Đôi khiếm thị bị dè bỉu "thấy gì đâu mà đòi cưới", mẹ chồng "vả" thẳng mặt người kém duyên

(Tổ Quốc) - Trước những lời nói vô duyên của người dưng, bà mẹ chồng bỏ ngoài tai, vẫn âm thầm chuẩn bị cho con trai một món quà bí mật.

Đám cưới của anh Nguyễn Minh Hải (SN 1995, ở Đà Lạt) nhận được nhiều lời chúc phúc trên mạng xã hội qua một câu chuyện đặc biệt. Anh Hải và vợ vốn là người khiếm thị. Đến với nhau bằng tấm chân tình, cả hai nhanh chóng nên duyên kết nghĩa vợ chồng.

Lễ thành hôn do mẹ chồng và em gái anh Minh Hải chuẩn bị. Một số người thấy thế mới đàm tiếu xung quanh: "Hai đứa nó có thấy gì đâu mà phải trang trọng". Điều ấy làm chàng trai trẻ buồn lòng nhưng anh không biết rằng, mẹ anh đã bỏ ngoài tai nhưng điều ấy, âm thầm chuẩn bị cho anh mọi thứ hoành tráng nhất có thể. Hành động quyết liệt của mẹ anh chẳng khác nào "vả" thẳng mặt người dưng kém duyên.

Anh Minh Hải và vợ cùng bị khiếm thính, kết hôn vào ngày 22/11 vừa qua

"Chúng mình đã chọn một váy cưới đơn giản cho dễ di chuyển nhưng khi đem về nhà mẹ không ưng mắt liền chạy ra của hàng đổi cái mới nhất và siêu dài luôn. Lúc đi trong nhà thờ mình chỉ sợ đạp vào váy vợ té thì làm trò cười nhưng may mắn mọi thứ suôn sẻ.

Nhiều người khi thấy mình kết hôn với người khiếm thị thì kêu mẹ mình phải cưới cho mình vợ thấy đường, già xấu cũng được để chăm sóc cho mình. Nhưng mẹ mình luôn ủng hộ quyết định của mình bằng việc thần thánh hóa mọi việc chúng mình làm để vỗ vào mặt mấy người vô duyên", anh Hải tâm sự.

Cảm động trước tình cảm chu đáo của mẹ, kết thúc đám cưới, anh Hải đứng trước quan viên hai họ, gửi lời cảm ơn tới đấng sinh thành. Sự tự hào và ủng hộ của mẹ làm anh cảm thấy tự tin vào quyết định của bản thân.

Anh Hải và vợ vẫn tự làm mọi sinh hoạt cuộc sống như người bình thường

Chia sẻ trên báo Tuổi trẻ, anh Hải cho biết mình bị khiếm thị từ năm 14 tuổi. Anh và vợ quen nhau từ 5 năm trước, qua một kênh tuyển dụng. Duyên số đến với nhau giúp chàng trai Đà Lạt có thêm động lực vươn lên giành học bổng toàn phần ngành quản trị kinh doanh tại một trường đại học quốc tế ở TP.HCM, xây dựng các cộng đồng hỗ trợ người khiếm thị.

Bà Tằng Thị Lương, mẹ anh Hải luôn ủng hộ mọi quyết định của con. Kể cả khi, anh dẫn cô bạn gái khiếm thị về, bà luôn miện khen cô gái dễ thương và khoe với mọi người: "Nó không thấy đường mà dọn nhà sạch thế". Đi đâu bà cũng hay kể cho mọi người nghe những điều tốt đẹp của con dâu, để mọi người không còn nói ác ý nữa.

Thủy Tiên

Tin mới