• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

"Em đã lớn" - Hoạt động ý nghĩa khiến phụ huynh Tiểu học Dewey nghẹn ngào

Giáo dục 06/10/2022 08:25

(Tổ Quốc) - Nhìn thấy con trưởng thành, tự lập là mong ước của nhiều phụ huynh.

Có nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ!

Với các đấng sinh thành, điều hạnh phúc nhất không phải con mình giàu có ra sao, kiếm được nhiều tiền như nào, mà là được thấy con lớn lên mạnh khỏe, tự lo được cho bản thân...


Tôi (PV) đến thăm trường Tiểu học Dewey vào ngày diễn ra triển lãm "Em đã lớn" - một hoạt động ý nghĩa dành cho học sinh và phụ huynh khối 1. 

Buổi triển lãm được tổ chức tại tất cả các lớp 1, phụ huynh sẽ được ngắm lại hành trình khôn lớn của con, được thấy đám trẻ thay đổi ra sao sau quãng thời gian chuyển từ mầm non lên tiểu học.

20 phút trước khi triển lãm bắt đầu, phụ huynh đã có mặt đông đủ ở phòng học, hào hứng ngắm nhìn những bức tranh được treo ngay ngắn trên tường. Đây là các tác phẩm do chính con em họ "chắp bút". Có bà mẹ nọ đứng ngắm rất lâu, vừa ngắm vừa mỉm cười bảo vị phụ huynh bên cạnh:

"Nhanh quá chị ạ, mới ngày nào mấy đứa còn học mẫu giáo. Mà bức này mẹ đòi tô cùng nhưng không chịu, đòi phải tự tô để đưa cô giáo trưng bày".

"Em đã lớn" - Hoạt động ý nghĩa khiến phụ huynh Tiểu học Dewey nghẹn ngào - Ảnh 2.

Đúng 9h sáng, buổi triển lãm bắt đầu. Bước ra sân khấu là 2 hai MC nhí. Nhiều phụ huynh đùa rằng: Bộ đôi MC lớp 1 chưa chuyên nghiệp lắm vì vẫn còn phải... cầm giấy để đọc nhưng độ đáng yêu và khả năng đọc tròn vành rõ chữ cả đoạn văn bản dài thì xứng đáng nhận 100 điểm. Sau màn thể hiện ngắn, bộ đôi nhường sân khấu cho MC chính là cô giáo chủ nhiệm.

"Em đã lớn" - Hoạt động ý nghĩa khiến phụ huynh Tiểu học Dewey nghẹn ngào - Ảnh 3.

Dưới sự dẫn dắt của cô, cả lớp đến với hoạt động đầu tiên là "Trưng bày kỷ vật tuổi thơ". Mỗi em học sinh sẽ đem đến những món đồ gắn bó nhất với mình hồi nhỏ và kể lại kỷ niệm liên quan. Có em mang đến chú gấu bông mình ôm đi ngủ mỗi tối. Có em hào hứng khoe: "Đây là chiếc thìa xúc cơm của con", "Chiếc bát con ăn cơm này",...

Hay em học sinh nọ tự hào cầm lên chiếc váy hoa rất xinh mà kể với mọi người: "Chiếc váy này mẹ may cho con". Phía dưới lớp, các phụ huynh say sưa ngắm nhìn những đứa trẻ. 

"Em đã lớn" - Hoạt động ý nghĩa khiến phụ huynh Tiểu học Dewey nghẹn ngào - Ảnh 4.

"Em đã lớn" - Hoạt động ý nghĩa khiến phụ huynh Tiểu học Dewey nghẹn ngào - Ảnh 5.

"Em đã lớn" - Hoạt động ý nghĩa khiến phụ huynh Tiểu học Dewey nghẹn ngào - Ảnh 6.

Mỗi món đồ được mang ra dường như một cuốn phim tua chậm, đưa cả cha mẹ và thầy cô trở về những ngày mà con còn nhỏ xíu xiu... Và giờ đây, con đã lớn, lại còn tự lập và biết làm các công việc cá nhân.

Điều đó được thể hiện rõ ràng qua hoạt động thứ hai của buổi triển lãm: Tự chăm sóc bản thân, thông qua 3 phần thi nhỏ: Tự gấp túi ngủ, tự sắp xếp đồ dùng học tập theo quy định và tự gấp quần áo. 

Trong nhiệm vụ gấp túi ngủ, cô giáo đưa ra thời gian 1 phút nhưng có em chỉ cần 15 giây đã gấp xong túi, lại còn rất vuông vắn nữa nhé! Bố mẹ phía dưới cổ vũ, tự hào và cả không thể nhịn cười trước những khoảnh khắc ngây ngô, đáng yêu của con. Bởi nhiều em ngay khi được phát túi đã... nằm lăn ra giả vờ ngủ như thật. Làm gì thì cũng phải đúng quy trình mà. Mình phải ngủ xong thì mới gấp túi ngủ được chứ!

"Em đã lớn" - Hoạt động ý nghĩa khiến phụ huynh Tiểu học Dewey nghẹn ngào - Ảnh 7.

"Em đã lớn" - Hoạt động ý nghĩa khiến phụ huynh Tiểu học Dewey nghẹn ngào - Ảnh 8.

"Em đã lớn" - Hoạt động ý nghĩa khiến phụ huynh Tiểu học Dewey nghẹn ngào - Ảnh 9.

Đến phần thi tự sắp xếp đồ dùng học tập và tự gấp quần áo, các em nhỏ cũng hoàn thành rất tốt và xong trước thời gian quy định. Tuy nhiên cũng có em do cuống quá mà chưa gấp xong quần áo. Cậu học trò nhỏ rơm rớm nước mắt, trông rõ tủi thân và hốt hoảng. Ngay lập tức, cô giáo và bố mẹ bước đến an ủi, hướng dẫn con hoàn thành nốt nhiệm vụ.

Nhờ vậy mà cậu nhóc nhanh chóng gấp xong quần áo, ngồi khoanh tay trên bàn và nhoẻn nụ cười tươi. 

Thế đó, dù con khôn lớn nhường nào, trên đường đời, nếu gặp khó khăn thì vẫn sẽ luôn có cha mẹ ở sau, dìu dắt con vượt qua. Đây có lẽ là thông điệp mà mọi bậc cha mẹ đều muốn gửi gắm đến con mình. 

Hoạt động thứ 3 của buổi triển lãm có lẽ được phụ huynh và học sinh thích thú nhất. Đã có 4 cặp mẹ - con được mời lên sân khấu để tham gia một trò chơi nhỏ. Cô giáo sẽ đưa ra lần lượt 5 câu hỏi, nếu cả mẹ và con cùng trả lời đúng thì sẽ tiến thêm một bước để đến gần nhau hơn. Cặp mẹ con nào tiến đến với nhau đầu tiên sẽ giành chiến thắng.

"Em đã lớn" - Hoạt động ý nghĩa khiến phụ huynh Tiểu học Dewey nghẹn ngào - Ảnh 10.

"Em đã lớn" - Hoạt động ý nghĩa khiến phụ huynh Tiểu học Dewey nghẹn ngào - Ảnh 11.

Thông qua trò chơi, bố mẹ có thể cảm nhận được mức độ hiểu con đến đâu. Chẳng hạn với câu hỏi: "Bạn thân nhất ở lớp của con là ai", có 2 phụ huynh trả lời chưa chính xác. Đây chính là cơ hội để bố mẹ nhận ra mình cần hỏi con về chuyện ở lớp nhiều hơn và con cũng cần tích cực chia sẻ với bố mẹ về một ngày đi học, về những người bạn của mình.

Hay với câu hỏi: "Việc làm gì của con khiến bố mẹ vui nhất", có cặp mẹ - con đưa ra đáp án chưa chính xác. Tuy nhiên đây lại là cơ hội để mẹ thổ lộ tấm lòng với con. Nếu cô con gái nhỏ gãi đầu không biết trả lời sao thì mẹ chỉ mỉm cười giơ tấm bảng với dòng chữ: "Con ăn hết cơm". 

Cũng giống như nhiều bậc phụ huynh khác, có lẽ ước mong của người mẹ này vô cùng đơn giản. Đó là nhìn con lớn lên thật khỏe mạnh và trước mặt là phải đảm bảo dinh dưỡng hàng ngày đã nhé! 

Kết thúc phần thi, các cặp mẹ con cùng tiến đến gần nhau, trao những cái ôm thật chặt. Có cậu nhóc hờn dỗi bảo: "Nãy mẹ trả lời nhầm nhé" "Thế từ giờ mẹ con mình phải nói chuyện nhiều hơn để mẹ không bao giờ nhầm nữa", vị phụ huynh nọ xoa đầu con nói.

Sau các hoạt động, phía nhà trường gửi đến phụ huynh một mòn quà nhỏ những đầy ý nghĩa, đó là video chiếu lại những khoảnh khắc thật đẹp của con, từ khi còn bé xíu, đang tập bò đến lúc đã trở thành "sinh viên lớp 1". Con cùng các bạn trong lớp vui chơi học tập, còn tự làm được bao nhiêu điều. Không ít phụ huynh đã vừa xem, vừa nghẹn ngào, rưng rưng nước mắt.

"Em đã lớn" - Hoạt động ý nghĩa khiến phụ huynh Tiểu học Dewey nghẹn ngào - Ảnh 12.

Kết thúc video, có bà mẹ đã lau những giọt nước mắt mà chia sẻ: "Những hoạt động ngày hôm nay khiến tôi rất cảm động. Nhìn hình ảnh của con từ lớn đến bé, nghĩ đến những ký ức đẹp, tôi không hề nghĩ đến chuyện phải vất vả nuôi con lớn ra sao mà chỉ nghĩ đến hành trình trưởng thành của con đã mang lại hạnh phúc như nào cho bố mẹ. Nhìn các con có thể tự lập, tôi rất cảm ơn thầy cô". 

Buổi triển lãm khép lại với những chiếc huy hiệu "Em đã lớn" được trao cho từng bạn nhỏ lớp 1. Còn các bậc phụ huynh sau đó chào tạm biệt, nhắn nhủ con ở lại trường, ăn cơm trưa thật ngoan, chăm chú nghe cô giảng bài vào tiết học buổi chiều.

Nhìn các con xếp thành hàng, nối đuôi nhau đi theo cô giáo xuống hành lang, nhiều phụ huynh đã bất giác mỉm cười. Có lẽ sau buổi triển lãm này, họ đã thấy được: Con lớn thật rồi! 

Thanh Hương

NỔI BẬT TRANG CHỦ