Đội tuyển Việt Nam: Lúc nào cũng là nhà máy sản xuất niềm vui cho cả đất nước!!!

Tường An - Ảnh: Hiếu Lương - Design: Thủy Tiên | 09-06-2021 - 09:21 AM

(Tổ Quốc) - Trận thắng tưng bừng Indonesia 4-0 của đội tuyển Việt Nam giống như một liều vaccine tinh thần với người hâm mộ bóng đá nước nhà.

566 ngày chờ mong...

Người hâm mộ đội tuyển Việt Nam đã phải chờ 566 ngày, tức gần 2 năm, mới được xem đoàn quân của HLV Park Hang-seo thi đấu một trận chính thức. Đó là quãng thời gian quá dài.

Trước trận, toàn đội cùng người hâm mộ chào cờ và hát Quốc ca. Hình ảnh các chàng trai áo đỏ đặt tay lên ngực trái nơi có lá cờ Tổ quốc, hát vang lời ca hào hùng, vốn quá quen thuộc trước đây, bỗng mang lại cảm xúc mãnh liệt.

Đội tuyển Việt Nam: Lúc nào cũng là nhà máy sản xuất niềm vui cho cả đất nước!!! - Ảnh 1.

Từ sân cỏ đến đường piste hay khán đài, từ cầu thủ ra sân đến ban huấn luyện và cầu thủ dự bị, tất cả lại tái hiện thông điệp “Đội không có ngôi sao, chỉ có một ngôi sao trên ngực trái”. Trước trận, hình ảnh này tràn ngập trên mạng xã hội với xúc cảm rưng rưng.

Chờ đợi càng lâu, kỳ vọng vào chiến thắng, thậm chí một chiến thắng mãn nhãn, sẽ càng lớn. Không phải ngẫu nhiên, một trận đấu vòng loại thứ 2 trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á của tuyển Việt Nam thu hút hơn 2 triệu người xem cùng lúc trên nền tảng mạng xã hội, hơn cả thời điểm những chiến binh áo đỏ vô địch AFF Cup 2018, dù thời điểm trận đấu diễn ra đã bước sang ngày mới. 

Đó là một kỷ lục, và cũng cho thấy niềm khát khao được xem tuyển Việt Nam thi đấu của người hâm mộ. Tất cả đều mong mỏi những Quang Hải, Văn Toàn, Tiến Linh... tỏa sáng và mang về 3 điểm trọn vẹn.

Đội tuyển Việt Nam: Lúc nào cũng là nhà máy sản xuất niềm vui cho cả đất nước!!! - Ảnh 2.

50 phút kìm nén...

Tuy nhiên, chiến thắng không phải nhiệm vụ dễ dàng, nhất là với đối thủ được cộng đồng mạng ví như “lâm tặc”, như “võ sĩ tự do” sau trận đấu đêm qua. Chưa kể, Indonesia đã thay đổi hoàn toàn so với thời điểm bị Việt Nam đánh bại 1-3 trên sân nhà vào cuối năm 2019. Tinh thần của họ lên cao sau khi giành 1 điểm trước Thái Lan nhờ màn đuổi bắt tỷ số đầy sôi nổi và kịch tính.

Với độ tuổi trung bình chưa đến 22, các cầu thủ Indonesia cho thấy sức trẻ, không hề đuối sức, thậm chí vượt trội trong những pha tranh chấp với cầu thủ Việt Nam. Thậm chí, họ còn vượt trội về… số lần phạm lỗi và thẻ vàng.

16 pha phạm lỗi thô bạo, 5 thẻ vàng, liên tục khiến cầu thủ Việt Nam nằm sân, buộc Tuấn Anh rời sân sớm ở phút 35, Văn Toàn đau hông khiến Văn Toản phải cõng ra sân… thật khó để liệt kê hết những hình ảnh xấu xí, thô bạo và hậu quả mà những cầu thủ Indonesia để lại cho tuyển Việt Nam.

"Bạo lực không phải chiến thuật của tôi. Đôi khi cầu thủ tự như thế. Trận chung kết SEA Games 2019, Indonesia bị Việt Nam đánh bại. Cầu thủ của tôi không muốn lại thất bại nên chiến đấu với tinh thần quyết tâm cao nhất", HLV của Indonesia bào chữa ở buổi họp báo sau trận.

Cũng là “cầu thủ tự như thế”, nhưng tuyển thủ Việt Nam lại khác hẳn. Họ chơi điềm tĩnh, kiềm chế trước những pha vào bóng thô bạo của đối phương. Ngay cả khi bị khiêu khích, họ vẫn tỉnh táo tập trung vào mục tiêu ghi bàn, giành chiến thắng cuối cùng...

... Để rồi có 20 phút bùng nổ, lời khẳng định đẳng cấp và liều vaccine tinh thần

Bạo lực là biểu hiện rõ nhất của kẻ yếu. Càng đá xấu, càng đá rắn thì chỉ càng chứng minh “bạn” dưới cơ hoàn toàn đối thủ. Chiến thắng của Việt Nam rõ ràng đến từ đẳng cấp chênh lệch rất xa, đồng thời cũng cho thấy thời điểm hiện tại, Indonesia khó sánh ngang được đẳng cấp của Việt Nam, dù trước đây họ là một trong những đối thủ đáng gờm nhất ở đấu trường khu vực.

Liên tục 4 bàn thắng trút vào lưới đội bóng xứ vạn đảo là lời khẳng định đẳng cấp ĐT Việt Nam hơn xa đội bóng này. Đây là chiến thắng đậm nhất của chúng ta trước đối thủ tính đến nay. Để thuyết phục hơn, những con số không biết nói dối: Đội bóng áo đỏ tung ra 13 cú sút (gấp hơn 3 lần đối thủ), hưởng 15 quả phạt góc (Indonesia là 0).

Và ngay cả báo chí Indonesia cũng phải giật những dòng tít với động từ mạnh, thừa nhận thua trắng trước tuyển Việt Nam. Tờ Bola, báo thể thao lớn nhất Indonesia giật tít: "Đẳng cấp chênh lệch! Đội nhà bị tuyển Việt Nam huỷ diệt". Tờ báo chỉ ra thống kê Việt Nam cầm bóng tới 72%, chi phối ngay từ đầu trận đấu, tung ra 8 pha dứt điểm trúng đích và có tới 4 bàn thắng, trong khi Indonesia chỉ có 1 cú sút trúng hướng khung thành.

Rồi hãy nhìn vào hai bàn thắng “đẳng cấp thế giới” của Quang Hải, Văn Thanh để thấy rõ chúng ta đã đạt tới đẳng cấp nào. Như nhà báo Trần Minh viết: “Cú cứa lòng của Thanh, cũng như cú sút sệt nâng tỷ số lên 2-0 của Quang Hải, đều được thực hiện ở một đẳng cấp rất cao. Phải rất kỹ thuật và tự tin mới sút được như vậy. Thế hệ này có cả hai điều đó.”

Đội tuyển Việt Nam: Lúc nào cũng là nhà máy sản xuất niềm vui cho cả đất nước!!! - Ảnh 5.

Chiến thắng của đội tuyển Việt Nam có ý nghĩa hơn là một trận thắng, hay những bàn thắng. Trong suốt những ngày hè đỏ lửa và dịch bệnh vẫn đang là một nỗi ám ảnh lớn, thì đây là một phép thắng lợi tinh thần to lớn mà các cầu thủ có thể dành tặng hàng chục triệu người Việt. Đó là một niềm vui, một sự an ủi, một cơn gió mát lành, một liều vaccine tinh thần cho cả một đất nước. Ngày hôm qua, dù các ca nhiễm vẫn được báo về, dù các nhân viên y tế vẫn phải lao ra giữa cái nắng gay gắt để làm nhiệm vụ, dù Covid-19 vẫn đang là một nỗi lo, thì chúng ta đã có chiến thắng này để cảm thấy hân hoan, để có thể nói về một điều tốt đẹp, tươi vui, một thứ lạc quan để tất cả cùng chờ đợi và cổ vũ nhiệt thành.

Và hãy cùng khép lại bài viết, bằng một bức tranh minh họa thật dễ thương của họa sỹ Thăng Fly: Hôm nay, chúng ta có đá lạnh, hoa quả, cafe và Việt Nam chiến thắng 4-0.

Đội tuyển Việt Nam: Lúc nào cũng là nhà máy sản xuất niềm vui cho cả đất nước!!! - Ảnh 6.

Ảnh: Thăng Fly Comics

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM