Gặp Khánh Vân trước khi sang Mỹ thi Miss Universe 2020: Gần như offline khỏi MXH, muốn bật khóc vì tập luyện quá nặng

Angus - HwangPD, Clip: Kinglive, Ảnh: Thanh Viết Lê, Design: Kim Trang | 19-04-2021 - 08:20 AM

(Tổ Quốc) - Cùng trò chuyện với Khánh Vân để xem cô nàng đã chuẩn bị cho Miss Universe 2020 đến đâu rồi nhé!

Sau nhiều lần trì hoãn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, cuộc thi Miss Universe 2020 cuối cùng cũng có thể diễn ra và đại diện Việt Nam là Hoa hậu Khánh Vân đã sẵn sàng để chinh chiến ở Mỹ vào giữa tháng 5.

Là một trong những đại diện có thời gian chuẩn bị chỉn chu và kỹ lưỡng nhất, Khánh Vân được kỳ vọng sẽ tiếp nối thành tích cho Việt Nam tại đấu trường nhan sắc khốc liệt nhất nhì này.

Gặp Khánh Vân trước khi sang Mỹ thi Miss Universe 2020: Gần như offline khỏi MXH, muốn bật khóc vì tập luyện quá nặng - Ảnh 1.
Gặp Khánh Vân trước khi sang Mỹ thi Miss Universe 2020: Gần như offline khỏi MXH, muốn bật khóc vì tập luyện quá nặng - Ảnh 2.

Hoa hậu Khánh Vân chia sẻ trước thềm Miss Universe 2020

Cùng trò chuyện với Khánh Vân để xem cô nàng đã chuẩn bị đến đâu rồi nhé!

Có thể thấy, thời gian chuẩn bị trước cuộc thi của Khánh Vân khá dài. Vậy hiện tại, bạn đã sẵn sàng hành trang để chính thức chinh chiến tại đấu trường này chưa?

Tới thời điểm hiện tại, mình đã chuẩn bị gần xong mọi hành trang để đến với Miss Universe. Hiện giờ, chỉ còn công đoạn đóng gói hành lý, sẵn sàng ra sân bay. Chỉ vài ngày nữa thôi, mình sẽ đến với cuộc thi. Mình đang thấy rất thoải mái và hào hứng.

Gần đây, trên mạng xã hội có thông tin Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan sẽ mang 150 bộ đồ đến tham dự. Ngay lập tức, có tin đồn đại diện Việt Nam sẽ mang 200 bộ để áp đảo đại diện nước bạn. Bạn nghĩ sao về tin đồn này?

Mình không nghĩ mọi người sẽ đồn đoán và câu chuyện này sẽ viral đến như vậy (cười). Hiện tại, ê-kíp của Khánh Vân mang khá nhiều đồ trong suốt 12 ngày dự thi, trong đó mỗi bộ trang phục đều có một câu chuyện riêng. Mỗi ngày, ê-kíp sẽ cập nhật thêm trang phục mới, mình cũng chưa đếm được có tất cả bao nhiêu bộ nhưng trên tinh thần vẫn là rất nhiều.

Mục tiêu mà bạn mong muốn đạt được tại cuộc thi này là gì?

Mình nghĩ bất kỳ ai đến với bất kỳ cuộc thi nào đều mong muốn đạt được thành quả nhất định. Bản thân mình cũng vậy. Điều đó sẽ giúp mình có thêm động lực để cố gắng hoàn thành những phần thi của mình.

Bên cạnh đó, với tinh thần chia sẻ và mong muốn có được một hành trình tuyệt vời trong thời thanh xuân tuổi trẻ, mình sẽ đem tới những câu chuyện về bản thân, về những gì mình đã trải qua và cả những câu chuyện về xã hội, những dự án cộng đồng. Mình sẽ đem tới bằng cả trái tim của mình. Nếu có cơ hội, mình sẽ truyền tải những thông điệp mình muốn gửi gắm tới cuộc thi.

Là đại diện Việt Nam có thời gian chuẩn bị trước cuộc thi sắc đẹp lâu nhất, tuy nhiên lại chỉ tham dự thi trong hơn 1 tuần. Bạn có cảm thấy tiếc nuối vì điều gì không?

Có rất nhiều người hỏi mình có thấy buồn không khi phải chuẩn bị cho cuộc thi trong thời gian đại dịch Covid-19 còn khó khăn. Cuộc thi cũng phải hoãn lại nhiều lần vì vấn đề này. Tuy nhiên, với mình, tất cả mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó. Mình không bao giờ nghĩ sẽ đổ lỗi hay than trách với bất kỳ điều gì xảy ra với bản thân. Mình luôn nuôi dưỡng tinh thần tích cực mỗi ngày.

Mình may mắn có rất nhiều thời gian chuẩn bị. Tuy nhiên, khi đến với cuộc thi, mình phải biết cách vận dụng từng bài học và kinh nghiệm đã rút ra trong quá trình trau dồi để hoàn thành phần thi tốt nhất. Mình thấy rất vui khi trong khoảng thời gian khó khăn này vẫn có thể đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe. Mình mong cuộc thi sẽ diễn ra tốt đẹp.

BTC cuộc thi cũng đã thông báo về lịch trình nhưng lại chưa phổ biến thông tin về quy định cách ly dành cho các thí sinh. Bạn sẽ chuẩn bị những gì để bảo vệ an toàn cho bản thân?

Chắc chắn trong thời gian bay sang Mỹ để tham dự cuộc thi, mình phải tuân thủ những quy định mà BTC yêu cầu. Mình tin chắc chắn rằng, đơn vị tổ chức của Miss Universe đã tính toán nhiều phương án để đảm bảo an toàn cho các thí sinh. Mình nghĩ không cần quá lo lắng về chuyện đó. Điều quan trọng là mình phải tập trung hết sức để thi đấu thật tốt trong thời gian ngắn như vậy. Những lúc rảnh rỗi, mình phải luôn đeo khẩu trang, tuân theo quy định bảo vệ sức khỏe và phòng chống Covid-19.

Gặp Khánh Vân trước khi sang Mỹ thi Miss Universe 2020: Gần như offline khỏi MXH, muốn bật khóc vì tập luyện quá nặng - Ảnh 4.
Gặp Khánh Vân trước khi sang Mỹ thi Miss Universe 2020: Gần như offline khỏi MXH, muốn bật khóc vì tập luyện quá nặng - Ảnh 5.

Thành tích của hai đàn chị là top 20 Hoàng Thùy và top 5 H'Hen Niê có phải là áp lực đối với bạn không?

Nếu nói là áp lực thì có nhưng cũng không hẳn vì mỗi cuộc thi diễn ra ở những giai đoạn khác nhau. Mỗi người sẽ có một hành trình khác nhau và không ai giống ai cả. Mỗi người sẽ có trải nghiệm riêng của mình. Đến gần với cuộc thi, Vân luôn nghĩ mình cần phải cố gắng hết sức, phải luôn trong tư thế sẵn sàng và đem đến nhiều năng lượng tích cực. Điều đó sẽ giúp mình vượt qua khó khăn.

Mình biết, khó khăn sẽ đến với mình hàng ngày kể cả trước, trong hay sau cuộc thi. Mình nghĩ điều quan trọng là phải giữ vững tinh thần, hạn chế suy nghĩ về những vấn đề ngoài luồng để chuẩn bị thật tốt.

Sau 2 năm đăng quang, bạn cảm thấy bản thân đã thay đổi ra sao?

Mình có coi lại hình ảnh lúc mới đương nhiệm, lúc đó còn nhiều bỡ ngỡ và vẫn còn hơi nhút nhát. Nhưng đến hôm nay, khi được ngồi đây, trả lời những câu hỏi và trải lòng với quý độc giả thì mình cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Mình được chia sẻ hết tấm lòng và dám nói ra những gì mình muốn nói. 2 năm đương nhiệm là quãng thời gian quan trọng giúp mình trưởng thành và bản lĩnh hơn. Vân cảm thấy rất biết ơn quãng thời gian vừa qua.

Nói về hành trình tập luyện, mình chỉ cảm thấy: "Wow, đúng là một cơn ác mộng!". Ngày trước, khi thân hình của mình còn mỏng thì tập sẽ rất dễ lên múi, lên cơ và săn chắc. Khoảng thời gian đó, mình chỉ có 49kg và quá ốm nên quyết tâm phải ăn nhiều để tăng cân lên, sau đó muốn siết người lại để trông dày dặn hơn.

Tuy nhiên, khi ăn nhiều và tăng cân thì quá trình luyện tập cũng vô cùng khó khăn. Mình nhớ đã phải tập nhiều bài khá nặng. Mình chưa bao giờ có cảm giác muốn bật khóc cho đến khi phải tập luyện quá nặng và cực nhọc. Lúc đó, mình quá đau mỏi và mệt tới mức không kịp thở nhưng phải kiềm chế lại. Khi nhìn thấy những tấm ảnh chụp và nhận ra người mình đã dày hơn, khỏe khoắn hơn, đúng với tiêu chí của cuộc thi thì mình cảm thấy đây là động lực để cố gắng hơn.

Võ Hoàng Yến từng chia sẻ: "Khánh Vân cần phải có người bơm năng lượng và cổ vũ thì mới làm tốt được". Bạn nghĩ sao về câu nói này?

Trong một số khoảnh khắc, do lịch trình quá dày đặc, thường sẽ từ 6h sáng tới 10-11h đêm, đôi khi mình bị mệt và hơi "trôi". Đến giờ phút này, khi mình sắp bước vào cuộc thi thực sự, mình đã phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, luyện tập đều đặn để luôn giữ được năng lượng.

Đúng như lời chị Yến nói, khi lên sân khấu, Vân sẽ luôn nhớ đến hình ảnh chị Yến và chị Phương ngồi dưới ủng hộ để mình có thể trình diễn thật tốt trên sân khấu.

Có một số bình luận cho rằng bộ trang phục Kén Em đạo nhái trang phục của Hoa hậu quốc gia khác. Suy nghĩ của bạn về những bình luận này là gì?

Thời gian gần đây, mình gần như offline khỏi các trang mạng xã hội để tập trung vào cuộc thi. Mình cũng có nghe nói về vấn đề này. Tuy nhiên, mình tin rằng, mỗi một bộ quốc phục của các quốc gia đều có một câu chuyện riêng, ý nghĩa riêng. Kén Em là một trong những bộ trang phục mà nhà thiết kế cũng như cả ê-kíp Miss Universe Vietnam đặt nhiều tình cảm vào đó. Một câu chuyện vô cùng tuyệt vời từ một sinh vật nhỏ bé nhưng lại tạo nên điều phi thường vô cùng quý giá và đẹp đẽ cho cuộc đời. Vân tin rằng, bộ trang phục này sẽ lan tỏa nhiều giá trị và ý nghĩa đến với khán giả.

Mỗi lần đại diện Việt Nam đi thi tại đấu trường quốc tế đều tạo ra những ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Bạn nghĩ sự việc này có ảnh hưởng nhiều tới bản thân không?

Ngày trước, mình là một người chuyên đọc bình luận, không bỏ sót một comment nào. Mình đọc xong, có lúc mình buồn và cảm thấy: "Sao kì vậy? Sao lại nói như vậy? Sao lại nặng lời với nhau như vậy?". Nhưng khi đọc càng nhiều, mình lại cảm thấy bình thường. Đây cũng là chặng đường gần đến đích rồi, đôi khi sẽ có lúc mình mất bình tĩnh, hoặc sẽ có những suy nghĩ khiến mình phải phân tâm nên Vân chọn cách không đọc bình luận. Mình tin những suy nghĩ đến từ lý trí và con tim sẽ giúp mình quyết định chính xác nhất.

Trong một cuộc thi, chỉ có bản thân mình mới có thể làm được điều đó. Mình có thể quyết định thi đấu ra sao, xuất hiện như thế nào và phải tự vượt qua những khó khăn của quyết định đó. Vân phải học cách vượt qua dư luận, vượt qua sợ hãi của bản thân để có được phần thi tốt nhất.

Bình luận tích cực và tiêu cực nhất mà bạn nhận được là gì?

Mình đọc rất nhiều bình luận tiêu cực (cười) và thực sự không thể nhớ hết. Bên cạnh đó cũng có những bình luận tích cực từ các em trong Fanclub của Khánh Vân, ví dụ như: "Chị Vân đừng áp lực quá nha. Chị hãy tận hưởng cuộc thi này, hãy chinh chiến bằng cả con tim của mình. Hãy cố gắng hết sức và bọn em tin chị, mọi người tin chị". Điều đó tạo cho mình động lực vô cùng lớn lao vì mình biết được trong hành trình mình đi, đâu đó vẫn còn rất nhiều tình cảm, tình yêu thương và sự kỳ vọng mà những người yêu mến dành cho mình.

Gặp Khánh Vân trước khi sang Mỹ thi Miss Universe 2020: Gần như offline khỏi MXH, muốn bật khóc vì tập luyện quá nặng - Ảnh 6.
Gặp Khánh Vân trước khi sang Mỹ thi Miss Universe 2020: Gần như offline khỏi MXH, muốn bật khóc vì tập luyện quá nặng - Ảnh 7.
Gặp Khánh Vân trước khi sang Mỹ thi Miss Universe 2020: Gần như offline khỏi MXH, muốn bật khóc vì tập luyện quá nặng - Ảnh 8.

Mọi người luôn nhớ tới bạn với hình ảnh một người đẹp luôn tươi cười và tràn đầy năng lượng. Vậy những lúc mệt mỏi hay chán nản, bạn hay chia sẻ cùng ai?

Ngày trước, mỗi khi gặp vấn đề nào đó, mình sẽ tự "gặm nhấm" nỗi đau một mình và cũng trưởng thành hơn từ đó. Vân tin rằng, vào những lúc áp lực và khó khăn nhất thì chia sẻ chính là liều thuốc vô cùng tốt dành cho tất cả mọi người không chỉ riêng Vân.

Mình may mắn vì nhận được sự ủng hộ của ba mẹ, gia đình, anh chị em và bạn bè. Mình luôn cảm thấy mọi người lúc nào cũng khích lệ mình, mặc dù họ biết mình có rất nhiều khó khăn và thử thách. Mọi người đã cho mình tinh thần và hậu phương vững chắc để có thể chiến đấu.

Sau khi đăng quang, một số khán giả cho rằng bạn hơi nhạt nhòa? Bạn nghĩ sao về điều này?

Nhạt nhòa hay không nhạt nhòa nằm ở cách mà mọi người nhìn nhận mình. Vân thấy bản thân đang tiến bộ và hoàn thiện hơn từng ngày. Đó mới là điều quan trọng. Sự "mặn" ở đây không phải là do lời nói mình nói ra, hay phải làm một điều gì đó mới là mặn mà. "Mặn mà" ở đây nằm trong suy nghĩ và cách hành động, "mặn mà" khi mình đưa ra những quyết định mang tính quyết định. Đối với Vân, đó mới là điều quan trọng. Đôi khi, mình nghĩ là mặn nhưng đối với người khác thì không, đó là quan điểm của cá nhân mỗi người. Vân nghĩ mình nên tôn trọng.

Bạn có nhận được chia sẻ của những đàn chị đi trước không, ví dụ như Hương Giang, Hoàng Thùy, H'Hen Niê, Võ Hoàng Yến...?

Vân cảm thấy mình may mắn khi được trở thành một thành viên trong đại gia đình Hoa Hậu Hoàn vũ, và may mắn hơn là một người em. Các chị hầu như đều nhắn tin hỏi thăm. Chị H'Hen Niê hay nhắn: "Em sao rồi? Giữ vững tinh thần nha bé!". Hay khi mình làm được một điều gì đó, chị Hen sẽ khen mình và khích lệ động viên. Chị Giang và mọi người cũng hỏi thăm và khuyên mình hãy là chính mình. Dù có làm gì đi chăng nữa, mình cũng phải đem con người và câu chuyện thật của mình tới thì sẽ dễ dàng chạm đến trái tim của người khác hơn.

Có vẻ Khánh Vân đang rất tâm huyết với dự án mà bạn mang tới. Bạn có thể chia sẻ đôi chút về dự án này không?

One Body Village (OBV) là ngôi nhà chuyên giải cứu, bảo vệ và nuôi dưỡng những bé gái đã từng bị xâm hại tình dục và có nguy cơ bị khai thác tình dục. Mình cũng từng là một nạn nhân của việc quấy rối tình dục nên mình hiểu được sự tổn thương, mất mát và thiếu tự tin khi trở lại hòa nhập với cộng đồng. Với dự án này, mình không chỉ hoạt động trong 2 năm đương nhiệm mà sẽ tiếp tục theo đuổi khi còn cơ hội.

Phải thú thật, đây là một dự án rất khó. Nhưng nếu khó quá, mình không làm thì cũng không biết có ai làm hay không nên mình vẫn quyết tâm làm. Mình muốn các chị em phụ nữ và các bé gái hiểu được rằng cơ thể đáng quý trọng đến mức nào. Vân muốn chia sẻ rằng, những nạn nhân của việc quấy rối tình dục không hề đơn độc vì ít ra vẫn sẽ có nhiều người đồng cảm, chia sẻ cùng họ, trong đó có Vân.

Khi nói về dự án này, Vân mong muốn nạn xâm hại tình dục sẽ giảm và không gia tăng nhiều trong những năm tiếp theo. Vân hy vọng những nạn nhân của vấn nạn này hãy dũng cảm đứng lên để tố cáo và đưa những người phạm tội ra ánh sáng, bắt họ phải chịu trách nhiệm với những điều mà họ đã gây ra. Nếu mình không làm điều đó, họ sẽ có cơ hội quấy rối những cô gái khác.

Làm sao để khắc phục điều này? Đó chính là giáo dục. Giáo dục ở đây chính là những buổi tuyên truyền, chia sẻ về cách bảo vệ bản thân, cách nhận biết con mình có khả năng bị xâm hại hay không. Đó là những câu chuyện mà Vân muốn truyền tải trong hành trình xây dựng và phát triển ngôi nhà OBV.

Gặp Khánh Vân trước khi sang Mỹ thi Miss Universe 2020: Gần như offline khỏi MXH, muốn bật khóc vì tập luyện quá nặng - Ảnh 9.
Gặp Khánh Vân trước khi sang Mỹ thi Miss Universe 2020: Gần như offline khỏi MXH, muốn bật khóc vì tập luyện quá nặng - Ảnh 10.

Trong những năm gần đây, bên cạnh yếu tố ngoại hình thì tiêu chuẩn dành cho Miss Universe đều hướng nhiều tới trí tuệ và khả năng ứng xử. Bạn cảm thấy thế nào về ý kiến này?

Mỗi một cuộc thi sẽ có một tiêu chí riêng. Miss Universe là một cuộc thi rất tuyệt vời. Những cô gái đến với cuộc thi đều có thể thể hiện niềm đam mê, sự tự tin, bản lĩnh và những câu chuyện truyền cảm hứng. Vân nghĩ, dù làm gì thì điều quan trọng nhất vần là: "Mình là ai? Mình như thế nào? Mình muốn đem điều gì đến với thế giới?". Bên cạnh đó chính là sự lan tỏa về những giá trị của con người, đất nước, dân tộc, sự tự hào mà Vân muốn đem đến.

Trên trang chủ của cuộc thi, có một fun fact (sự thật vui) đăng tải về bạn rằng bạn thích búp bê Ming Meng Mong nên luôn mong được trở thành người tí hon. Bạn có thể chia sẻ thêm về điều này không?

Mình thích sưu tầm những món đồ tí hon và những mô hình nhỏ. Mỗi lần nhìn thấy những món đồ đó, mình chỉ muốn trở thành người tí hon để chui vào những căn nhà mô hình. Mình thường chơi với những cô búp bê nho nhỏ vì vậy đã lựa chọn dòng Ming Meng Mong. Đây là một dòng búp bê rất dễ thương, mặt nũng nịu đáng yêu khiến mình cảm thấy vui vẻ mỗi khi nhìn thấy. Mỗi lần căng thẳng hay mệt mỏi, chỉ cần nhìn thấy những con búp bê thôi là mình lấy lại được nguồn năng lượng.

Thời gian gần đây, bạn có tham gia khá nhiều show thực tế. Thông thường, những tình tiết drama thường đến từ các thí sinh nhưng với Road To Miss Universe thì các tình tiết này lại tới từ ban giám khảo? Đây có phải là cách chương trình giữ hình ảnh cho bạn trước thềm cuộc thi sắp tới không?

Road To Miss Universe giống như một cuốn ký sự ghi lại hành trình của Vân khi đến với cuộc thi quốc tế. Vân cảm thấy rất thương các anh chị giám khảo và khách mời vì họ rất hết lòng đưa cho mình những lời khuyên chân thành nhất để mình tốt hơn. Nói đi thì phải nói lại, vì mọi người thương Vân và dành tình cảm cho mình nhiều nên những chia sẻ của họ rất thẳng thắn. Mục đích cuối cùng chính là luôn mong muốn mình sẽ thành công trên chặng đường Miss Universe. Những tình tiết drama đó do khán giả nhận định thôi, chủ yếu là do sự thẳng thắn và mong muốn Vân tiến bộ hơn thôi.

Được nhận xét có nhiều tiến bộ vượt bậc trước thềm cuộc thi, hiện tại, bạn cảm thấy mình cần hoàn thiện thêm những gì để thi đấu tốt hơn?

Vân nghĩ điều mình cần nhất bây giờ chính là một tinh thần thoải mái, tự tin và một sức khỏe thật tốt. Đây là những điều mà mình mong muốn mặc dù cường độ làm việc rất dày đặc. Chỉ có được sức khỏe thì mình mới có thể làm được tất cả.

Dự định của bạn sau khi trở về từ Miss Universe là gì?

Dự định của mình sau cuộc thi chắc chắn là cách ly 21 ngày rồi. Mà không biết trong thời gian cách ly có được ăn không ta? Các bạn có thể gửi bánh tráng trộn cho mình không? Vân nghĩ mình sẽ ăn những món ăn thèm khát bấy lâu nay mà không thể ăn được. Khi đi thi về, mình mong muốn có một kỳ nghỉ thực sự, dù là 3 - 4 ngày cũng được, mình sẽ off tất cả mọi thứ. Từ khi đăng quang tới giờ, mình thực sự chưa có một chuyến đi chơi nào.

Giả sử, bạn đăng quang Miss Universe thì sao?

Thì cũng tốt thôi, mình sẽ đi du lịch New York (cười).

Gặp Khánh Vân trước khi sang Mỹ thi Miss Universe 2020: Gần như offline khỏi MXH, muốn bật khóc vì tập luyện quá nặng - Ảnh 11.
Gặp Khánh Vân trước khi sang Mỹ thi Miss Universe 2020: Gần như offline khỏi MXH, muốn bật khóc vì tập luyện quá nặng - Ảnh 12.

Cảm ơn những chia sẻ của Khánh Vân và chúc bạn có một kết quả thật tốt ở Miss Universe 2020!

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM