Fan nức nở khi xem lại clip Sơn Tùng rap diss antifan cực gắt, nghe xong ai nấy cũng "toát mồ hôi hột"

Văn Cường | 30-05-2021 - 13:54 PM

(Tổ Quốc) - Nhiều năm xem lại, các fan thừa nhận màn hát live bản rap cực "gắt" của Sơn Tùng vẫn thấy hay ho.

Không ngoa khi nói rằng Sơn Tùng sau bao năm vẫn là nam ca sĩ hot hit của làng nhạc Việt Nam. Để có được chỗ đứng như hiện tại, chàng trai gốc Thái Bình đã trải qua biết bao sóng gió, đặc biệt là đối diện với anti-fan.

Nhớ lại thời điểm cách đây 4-5 năm, Sơn Tùng từng sáng tác bản rap Anh Cô Đơn Quá. Những tưởng đây là ca khúc nhạc tình đúng sở trường nhưng nếu đọc lyrics thì bài hát này lại nói về hành trình tỏa sáng của Sơn Tùng là chính. Nhiều người cho rằng ca khúc này sáng tác dành để đáp trả anti-fan.

Fan nức nở khi xem lại clip Sơn Tùng rap diss antifan cực gắt, nghe xong ai nấy cũng toát mồ hôi hột - Ảnh 1.

Sơn Tùng sáng tác ca khúc Anh Cô Đơn Quá - bài hát rap không mang màu sắc tình cảm như những sản phẩm trước

Trong một sự kiện cách đây vài năm tại một quán bar ở Hà Nội, Sơn Tùng đã hát live loạt hit đình đám như Lạc Trôi, Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau, Em Của Ngày Hôm Qua và cả bài rap Anh Cô Đơn Quá. Với sự bao vây kín mít của khán giả, nam ca sĩ vẫn tràn đầy tự tin và thể hiện các ca khúc cực ngầu. Đặc biệt là bản rap, dù chỉ vỏn vẹn vài câu nhưng nó vẫn đủ tạo nên bầu không khí sôi động và khuấy đảo cả khán phòng khi đó. 

Fan nức nở khi xem lại clip Sơn Tùng rap diss antifan cực gắt, nghe xong ai nấy cũng toát mồ hôi hột - Ảnh 2.

Nam ca sĩ diện áo khoác đơn giản nhưng vẫn cực kì cháy khi rap

Fan nức nở khi xem lại clip Sơn Tùng rap diss antifan cực gắt, nghe xong ai nấy cũng toát mồ hôi hột - Ảnh 3.

Rất nhiều camera hướng về phía nam ca sĩ

Fan nức nở khi xem lại clip Sơn Tùng rap diss antifan cực gắt, nghe xong ai nấy cũng toát mồ hôi hột - Ảnh 4.

Đến hiện tại, khán giả vẫn còn ấn tượng phần trình diễn của Sơn Tùng

Nhiều năm trôi qua nhưng khán giả vẫn ấn tượng với bản live này của Sơn Tùng. Họ đăng tải trên TikTok và được nhiều người bình luận. Đa số đánh giá cao phần lời rap và đinh ninh nó vốn dĩ là dành cho anti-fan, dù nam ca sĩ chưa một lần lên tiếng khẳng định điều này.

Fan nức nở khi xem lại clip Sơn Tùng rap diss antifan cực gắt, nghe xong ai nấy cũng toát mồ hôi hột - Ảnh 5.

Dân tình cho rằng bản rap này là dành cho anti-fan và nghe giai điệu đúng chuẩn "đẳng cấp"

Fan nức nở khi xem lại clip Sơn Tùng rap diss antifan cực gắt, nghe xong ai nấy cũng toát mồ hôi hột - Ảnh 6.

Nghe xong nhiều người lại bất ngờ vì hóa ra ca khúc này không phải là nhạc tình như trước

Nghe kĩ lyrics, có thể thấy những ý kiến từ người hâm mộ cũng đúng chứ không hề sai. Bởi lẽ dường như mọi ca từ của ca khúc đều ám chỉ đến những người không có thiện cảm với Sơn Tùng. "Oh my good tên anh đó, tên đầy đủ của sự nhòm ngó. Im so hot đừng tìm kiếm vì anh đây là hàng hiếm" câu hát này ắt hẳn là nhắc đến việc những kẻ ghen ghét thường xuyên soi mói nam ca sĩ.

"Cô đơn quá, cao quá, cuộc chơi nào đủ tầm cho anh quá. Ráng lết theo thì còn may mắn nà. Nhưng dứt điểm thì khoảng cách xa quá mà" - Đoạn này nếu ngẫm nghĩ thì có thể đoán ra đại ý của "sếp": Anh hiện đang ở vị trí cao trong làng nhạc Việt - nơi mà nhiều người ganh ghét có "ráng" thì khi "dứt điểm" cũng khó mà chạm tới anh.

"Nhìn mà học tập theo anh vì mọi chuyện mà tên anh đã tạo nên nhiều sự khác biệt. Anh có thể chống đẩy và nhảy một phát phất lên đơn giản như một kẻ hủy diệt..." - Câu hát này thì lại quá rõ ràng, Sơn Tùng thời điểm đó hay hiện tại đều là cái tên nổi bật, với những sự cố gắng anh đã "phất" lên thành một "kẻ hủy diệt" (có thể hiểu là người mạnh sở hữu sức ảnh hưởng lớn), dù quá trình đó anh phải "chống đẩy" thật nhiều.

"Nỗi ám ảnh thân bằng em những kẻ mơ mộng theo vị trí từ anh đó. Khác đi và nhớ giùm anh nhá..." - Câu kế cuối bài rap, dường như nam ca sĩ khẳng định những người hay soi mói mình chỉ đang mang một nỗi ám ảnh và khát khao có được vị thế như anh. Sau đó, Sơn Tùng chốt hạ rằng họ nên khác (anh) đi và nhớ lấy việc đó.

Fan nức nở khi xem lại clip Sơn Tùng rap diss antifan cực gắt, nghe xong ai nấy cũng toát mồ hôi hột - Ảnh 7.

Sơn Tùng trình diễn bài rap trong sự vây kín của đông đảo khán giả

Fan nức nở khi xem lại clip Sơn Tùng rap diss antifan cực gắt, nghe xong ai nấy cũng toát mồ hôi hột - Ảnh 8.

Nhiều người hiện vẫn còn ấn tượng với ca khúc này

Không rõ bài hát này có đúng như những suy nghĩ từ fan hay không nhưng đây vẫn là một sản phẩm đặc biệt của Sơn Tùng. Bởi nó không mang màu sắc tình yêu như trước mà lại lột tả cá tính mạnh mẽ của Sơn Tùng rõ nét hơn.

Nguồn: YouTube, TikTok

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM