Được bố mẹ chia đất, vợ chồng trẻ xây căn nhà trắng với nắng ngập tràn, đúng chuẩn ngôi nhà mơ ước

Hà Bích Ngọc | 12-12-2020 - 18:34 PM

(Tổ Quốc) - Huyen's house là tổ ấm mới của gia đình chị Huyền sau khi bố mẹ chị quyết định bán căn nhà từ thời ông bà và mua mảnh đất trong hẻm.

Trước khi có ngôi nhà 281.6m2 ở thành phố Biên Hoà, Đồng Nai hiện tại, gia đình chị Huyền sống trong một căn nhà đã có từ thời ông bà. Đây cũng là căn nhà ba chị đã sống hơn 60 năm nên quyết định bán nó đi không hề dễ dàng. Tuy nhiên, do gia đình ngày càng đông, không gian sinh hoạt thiếu thốn nên ba má chị tính đến chuyện bán căn nhà ở mặt đường quốc lộ này đi để tìm một miếng đất rộng hơn trong hẻm và chia cho mỗi gia đình nhỏ một khoảng.

Sau một thời gian, gia đình chị tìm được một khu đất trong hẻm, um tùm cây cối, lầy lội và rác rưởi. Ai thấy cũng ngán ngẩm, nhưng chị vẫn quyết định chọn khu đất ấy. 

Được bố mẹ chia đất, vợ chồng trẻ xây căn nhà trắng với nắng ngập tràn, đúng chuẩn ngôi nhà mơ ước - Ảnh 1.

Gia đình nhỏ của chị Huyền

Hiện tại, ngôi nhà của gia đình chị Huyền là tổ ấm cho 4 người: 2 vợ chồng cùng 2 cô con gái nhỏ. Công trình mang gam màu trắng là chủ đạo, tạo điểm nhấn bởi những chi tiết nội thất màu nâu, ghi,...

Không gian sinh hoạt chung ở tầng 1 bao gồm phòng khách, khu vực bếp - ăn và khoảng giếng trời ở giữa nhà. Khu vực giếng trời được bố trí thêm tiểu cảnh sân vườn xanh mướt, tăng thêm sức sống cho không gian nhà ở. Thêm vào đó, xích đu bằng gỗ cũng được đặt tại đây để 2 cô con gái nhỏ của chị Huyền có thêm không gian vui chơi.

Sofa vải màu ghi trở thành điểm nhấn cho căn phòng. Phối cùng ghế sofa là bàn trà màu trắng được thiết kế đơn giản. Kệ tivi nhỏ gọn, bên trên là khu vực tâm linh của gia đình. Để không gian bớt trống trải, nhóm thiết kế đã bố trí nhiều cây xanh quanh nhà, thêm vào đó là võng macrame được treo trần, ngay sát cạnh cửa sổ giúp các thành viên trong nhà có thể ngồi nghỉ ngơi thư giãn tại đây.

Được bố mẹ chia đất, vợ chồng trẻ xây căn nhà trắng với nắng ngập tràn, đúng chuẩn ngôi nhà mơ ước - Ảnh 2.

Bàn trà màu trắng đơn giản

Được bố mẹ chia đất, vợ chồng trẻ xây căn nhà trắng với nắng ngập tràn, đúng chuẩn ngôi nhà mơ ước - Ảnh 3.

Không gian phòng khách với bộ sofa màu ghi làm điểm nhấn

Được bố mẹ chia đất, vợ chồng trẻ xây căn nhà trắng với nắng ngập tràn, đúng chuẩn ngôi nhà mơ ước - Ảnh 5.
Được bố mẹ chia đất, vợ chồng trẻ xây căn nhà trắng với nắng ngập tràn, đúng chuẩn ngôi nhà mơ ước - Ảnh 6.

Không gian nhà được bố trí nhiều cây xanh

Được bố mẹ chia đất, vợ chồng trẻ xây căn nhà trắng với nắng ngập tràn, đúng chuẩn ngôi nhà mơ ước - Ảnh 7.
Được bố mẹ chia đất, vợ chồng trẻ xây căn nhà trắng với nắng ngập tràn, đúng chuẩn ngôi nhà mơ ước - Ảnh 8.

Mọi không gian đều được kết nối với khu vực giếng trời ở giữa nhà. Nhà chị Huyền sử dụng đa dạng các loại vật liệu như: gỗ công nghiệp, gạch, bê tông, nhôm kính,... 

Phòng bếp của ngôi nhà rộng rãi, mang hơi hướng thiết kế Hàn Quốc, tủ bếp màu ghi nổi bật trên phần tường trắng. Để tăng diện tích nấu nướng, nhóm thiết kế bố trí thêm đảo bếp. Kệ đựng gia vị được treo trên cao giúp không gian bếp sạch sẽ, gọn gàng hơn. Bàn ăn được đặt giữa khu vực bếp nấu và giếng trời. Nhờ giếng trời mà khu vực bếp - ăn luôn sáng thoáng, giảm bớt mùi dầu mỡ khi nấu nướng.

Giếng trời là khu vực đem lại nhiều ánh sáng tự nhiên cho ngôi nhà. Hơn nữa, nhờ có giếng trời mà không khí tự nhiên được lưu thông hiệu quả giữa các tầng và các không gian chức năng trong nhà. Để tối ưu được lượng ánh sáng tự nhiên, nhóm thiết kế đã sử dụng cửa kính là chủ đạo, ngăn cách giữa hai không gian. Khu vực giếng trời cũng là trợ thủ đắc lực giúp cho không gian bên trong nhà luôn thông thoáng, tràn ngập ánh sáng tự nhiên.

Được bố mẹ chia đất, vợ chồng trẻ xây căn nhà trắng với nắng ngập tràn, đúng chuẩn ngôi nhà mơ ước - Ảnh 9.

Giếng trời giúp đối lưu không khí và đem lại nhiều ánh sáng

Được bố mẹ chia đất, vợ chồng trẻ xây căn nhà trắng với nắng ngập tràn, đúng chuẩn ngôi nhà mơ ước - Ảnh 10.

Căn bếp mang hơi hướng Hàn Quốc

Được bố mẹ chia đất, vợ chồng trẻ xây căn nhà trắng với nắng ngập tràn, đúng chuẩn ngôi nhà mơ ước - Ảnh 11.

Được bố mẹ chia đất, vợ chồng trẻ xây căn nhà trắng với nắng ngập tràn, đúng chuẩn ngôi nhà mơ ước - Ảnh 13.

Khu vực bếp ăn luôn sáng và thoáng

Được bố mẹ chia đất, vợ chồng trẻ xây căn nhà trắng với nắng ngập tràn, đúng chuẩn ngôi nhà mơ ước - Ảnh 14.
Được bố mẹ chia đất, vợ chồng trẻ xây căn nhà trắng với nắng ngập tràn, đúng chuẩn ngôi nhà mơ ước - Ảnh 15.
Được bố mẹ chia đất, vợ chồng trẻ xây căn nhà trắng với nắng ngập tràn, đúng chuẩn ngôi nhà mơ ước - Ảnh 16.

Không gian sinh hoạt riêng tư nằm ở tầng 2 của ngôi nhà, bao gồm phòng ngủ master của anh chị và phòng ngủ của 2 cô con gái nhỏ. Để đem lại không gian riêng đầy nữ tính cho 2 cô con gái, nhóm thiết kế đã sử dụng màu hồng để tạo điểm nhấn cho phòng ngủ của 2 con, giường ngủ có những đường nét uốn cong mềm mại, uyển chuyển.

Ngôi nhà mới đã hiện thực hoá những mơ ước và ấp ủ mà trước đây chị chỉ thấy trên những bức hình trên mạng. Người thân, bạn bè đến chơi đều gọi căn nhà của chị là căn nhà mơ ước. Nhà hoàn thiện, ba má chị đều vui, cả nhà phấn khởi. Trẻ con đi học về là lại lấy xe đạp chạy vòng vòng trong sân, quên đi điện thoại, máy tính, những thứ đã từng là thú vui khi ở căn nhà cũ chật chội. Ba chị có khoảng sân rộng trồng cây cỏ, hoa lá. Những người phụ nữ trong nhà có căn bếp xinh.

Được bố mẹ chia đất, vợ chồng trẻ xây căn nhà trắng với nắng ngập tràn, đúng chuẩn ngôi nhà mơ ước - Ảnh 17.
Được bố mẹ chia đất, vợ chồng trẻ xây căn nhà trắng với nắng ngập tràn, đúng chuẩn ngôi nhà mơ ước - Ảnh 18.

Tầng 2 là không gian sinh hoạt riêng tư

Được bố mẹ chia đất, vợ chồng trẻ xây căn nhà trắng với nắng ngập tràn, đúng chuẩn ngôi nhà mơ ước - Ảnh 19.
Được bố mẹ chia đất, vợ chồng trẻ xây căn nhà trắng với nắng ngập tràn, đúng chuẩn ngôi nhà mơ ước - Ảnh 20.

Chị tâm sự: "Ba má vẫn cứ dặn dò tụi mình rằng có được những điều này là do ơn trên, nên cần biết ơn và sống khiêm nhường. Niềm háo hức về căn nhà mới cũng sẽ nguôi đi và tất nhiên căn nhà này theo thời gian cũng sẽ không còn mới nữa. Nhưng mình tin, những nỗ lực bền bỉ để có một cuộc sống tốt hơn, cả về vật chất lẫn tinh thần sẽ không bao giờ ngơi nghỉ nơi nhà mình. Vì chúng mình có nhau."

Nguồn: DIM Studio

Được bố mẹ chia đất, vợ chồng trẻ xây căn nhà trắng với nắng ngập tràn, đúng chuẩn ngôi nhà mơ ước - Ảnh 21.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM