Gã "cha dượng đồ tể" đóng đinh vào đầu bé gái 3 tuổi ở Hà Nội: Không có bệnh lý tâm thần, không "ngáo đá"

(Tổ Quốc) - Theo Công an, bị can Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, trú xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất) hành hạ dã man, đóng đinh vào đầu bé gái 3 tuổi là người lì lợm, hoàn toàn không có bệnh lý tâm thần, hay "ngáo đá".

Liên quan đến vụ bé gái 3 tuổi bị bạo hành với 9 chiếc đinh trong sọ, ngày 21/1, Công an TP.Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, trú xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, làm nghề thợ mộc) về tội "giết người". Huyên là người nhiều lần hành hạ dã man, đóng 9 cây đinh vào đầu bé N.A.

Bé Đ.N.A (3 tuổi, trú xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội) theo lãnh đạo BV Xanh Pôn cho biết hiện cháu bé vẫn hôn mê, đang được điều trị tích cực tại khoa Cấp cứu nhi.

Gã nhân tình đóng đinh vào đầu bé gái 3 tuổi là người lì lợm, không có bệnh lý tâm thần, không

Bé N.A. hiện vẫn hôn mê, đang được điều trị tích cực tại khoa Cấp cứu nhi, BV Xanh Pôn.

Theo điều tra viên, việc xác định nơi ở và triệu tập Huyên làm việc là quá trình gấp rút để tập trung thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của gã thợ mộc này.

Ban đầu, Huyên quanh co, phủ nhận việc đã hành hạ bé N.A, khi công an hỏi về những lần bé N.A từng phải nhập viện cấp cứu vì những thương tích, dị vật trong người thì Huyên đổ lỗi do bé gái nghịch nên ngã và tự nuốt dị vật.

Tuy nhiên, qua phân tích cơ chế dẫn đến thương tích của bé N.A cộng với tài liệu thu được, Huyên phải cúi đầu nhận tội.

"Cho đến bây giờ, nhiều người vẫn đặt câu hỏi Huyên có bệnh lý tâm thần, ngáo đá, nhưng tôi khẳng định hoàn toàn không. Gia đình Huyên thuộc diện căn bản. Huyên rất lì lợm, chưa có tiền án, tiền sự, sống độc lập từ lâu, thuê nhà trọ nhiều nơi trước khi cặp kè với mẹ bé N.A", điều tra viên cho hay.

Gã nhân tình đóng đinh vào đầu bé gái 3 tuổi là người lì lợm, không có bệnh lý tâm thần, không

Theo công an, bị can Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, trú xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất) hành hạ dã man, đóng đinh vào đầu bé gái 3 tuổi là người lì lợm, hoàn toàn không có bệnh lý tâm thần, "ngáo đá".

Trước đó, ngày 18/1, Công an huyện Thạch Thất nhận tin báo từ bệnh viện về việc tiếp nhận bé N.A trong tình trạng nguy kịch, trong sọ có 9 cây đinh, có dấu hiệu bị bạo hành, nên đã vào cuộc điều tra, truy xét, đồng thời báo cáo Công an TP.Hà Nội.

Ngay trong ngày 18/1, công an đã triệu tập Huyên và Nguyễn Thị L. (27 tuổi, trú xã Canh Nậu; mẹ đẻ bé N.A) lên làm việc và xác định Huyên là người đã hành hạ dã man bé N.A.

Ông Nguyễn Trung Hưng (55 tuổi, trú xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất bố đẻ của Huyên) cho biết đã rất đau lòng khi biết Huyên là thủ phạm gây ra sự việc. Theo ông Hưng, nếu con trai phạm tội thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Theo ông Hưng, Huyên bị khiếm thính từ nhỏ, ông và vợ đều công tác trong quân đội nên đưa Huyên theo lên đơn vị sinh sống. Học hết lớp 12, ông Hưng cho Huyên về quê ở với bà nội và bác gái. Hàng ngày, Huyên đi làm mộc.

Hơn 1 tháng trước, trong một lần ông Hưng về quê có công việc, Huyên dẫn chị Nguyễn Thị L. (27 tuổi, trú xã Canh Nậu) về ra mắt. Huyên nói có tình cảm với chị L. và bạn gái đang có bầu 6 tháng, xin bố mẹ cho cưới.

"L. giới thiệu ở xã Canh Nậu, đã có 3 con và đã đơn phương ly dị chồng; 2 con đầu chồng nuôi, còn L. nuôi con nhỏ. Tôi không đồng ý cho cưới. Tôi nói hai đứa quan hệ có bầu, đứa con không có tội, phải giữ lại. 

Tôi cũng nói, sau này đẻ phải xét nghiệm AND, nếu đúng con của Huyên thì gia đình nhận về nuôi, nhưng không chấp nhận L. làm con dâu trong nhà", ông Hưng nói.

Gia Đoàn

Tin mới