Gặp em bé Huế 2,5 tuổi với bộ sưu tập áo dài "mẹ may", thần thái mộng mơ ''1 chiếc lá rơi cũng làm em giật mình''

(Tổ Quốc) - Nhẹ nhàng, mong manh, thuần khiết, cô bé thu hút người đối diện ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Những cô gái Huế vốn nổi tiếng với nhan sắc dịu dàng, mong manh với nét tính cách nhẹ nhàng, đằm thắm khiến ai đã từng gặp đều không thể nào quên được. Bởi thế mà những bức ảnh của em bé Trần Hạ An (biệt danh Thỏ, 2,5 tuổi) đã thu hút người đối diện ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Trong 6 bộ áo dài với nhiều màu sắc, họa tiết và hoa văn khác nhau, Hạ An trông ra dáng như một thiếu nữ. Cô bé đứng nghiêm trang với biểu cảm mơ màng. Mái tóc dài được búi gọn gàng để lộ ra khuôn mặt xinh xắn. Dù chẳng bức nào Hạ An cười nhưng mọi người lại cho rằng đó chính là điểm thu hút nhất của cô bé này.

Cách tạo dáng như ''bà cụ non'' của Hạ An, cô bé thôn Vỹ chính gốc khiến ai cũng phì cười. Hạ An diện 6 bộ áo dài với hoa văn, màu sắc và họa tiết khác nhau.

Trông nghiêm túc thế này thôi chứ ngoài đời Hạ An lí lắc, nhí nhảnh lắm. Nhưng không hiểu sao cứ lên hình là cô bé trăm kiểu như một vậy. Thế nhưng trông Hạ An vẫn đáng yêu đúng không các mẹ?

Lúc không cười trông Hạ An có nét buồn man mác nhưng vẫn trong sáng, đáng yêu. Toàn bộ trang phục áo dài của bé đều do mẹ bé là chị Lam Phương tự tay may vá, thêu thùa.

Chị Lê Thị Lam Phương, mẹ của Hạ An chia sẻ gia đình chị sống tại Cồn Hến, thôn Vỹ Dạ ở Huế. Hạ An là cô bé thôn Vỹ chính gốc. Và bài thơ ''Đây thôn Vỹ Dạ'' của tác giả Hàn Mặc Tử có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người: ''Sao anh không về chơi thôn Vỹ/ Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên/ Vườn ai mướt qua xanh như ngọc/ Lá trúc che ngang chữ mặt điền''...

''Mình là cô gái Huế chính gốc nên vô cùng yêu tà áo dài của Huế. Mình muốn làm một điều gì đó để nét đặc trưng này được đến với tất cả mọi người. Điều đặc biệt nhất là 6 chiếc áo dài con mặc đều do mình tự tay may vá và thêu thùa. Sau khi may xong, hai mẹ con dắt nhau ra Đại Nội Huế và chụp những bức hình này làm kỷ niệm'', chị Lam Phương tâm sự.

Ngắm bộ ảnh của Hạ An, nhiều mẹ cũng muốn cho con đi chụp ngay với tà áo dài duyên dáng này. Được biết, gia đình chị Lam Phương có nghề may vá, thêu thùa nên việc may áo dài cho con gái cũng không mất quá nhiều thời gian.

Gặp em bé Huế ở ''Đây thôn Vỹ Dạ'': ''1 chiếc lá rơi cũng làm em sợ hãi'' - Ảnh 5.

Cô gái Huế mộng mơ lại ở luôn thôn Vỹ Dạ đây rồi!

Quả thực, trông Hạ An rất hiền lành và dễ thương, y chang như câu thơ: ''Em là cô gái Huế, một chiếc lá rơi cũng làm em hoảng sợ''. Chị Lam Phương chia sẻ câu đó cũng có phần đúng vì Hạ An vốn là con gái Huế mà, cũng bẽn lẽn với những người mới quen.

Thế nhưng khác xa so với bộ ảnh, Hạ An ngoài đời lại là cô bé lí lắc, nhí nhảnh với tính cách vui vẻ, hoạt bát và yêu thích tìm tòi, khám phá. ''Con là cô bé rất tình cảm nhưng cũng khá là quậy. Trên ảnh con vậy thôi chứ bé rất hợp tác với mẹ luôn ạ. Con là người mẫu riêng độc quyền của mẹ đó. Đúng là con thích chụp ảnh nhưng mỗi tội trăm tấm vẫn một thần thái đó'.

Hạ An thích đọc sách, xếp hình và học tiếng anh. Con rất đam mê đọc sách, hát, múa và đọc thơ nữa. Những lúc rảnh rỗi, con cũng phụ mẹ làm mẫu ảnh''.

Hạ An cũng có các bộ ảnh cool ngầu với style sành điệu, cá tính.

Dù là theo phong cách nào thì cô bé vẫn rất xinh xắn, đáng yêu.

Thế nhưng dù vậy ai cũng phải công nhận cô bé Hạ An rất xinh và đáng yêu đúng không. Ngoài bộ ảnh mang nét Huế mộng mơ này, bé còn được mẹ chụp cho rất nhiều bộ ảnh cá tính khác nữa. Ai cũng khen Hạ An dễ thương nhưng cũng rất nhí nhảnh, dù chụp kiểu nào cũng vô cùng phù hợp.

San San

Tin mới