Djokovic: "Tôi đã khóc nức nở, thấy thế giới sụp đổ và quyết định sẽ giải nghệ"

(Tổ Quốc) - Cách đây hơn 10 năm, Novak Djokovic từng trải qua cảm xúc thất vọng và đau đớn tột cùng.

Mùa hè 2010, trên mặt sân đất nện Roland Garros, người hâm mộ suýt chút nữa phải chứng kiến những bước chân cuối cùng của Novak Djokovic. Dù được đánh giá cao hơn Jurgen Melzer, Nole bất ngờ nhận thất bại ở tứ kết.

Trận thua đau đớn trước đàn anh người Áo đã để lại trong Djokovic cảm xúc thất vọng và đau đớn tột cùng. "Sau thất bại, tôi thấy thế giới như sụp đổ, giấc mơ tan vỡ và cảm thấy dằn vặt vì bản thân không đủ giỏi để đạt được những gì mình muốn. Tôi đã nghĩ mình sẽ giải nghệ".

Djokovic:

Djokovic từng rơi nước mắt vì thất bại trong sự nghiệp (Ảnh: Getty)

"Tôi khóc nức nở trong phòng huấn luyện", ngôi sao người Serbia bồi hồi nhớ lại trong cuộc trả lời phỏng vấn trên chương trình Make it to fake it Podcast. "Cả đội đã để tôi khóc. Họ muốn tôi giải phóng tất cả cảm xúc khi ấy. Và tôi thực sự rất biết ơn vì điều đó".

Những giọt nước mắt vẫn không thể giúp Djokovic hoàn toàn xóa tan ý nghĩ tiêu cực. Chính HLV Marian Vajda là người đã giúp anh bình tâm trở lại và quyết định tiếp tục theo đuổi môn thể thao mình yêu thích.

"Với tôi, HLV giỏi nhất là người luôn ở bên mình những lúc khó khăn, với tư cách một người bạn. Họ sẵn sàng trở thành chỗ dựa để bạn trút bầu tâm sự. Họ cũng thấu hiểu và dốc hết sức lực giúp bạn hoàn thành mục tiêu", tay vợt sinh năm 1987 cho biết.

Nole chính thức vượt Federer để trở thành tay vợt nam có nhiều tuần nhất đứng trên đỉnh thế giới (Đồ họa: ATP, TennisBuzz)

Ngày 8/3, Djokovic chính thức vượt Roger Federer để trở thành tay vợt nam có nhiều tuần nhất đứng ở vị trí số 1 thế giới. Để có tổng cộng 311 tuần đứng trên đỉnh ATP, ngôi sao người Serbia cũng đã trải qua những bước thăng trầm trong sự nghiệp và tất nhiên, anh cũng cần có bên mình một vị HLV tâm lý, một người bạn như Marian Vajda.

THÀNH AN

Tin mới