HAGL suýt có chiến thắng "lạ", Kiatisuk & bầu Đức đối diện nhiều nỗi lo lớn

Ngô Trà - Ảnh: Như Đạt | 01-10-2022 - 11:09 AM

(Tổ Quốc) - Với những gì thể hiện tính cho đến thời điểm này của mùa giải, HAGL đang đi vào "vết bánh xe cũ" của mình, với quá nhiều nỗi lo nơi thượng tầng CLB.

Nếu không có bàn thua đến từ cái đầu của "người cũ" đầy ám ảnh Rimario ở phút 87 của trận đấu, đội bóng của HLV Kiatisul đã có được 3 điểm trọn vẹn bằng một trận thắng "lạ". Lạ là bởi dù cho HAGL là đội chiến thắng, thì CLB Hải Phòng vẫn là đội xứng đáng có được chiến thắng hơn, với thế trận "cửa trên".

Đúng như nhận định của các nhà cái châu Á, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm đã có thế trận áp đảo trước đội khách HAGL. Nếu cú sút trái phá của Triệu Việt Hưng thành bàn thay vì dội cột dọc, rất có thể đội bóng phố Núi đã phải gặp khó khăn hơn rất nhiều khi trận đấu mới trôi qua đến phút thứ 7.

HAGL suýt có chiến thắng "lạ", Kiatisuk & bầu Đức đối diện nhiều nỗi lo lớn - Ảnh 1.

Bàn thắng của HAGL đến từ một cú sút xa khá "cầu may" của Công Phượng. Nếu bóng đi thẳng vào khung thành, đấy chắc chắn sẽ là một pha cản phá khá nhà nhã của thủ môn Đình Triệu. Tuy nhiên bóng lại chạm vào chân của Bruno Henrique đổi hướng khiến thủ thành Hải Phòng phải bó tay. Là người ghi bàn, song ngoại binh của đội bóng phố Núi cũng có thoáng ngỡ ngàng với pha "ăn may" đầy bất ngờ của mình.

Điều đáng nói là ngoài tình huống ấy ra, Công Phượng cùng các đồng đội hầu như không có nổi một cơ hội nguy hiểm nào khác. Lối chơi của Công Phượng dễ dàng bị các cầu thủ phòng ngự đội chủ sân Lạch Tray hóa giải, trong khi đó từ Tuấn Anh, Hữu Tuấn cho đến Mauricio phải cực kỳ vất vả để ngăn cản Rimario - "hung thần" của đội bóng phố Núi suốt trận đấu. Bàn thắng của Rimario khiến Hải Phòng "sống lại", song xét tổng thể cả trận đấu, họ xứng đáng có được hơn 1 điểm, không chỉ bởi quyết tâm cao hơn đối phương, mà còn đến từ chiến thuật hợp lý của HLV Chu Đình Nghiêm.

HAGL suýt có chiến thắng "lạ", Kiatisuk & bầu Đức đối diện nhiều nỗi lo lớn - Ảnh 2.

Vừa mới ghi được bàn thắng "quý hơn vàng" sau hơn 5 năm tịt ngòi ở đội tuyển quốc gia, song Văn Toàn phải nhận một ngày buồn trên sân Lạch Tray. Nói một cách công bằng, tiền đạo này không có cơ hội nào trước đối thủ từng thắng HAGL 1-0 trên sân Pleiku trước đây không lâu.

Với Văn Toàn - cầu thủ luôn chơi với 100% sự nhiệt tình trong màu áo HAGL, trận đấu này gợi lại kỷ niệm buồn trên sân Lạch Tray hơn 3 năm về trước. Ở vòng đấu thứ 4 mùa giải 2019, tiền đạo này đá trượt phạt đền, khiến đội nhà phải nhận trận thua 0-1 trên sân Lạch Tray trong ngày anh phải "gánh đội" đến kiệt sức.

Lần này, bi kịch lại trở lại khi HAGL đánh rơi điểm số khi tưởng chừng đã nắm chắc 3 điểm may mắn trong tình thế họ cần điểm nhất. Thêm lần nữa Văn Toàn phải nhận nỗi đau để chấp nhận đội nhà bị đá văng ra khỏi đường đua đến ngôi vô địch.

Sau trận đấu này, Kiatisuk đã phải thốt lên: "Tôi không phải siêu nhân để giúp HAGL luôn thắng". Với trận hòa này, đội bóng phố Núi đã có chuỗi 5 trận không thể thắng.

HAGL suýt có chiến thắng "lạ", Kiatisuk & bầu Đức đối diện nhiều nỗi lo lớn - Ảnh 3.

Chiến lược gia người Thái Lan cũng lý giải tình trạng hiện tại của đội nhà: "Năm nay, chúng tôi làm theo yêu cầu của bầu Đức - tạo cơ hội phát triển cho cầu thủ trẻ. Hơn nữa, nhiều trụ cột chấn thương vào lúc quan trọng". Đấy chính là bi kịch thực sự của HAGL, của bầu Đức, của Kiatisuk khi lứa cầu thủ "thế hệ vàng" đã có dấu hiệu xuống sức, còn các "mầm non phố Núi" vẫn mải mốt chờ cơ hội tỏa sáng.

Mùa giải năm nay có lẽ đã kết thúc sớm với đội bóng của bầu Đức khi họ trở về với trạng thái của rất nhiều mùa giải trước - trừ mùa giải năm ngoái, khi bị chặn bước tiến thăng hoa đầy tiếc nuối. Ngay lúc này, nhiều vấn đề lớn đang được đặt ra cho Kiatisuk lẫn bầu Đức khi các cầu thủ ngôi sao như Văn Toàn, Công Phượng đã chán ngấy với cơ khát danh hiệu, trong khi đó những cầu thủ trẻ nổi bật như Triệu Việt Hưng liệu sẽ lựa chọn ở lại với Hải Phòng đầy khát vọng, hay trở lại đội bóng phố Núi với nỗi buồn của tuổi thanh xuân.

Ai sẽ là người được đưa ra lựa chọn? Các cầu thủ, Kiatisuk hay bầu Đức?