Đi xuất khẩu lao động kiếm tiền trả nợ cho người yêu, khi về nước, chàng trai đau đớn với tin "sét đánh"

Nhật Hạ | 21-01-2021 - 20:13 PM

(Tổ Quốc) - "Rồi em hỏi vay mình, với mình lúc ấy, tình cảm lấn át hết lí trí. Mình cuống cuồng vay mượn cho em trả nợ không thì bán nhà", chàng trai tâm sự.

Mới đây, trên mạng xã hội, một thanh niên chia sẻ câu chuyện buồn trong chuyện tình cảm. Anh đã tin và hết lòng về người yêu nhưng cuối cùng lại nhận phải kết cục cay đắng.

"Mình thất bại rồi, hôm nay lần đầu tiên nước mắt mình rơi vì người yêu 5 năm.

Mình quen em một năm mới chính thức yêu. Khi yêu, mình luôn yêu chiều, chăm sóc cô ấy. Mình sinh năm 1993, cô ấy kém 3 tuổi và hoàn cảnh gia đình khá phức tạp.

Anh trai cô ấy vì nhiều lí do mà chơi bời nên luôn trong cảnh nợ nần. Bọn mình yêu nhau được hơn 2 năm thì anh trai cô ấy báo nhà khoản nợ tới 300 triệu.

Nhà còn mỗi mình mẹ nên khoản nợ không biết xoay đâu ra. Người yêu cũng đi làm nhưng đủ chi tiêu cho gia đình thôi. Rồi em hỏi vay mình, với mình lúc ấy tình cảm lấn át hết lí trí. Mình cuống cuồng vay mượn cho em trả nợ không thì bán nhà.

Lúc ấy bị người ta đòi nợ liên tục. Khoản vay nặng lãi chồng lãi lên đến 400 triệu. Mình cũng nói em và mẹ cố gắng xoay sở, anh chỉ giúp một nửa.

Và mình vay mượn anh em họ hàng khoản tiền 200 triệu để giúp. Được tháng sau thì anh trai cô ấy bị bắt với án tù 5 năm. Lúc ấy khoản tiền mình vay nợ cho người yêu bị mọi người thúc ép nhiều. Mình mới tính đi xuất khẩu lao động, đi Nhật để trả món nợ ấy. Vay thêm mớ tiền để sang Nhật làm lao động chân tay thôi nhưng tính ra cũng dư tháng 20 triệu.

Mình cũng nói với em là vì món nợ ấy anh phải đi, dặn dò em nhiều. Ngày mình đi em khóc như mưa, em bảo làm khổ mình, hứa sẽ không yêu ai đợi mình về.

Những ngày đầu sang đó lạ lẫm, tiếng biết ít, công việc nặng. Cảm giác mọi thứ tối tăm và cô độc lắm. Mãi mình mới quen được, chắt bóp chi tiêu tháng mình gửi được 20-30 triệu về cho mẹ.

Có lúc mình gửi cả tiền cho em khi cần hay mua quần áo. Được một năm tình cảm mặn nồng, đến năm thứ 2 mình luôn có cảm giác em bận rộn. Em lúc nào cũng báo bận, nhắn tin không đáp, gọi từ chối nghe. Mình mệt mỏi, nơi đất khách quê người nhớ người yêu mà em vậy đấy.

Đi xuất khẩu lao động kiếm tiền trả nợ cho người yêu, khi về nước, chàng trai đau đớn với tin sét đánh - Ảnh 1.

Chàng trai về nước phát hiện người yêu lấy chồng.

Mình có cảm giác em có người khác nhưng hỏi cô ấy bảo không. Em bảo là bận làm việc thôi, còn dỗi ngược lại mình nữa. Mình hỏi thì mẹ em cũng không nói. Chính mẹ em cũng hiểu tại sao mình phải đi nước ngoài như thế này. Cuối cùng cũng tới năm 3, cảm giác trả hết nợ, dư được tiền, nhẹ lòng. Mình cũng già đi, gầy đi vì không quen đồ ăn bên này. Dù khó khăn nhưng mình vẫn gửi tiền cho em thêm.

Bọn mình được báo trước ngày về nước hết hạn, háo hức lắm nên mình không báo cho em, định tạo bất ngờ. Vừa rời sân bay, mình phải cách ly 14 ngày. Sau đó, mình thuê xe chạy thẳng lên nhà em. Nhà em cách nhà mình 80 km.

Vậy mà sau 3 năm làm việc vất vả trả nợ cho gia đình em thì nhận tin "sét đánh", rạp cưới đã dựng, hoa cưới đã kết nhưng chú rể không phải mình.

Mọi thứ sụp đổ hết, chỉ còn lại nỗi buồn của niềm tin và sự phản bội. Tất cả trả lời hết cho sự lạnh nhạt của em hơn một năm qua. Hoá ra em có người khác, hóa ra em không chờ được mình, em cần tình yêu mới hơn ân nghĩa mình hi sinh cho, tiền bạc mình vay mượn trả cho em.

Người mình muốn chăm sóc cả đời, đáng tiếc giờ còn lại là bất lực, đau đớn tận sâu trong lòng mà thôi.

Ngày em đẹp nhất em không nghĩ đến mình, còn lúc nợ nần mình cùng em gánh vác. Cảm giác sụp đổ tận cùng tâm can".

Đọc xong lời tâm sự, nhiều người cảm thấy thông cảm cho chàng trai vì gặp phải cô gái không giữ trọn lời hứa. Cô cũng quên luôn những ân tình mà chàng trai dành cho mình và gia đình mình để rồi nhẫn tâm cưới luôn người khác. Đáng nói hơn cả, là khi có người mới, cô gái liên tục giấu diếm, đóng màn kịch giả dối trong suốt thời gian dài.

Một người như thế thật sự không xứng đáng với lòng tin và tình yêu của anh thanh niên.

Một số bình luận cho rằng, có lẽ chàng trai nên tự trấn an chính mình, tiền mất, tình tan nhưng ít nhất anh đã nhìn rõ bản chất của cô gái và vẫn còn cơ hội làm lại cuộc đời. Hy vọng nam thanh niên sẽ tìm được người thật lòng yêu thương mình sau biến cố tình cảm này.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

Giới trẻ đếm ngược đến ngày vui chơi tới bến, check-in mỏi tay tại phố Hàn K-Town

Chính thức ra mắt ngày 26/4 tới đây, K-Town với chuỗi hoạt động khai trương hấp dẫn cùng những trải nghiệm đặc sắc đang khiến cộng đồng yêu thích văn hóa Hàn Quốc mong ngóng. Sự kiện cũng làm tăng nhiệt khu vực bờ Đông Hà Nội, vốn dĩ đang rất “nóng” với vũ trụ giải trí Grand World.