dự thi, kèm theo nhiều câu chuyện ấn tượng. Cậu bạn Ngô Nguyễn Nhật Trường gửi ảnh check-in ở cổng trường ĐH Y Dược TP. HCM để dự thi “Cánh cổng thanh xuân”, ôn lại kỷ niệm mình vào trường vì thiếu 0,05 điểm thi Đại học. Nhưng hóa ra ngành Điều dưỡng Đa khoa của ĐH Y Dược TP. HCM mới chính là “mai đẹt-ti-ni” của cậu bạn, chuyện buồn ngày ấy lại khiến cuộc sống sinh viên trở nên rực rỡ.

Cô bạn Lê Hồng Hà tham gia “Ẩm thực thanh xuân” với món ăn mà bạn nào cũng thấy quen thuộc - thịt kho tàu ngày Tết. Hình ảnh nồi thịt kho tưởng chừng như ăn mãi không hết, được biến tấu thành đủ món khác nhau luôn chứa đựng kỷ niệm về bữa cơm gia đình của hội sinh viên xa nhà.

Những hình ảnh, câu chuyện gửi về các hành tinh nhiệm vụ, hay nụ cười của bạn tân sinh viên ở những trạm dừng Đại học, tất cả đều góp lại thành niềm vui ý nghĩa trên hành trình lan tỏa tinh thần “thanh xuân 0 phí” cho một năm học mới.

Đi qua những trạm Thanh Xuân 0 Phí, sống đúng ý nhưng không lãng phí tuổi trẻ - Ảnh 5.

Đi qua những trạm Thanh Xuân 0 Phí, sống đúng ý nhưng không lãng phí tuổi trẻ - Ảnh 6.

Mọi người vẫn thường coi tuổi trẻ là thời điểm chúng ta luôn phải trả giá để nhận lại điều gì đó, nhưng không hẳn vậy. Mỗi lần gặp gỡ, Trạm Thanh Xuân 0 Phí đều đem đến nhiều điều có giá trị dù chẳng bạn nào phải mất tiền mua.

Giống như tên gọi “0 phí”, đặc điểm của trạm thanh xuân này là bạn không phí gì cả, từ tài chính đến thời gian, sức khỏe thể chất và tinh thần. 

Đi qua những trạm Thanh Xuân 0 Phí, sống đúng ý nhưng không lãng phí tuổi trẻ - Ảnh 7.

Bạn có những phút giây cùng bạn bè tận hưởng âm nhạc của nghệ sĩ mình yêu thích. Buổi mini-concert “hạ cánh” ngay trong sân trường Đại học, bạn thậm chí còn không lãng phí thời gian di chuyển. Các hoạt động mini-game thú vị và quầy tư vấn của TNEX cũng mang đến nhiều phần quà miễn phí, thiết thực, kèm vài mẹo nhỏ giúp bạn quản lý sức khỏe, tài chính của mình tốt hơn.

Quan trọng nhất, Trạm Thanh Xuân 0 Phí mở ra một thanh xuân nói không với sự phí hoài, tiếc nuối. Ở đây, trạm “mai mối” bạn với ngân hàng số TNEX - một người bạn 0 phí: 0 phí chuyển tiền, 0 phí rút tiền, 0 phí thường niên, 0 phí quản lý tài khoản và 0 phí ẩn. Bạn không cần lãng phí tiền vào những khoản phí “trời ơi đất hỡi”, học cách quản lý chi tiêu chặt chẽ bằng cách đặt giới hạn chi tiêu hoặc ghi chép lịch sử mua sắm ngay trên app. 

Các tính năng khác như đếm bước chân, nhật ký cảm xúc hay vitamin T tăng cường tri thức về tài chính & phong cách sống giúp không phí cả sức khỏe thể chất và tinh thần - điều mà chúng ta lãng quên vì cho rằng tuổi trẻ của mình vẫn rất dồi dào.

Đi qua những trạm Thanh Xuân 0 Phí, sống đúng ý nhưng không lãng phí tuổi trẻ - Ảnh 8.

Trải qua hành trình hơn 1 tháng phủ sóng hết mình, Trạm Thanh Xuân 0 Phí đã truyền tải thông điệp về một cuộc sống không lãng phí dành cho giới trẻ. Người nhận thông điệp chính là các bạn tân sinh viên - “tấm chiếu mới” có nguy cơ bị hòa tan vào những lần shopping không kiểm soát, những buổi sáng ngủ nướng say sưa hay những chầu ăn uống tốn kém.

Chiến dịch này chỉ là điểm khởi đầu để “làm mai” bạn với TNEX - người sẽ cùng bạn quản lý tài khoản trước lời gọi mời chi tiêu hấp dẫn, thúc giục đi bộ nhiều hơn hay nạp đầy kiến thức và vitamin niềm vui mỗi ngày. Hơn thế nữa, dù không có ai đó ở bên nhắc nhở: “0 phí”, “0 phí”, mong rằng bạn vẫn luôn sống hết mình mà không cần phải lãng phí điều gì. Tài chính, thời gian, sức khỏe và sự nhiệt huyết thời thanh xuân, Gen Z nghĩ rằng mình phải trải nghiệm thật nhiều để nhận lại nhiều hơn mà quên mất những thứ này sẽ dần hao mòn qua mỗi lần trải nghiệm.

Đi qua những trạm Thanh Xuân 0 Phí, sống đúng ý nhưng không lãng phí tuổi trẻ - Ảnh 9.

Đồng ý cả hai tay rằng tuổi trẻ chỉ có một lần, làm điều mình muốn là ưu tiên hàng đầu nhưng quãng thời gian tươi đẹp không kéo dài mãi mãi, vậy nên những khoản "phí" nào mình có thể bỏ qua thì cho qua luôn thay vì thử vấp ngã ở đó nha!

Đi qua những trạm Thanh Xuân 0 Phí, sống đúng ý nhưng không lãng phí tuổi trẻ - Ảnh 10.