Đọc vị các nhân vật Our Beloved Summer qua loạt thoại nhói lòng: "Tôi ghét cái nghèo vì không thể hào phóng với ai"

Hà | 20-01-2022 - 15:05 PM

(Tổ Quốc) - Trước khi bước vào hồi kết của Our Beloved Summer, điểm qua những lời thoại đủ sức tóm gọn cả nội dung phim.

Với những tình tiết hấp dẫn, cùng dàn diễn viên có cả sắc lẫn hương Our Beloved Summer (Mùa Hè Yêu Dấu Của Chúng Ta) chinh phục khán giả sau 14 tập phát sóng. Có thể nói, chuyện tình yêu, tình đơn phương của người trẻ trong phim không chỉ mang đến những thước phim gần gũi mà còn gửi gắm loạt lời thoại thực tế, đáng ngẫm, đáng giá và nói lên được cả nỗi lòng của dàn nhân vật chính..

Yêu đơn phương một người, ban đầu thì đau khổ đấy. Sau đó thì càng đau khổ hơn. Tiếp theo nữa là đau khổ đến mức muốn chết đi. Và sau tất cả cô sẽ cảm thấy ổn thôi. Cô sẽ dần quen với nỗi đau đó, nên dù đau cũng sẽ thành không đau; dù phiền muộn cũng sẽ thành không phiền muộn nữa.

Ji Woong

Một người đã trải qua nỗi đau đơn phương người yêu của bạn thân hơn 10 năm khi tâm sự với "chiếu mới" NJ (Roh Jeong Eui) đã nói câu này. Thời gian không xóa nhòa hay làm chúng ta lãng quên đi một vết thương nào cả mà chỉ đơn giản là chúng ta đã quá quen thuộc với nỗi đau đó mà thôi.

Đọc vị các nhân vật Our Beloved Summer qua loạt thoại nhói lòng: Tôi ghét cái nghèo vì không thể hào phóng với ai - Ảnh 3.

"Nếu cô muốn sống bình thường như người khác, cô chỉ cần giả vờ là vậy thôi. Nhìn thì khó vậy đó, chứ nó thật sự còn tùy vào quyết tâm. Nếu cô cứ liên tục giả vờ, sẽ đến lúc cô thật sự giống như vậy. Chúng ta không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh. Vì dù sao đây cũng là cuộc đời của chúng ta mà. Nghĩ như vậy sẽ chỉ thiệt thân. Vậy nên trước khi bỏ cuộc, cố gắng hết sức một lần cũng không phải chuyện gì xấu."

Ji Woong

Vì NJ cứ mặc định đã là người nổi tiếng nên không thể có bạn và Ji Woong (Kim Sung Chul) đã đưa ra lời khuyên cho cô. Cuộc sống không phải lúc nào cũng được như ý mình muốn nhưng cảm xúc hay hành động là sự lựa chọn của mỗi người. Vậy tại sao, không thử cố gắng, thử nỗ lực làm điều mình muốn thay vì cứ đứng đó mà đổ lỗi cho hoàn cảnh. Và Ji Woong cũng không phải khuyên NJ sống giả với cảm xúc mà nếu có thể tự điều khiển suy nghĩ thì tại sao không khiến mình cảm thấy vui vẻ, bình thường.

Đọc vị các nhân vật Our Beloved Summer qua loạt thoại nhói lòng: Tôi ghét cái nghèo vì không thể hào phóng với ai - Ảnh 5.

Một mình từ đầu thì không sao cả vì trước lạ sau quen. Nhưng cái cảnh cô độc đó, không phải thứ tôi muốn rơi vào lần hai đâu.

Choi Woong

Nỗi ám ảnh bị bỏ rơi ngày bé đã trở thành một vết thương lớn, hằn sâu trong tiềm thức Choi Woong (Choi Woo Shik). Thế nên, anh thà bị cô độc còn hơn có được cảm giác yêu thương rồi bị bỏ lại. Để rồi khi gặp lại Yeon Soo (Kim Da Mi), cảm xúc và tình yêu vẫn nguyên vẹn nhưng lý trí thì sợ hãi, sợ yêu để rồi khi đang ở trên đỉnh cao của hạnh phúc, anh lại bị ném xuống vực thẳm đơn độc một lần nữa.

Yeon Soo à, anh đã rất nhớ. Anh đã nhớ em. Luôn nhớ. Vậy mà lúc em quay lại, lúc em ở trước mặt anh, thật quái lạ là anh lại nổi giận và căm ghét em vô cùng. Nhưng giờ đây có lẽ anh đã hiểu ra rồi. Có lẽ anh chỉ muốn thấy em yêu anh, mình anh thôi. Yeon Soo à, xin em hãy tiếp tục yêu anh. Đừng buông tay mà hãy tiếp tục yêu anh. Xin em.

Choi Woong

Có lẽ đây là lời tỏ tình không cầu kỳ, chẳng hoa mỹ lại vụng về nhưng chất chứa nhiều tâm tư, tâm tình nhất. Sau ngần ấy năm chịu đựng, vượt qua cảm giác sợ yêu rồi lại chia tay, Choi Woong đã dám nói thật lòng mình để mở ra bước ngoặt "yêu lại từ đầu" cho cả hai.

Đọc vị các nhân vật Our Beloved Summer qua loạt thoại nhói lòng: Tôi ghét cái nghèo vì không thể hào phóng với ai - Ảnh 9.

Bởi vì hiện thực mà anh phải đối mặt khác với em. À không, thực ra chính em cũng không thể chấp nhận được hiện thực của em hiện tại. Mà cũng không, lý do thực sự là em sợ nếu chúng ta tiếp tục hẹn hò, anh sẽ phát hiện ra nỗi mặc cảm tột cùng của em.

Yeon Soo

Trong khi Choi Woong nói: "Anh ghét phải sống một cuộc đời mệt mỏi, anh thích sống bên em và gia đình" vậy thì làm sao cả hai có thể ở bên khi mà cuộc đời Yeon Soo lại là thứ mà anh đang ghét.

Đọc vị các nhân vật Our Beloved Summer qua loạt thoại nhói lòng: Tôi ghét cái nghèo vì không thể hào phóng với ai - Ảnh 11.

Lý do chúng ta chia tay, đều tại vì em kiêu hãnh. Kiêu hãnh rằng có thể sống thiếu anh.

Yeon Soo

Khi được người thương hỏi dồn: "Em đã sống thế nào? Hãy nói đi, em đã sống thế nào?" Yeon Soo đã bất giác suy nghĩ đến lý do thực sự mà cô bỏ rơi Choi Woong. Thế nên, dù đau đến mức bật khóc nức nở, khóc đến lặng người trong nhà vệ sinh thì Yeon Soo ban ngày, bên cạnh mọi người vẫn cố gồng lên để chứng tỏ mình ổn.

Đọc vị các nhân vật Our Beloved Summer qua loạt thoại nhói lòng: Tôi ghét cái nghèo vì không thể hào phóng với ai - Ảnh 13.

Tôi ghét cái nghèo vì tôi không thể hào phóng với ai.

Yeon Soo

Vì cái nghèo, nợ nần, Yeon Soo từ nhỏ đã phải tất bật kiếm tiền. Phải ích kỷ vì không có chỗ dựa, vì những thứ có được đều phải chật vật hơn người khác vạn lần. Không có bạn vì cô luôn mặc cảm không thể cho họ như cách họ cho cô, vậy nên cô đã chấp nhận từ bỏ tình bạn. Thậm chí, đến cả người mình thương, tình yêu của mình cô cũng phải khóa chặt nó lại. Thế nên, trong cuộc sống đừng vội chê trách một ai đó keo kiệt, không hào phóng vì thực tế không phải ai cũng đủ khả năng để làm điều đó.

Đọc vị các nhân vật Our Beloved Summer qua loạt thoại nhói lòng: Tôi ghét cái nghèo vì không thể hào phóng với ai - Ảnh 15.

Thiếu bạn bè đến thế à? Sao lại làm bạn với người yêu cũ.

Bà ngoại của Yeon Soo

Câu nói của bà ngoại Yeon Soo (Cha Mi Kyung) hẳn sẽ khiến nhiều người trong chúng ta giật mình. Vì chẳng mấy ai đã từng yêu nhau thật lòng, chia tay mà có thể thản nhiên trở thành bạn bè cả.

Our Beloved Summer phát sóng tối thứ Hai và thứ Ba hàng tuần trên SBS.

Nguồn ảnh: Tổng hợp

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM