Dustin Poirier hết hồn với trải nghiệm tại "Đảo quyết đấu": Tôi có cảm giác như bị cầm tù

(Tổ Quốc) - Poirier cảm thấy bí bách khi phải ngồi trong khách sạn 2 tuần trước thềm trận đấu với McGregor.

Cách đây ít ngày, Dustin Poirier đã xuất sắc hạ đo ván Conor McGregor trong trận đấu chính tại sự kiện UFC 257. Sau trận, "Kim cương" khẳng định bản thân đã rất hạnh phúc với chiến tích vừa làm được. Tuy nhiên, không phải trải nghiệm nào ở "Đảo quyết đấu" (UAE) cũng khiến võ sĩ 32 tuổi hài lòng.

Việc phải ngồi trong khách sạn 2 tuần ngay trước thềm trận đại chiến khiến Poirier cảm thấy khó chịu. Cảm giác này được tay đấm người Mỹ chia sẻ trong buổi phỏng vấn với MMAjunkie mới đây.

Dustin Poirier hết hồn với trải nghiệm tại

Poirier không thoải mái khi phải ngồi yên trong khách sạn 2 tuần trước trận gặp McGregor

"Tôi nhớ khoảng thời gian phải ngồi 2 tuần trong khách sạn. Tôi không thể gọi đây là 'Đảo quyết đấu' được, phải là 'Khách sạn quyết đấu' mới đúng. Chúng tôi không thể rời khỏi khu vực khách sạn. Tôi đành phải ở lỳ tại đó 2 tuần để cắt cân. Nơi xa nhất tôi có thể đi là khu vực phòng tập. Trong đầu tôi, lúc đó không khác nhà tù là bao".

Tuy nhiên, Poirier không để cảm xúc tiêu cực làm ảnh hưởng tời màn trình diễn trên võ đài. Trái lại, anh đã thể hiện được tất cả những gì tốt nhất khi bước lên sàn đấu.

"Trong quá trình tự cách ly, tôi như vô cảm nhưng lại rất tập trung. Đó là một điều tốt. Tôi không thích quá trình chuẩn bị hay việc phải ngồi trong khách sạn trong vòng 2 tuần. Nhưng tôi vẫn có thể làm hết mình khi bước ra sàn đấu. Điều đó thật tuyệt".

Dustin Poirier hết hồn với trải nghiệm tại

Poirier hạ đo ván McGregor trong màn so tài diễn ra vào ngày 24/1

Sau UFC 257, Dana White xác nhận Poirier sẽ tranh đai vô địch trong lần thượng đài tới. Điều đó giúp "Kim cương" có rất nhiều đối thủ để lựa chọn. Lúc này, Poirier vẫn chưa quyết định sẽ đấu với ai.

"Chúng tôi sẽ cân nhắc đối thủ sắp tới là ai. Tôi có rất nhiều cái tên có thể chạm trán và bản thân sẽ cân nhắc. Hiện cơ thể và tâm trí của tôi đã đồng nhất. Tôi cũng mới chỉ tròn 32 tuổi vào tuần qua mà thôi", Poirier nói thêm.

Poirier hạ đo ván McGregor

AB

Tin mới