Hàng xóm cho mượn đất, cặp đôi trồng cả "một gia tài lớn" ở Nhật Bản: Tên từng loại khiến người ta phải ghen tỵ

(Tổ Quốc) - Đôi vợ chồng trẻ làm cho mình trở nên bận rộn, tất bật từ sáng đến tối bằng cách vừa đi làm, vừa chăm vườn rau xanh tốt. Rau ở Nhật Bản khá đắt đỏ nên họ coi đây là "một gia tài lớn" của mình.

Mưu sinh, lập nghiệp nơi xứ người luôn là một hành trình không mấy dễ dàng, nó khiến những người Việt xa quê dù có bận rộn và vui vẻ đến mấy nhiều lúc cũng phải lắng lòng vì nỗi nhớ quê.

Đặc biệt, đối với những người trẻ có xuất phát điểm thấp, điều kiện gia đình khó khăn thì công cuộc mưu sinh xa xứ càng lắm nỗi nhọc nhằn.

Thế nhưng với câu chuyện này, chúng tôi không kể về những khó khăn mà họ trải qua. Bởi người Việt Nam từ bao đời nay, dù ở nơi đâu vẫn giữ được cho mình sự lạc quan, đức tính cần cù chịu khó, dễ thích nghi.

Do đó, cuộc sống dẫu vất vả nhưng họ vẫn biết cách để biến nó trở nên êm đềm, ngập tràn niềm vui. Đó là câu chuyện của đôi vợ chồng trẻ Nguyễn Oanh và Phạm Ngọc, hiện đang sống và làm việc tại Nhật Bản.

Hàng xóm cho mượn đất, cặp đôi trồng cả một gia tài lớn ở Nhật Bản: Tên từng loại khiến người ta phải ghen tỵ - Ảnh 1.

Đôi vợ chồng trẻ hiện đang sống và làm việc tại xứ sở mặt trời mọc

Vốn xuất thân từ hai cô sinh viên con nhà nghèo, Nguyễn Oanh rời quê hương Phú Thọ sang theo học ở xứ sở hoa anh đào. Khi ấy, Nguyễn Oanh và anh Ngọc đã yêu nhau được một thời gian.

Không chịu được nỗi nhớ nhung xa cách, bạn trai Oanh quyết định bỏ cả sự nghiệp ở Việt Nam để sang Nhật làm lại từ đầu cùng người yêu. Một thời gian sau, họ chính thức về chung một nhà và định cư ở tỉnh Fukui – một vùng nông thôn ở Nhật Bản. 

Xa quê hương đã lâu nhưng cả hai vẫn giữ được nhiều thói quen, tính cách chăm chỉ của người Việt. Chi phí sinh hoạt ở Nhật rất đắt đỏ, công việc ở đây cũng cực kỳ áp lực nhưng bù lại chất lượng cuộc sống khá cao.

Do đó, đôi vợ chồng trẻ tự mình tìm cách thích nghi nhanh chóng với nhịp sống nơi xứ sở mặt trời mọc. Hằng ngày, họ đi làm từ sáng đến tối, thời gian còn lại đôi vợ chồng trẻ dành trọn để chăm sóc vườn rau củ.

"Bên này tiền rau còn đắt hơn mua thịt, nên hai đứa quyết định tự trồng vườn rau cho mình. May mắn tụi mình không mất một đồng thuê đất nào vì được bác hàng xóm cho mượn đất, thế là bắt tay trồng rau, cây ăn quả.

Cả vườn rau xanh um này là "tác phẩm" của chồng mình, mình chủ yếu đi theo thu hoạch thành quả thôi.

Anh là kỹ sư, chuyên về thiết kế, ban ngày đi làm bận rộn từ sáng đến tối, nhưng đêm xuống và cuối tuần vẫn tranh thủ thời gian chăm vườn rau. Giá rau củ rất đắt đỏ nên vườn rau này với tụi mình là cả một "gia tài" đấy" – Nguyễn Oanh chia sẻ.

Hàng xóm cho mượn đất, cặp đôi trồng cả một gia tài lớn ở Nhật Bản: Tên từng loại khiến người ta phải ghen tỵ - Ảnh 2.

Hàng xóm cho mượn đất, cặp đôi trồng cả một gia tài lớn ở Nhật Bản: Tên từng loại khiến người ta phải ghen tỵ - Ảnh 3.

Hàng xóm cho mượn đất, cặp đôi trồng cả một gia tài lớn ở Nhật Bản: Tên từng loại khiến người ta phải ghen tỵ - Ảnh 4.

Vườn rau của đôi vợ chồng Việt trồng nhiều loại rau củ quả quen thuộc của Việt Nam như bầu, bí, mướp, cà chua, rau cải, xà lách, rau dền, mồng tơi, dưa hấu...

Cũng nhờ tăng gia sản xuất, những bữa cơm của họ luôn cực kỳ thịnh soạn với toàn các món ăn truyền thống của Việt Nam do cô vợ trẻ đứng bếp chuẩn bị.

Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ diễn ra vô cùng êm đềm, kể cả khi dịch Covid -19 quét qua, mọi thứ cũng không thay đổi quá nhiều.

Hằng ngày, họ đi làm, chiều chiều về lại ra vườn trồng rau, tối đến dọn dẹp nhà cửa, quần áo rồi cùng nhau chuẩn bị bữa cơm chiều và cơm hộp để mang đi làm vào ngày hôm sau.

"Xa quê, xa người thân nên hai đứa dành trọn thời gian để yêu thương và chăm sóc nhau. Đợt trước Covid công việc bị giảm kha khá, nhưng giờ đã tăng dần lên rồi.

Có thể nhiều người Việt xa xứ sẽ cảm thấy cô đơn, vất vả, nhưng với vợ chồng mình thì xuất thân nghèo khó nên giờ tạm thời tự lo được cho mình, giúp đỡ phần nào cho bố mẹ hai bên ở quê là mãn nguyện lắm rồi.

Công việc bên này bận rộn, áp lực thật nhưng tụi mình cũng cố chăm vườn rau, cảm thấy như nhà mình ở quê vậy, rồi nấu những mâm cơm Việt, tối đến quây quần ăn uống bên nhau. Mình ở vùng nông thôn, không có quán ăn Việt nên toàn đặt nguyên liệu từ quán bán đồ Việt gửi đến, về lên mạng học cách chế biến, lâu dần quen cách nấu luôn." - chị Oanh cho biết thêm.

Hàng xóm cho mượn đất, cặp đôi trồng cả một gia tài lớn ở Nhật Bản: Tên từng loại khiến người ta phải ghen tỵ - Ảnh 5.

Hàng xóm cho mượn đất, cặp đôi trồng cả một gia tài lớn ở Nhật Bản: Tên từng loại khiến người ta phải ghen tỵ - Ảnh 6.

Hàng xóm cho mượn đất, cặp đôi trồng cả một gia tài lớn ở Nhật Bản: Tên từng loại khiến người ta phải ghen tỵ - Ảnh 7.

Hàng xóm cho mượn đất, cặp đôi trồng cả một gia tài lớn ở Nhật Bản: Tên từng loại khiến người ta phải ghen tỵ - Ảnh 8.

Những mâm cơm đậm vị Việt nơi xứ người của hai vợ chồng trong những dịp đặc biệt.

Mỗi dịp Tết nguyên đán, Nguyễn Oanh lại cùng chồng và một vài người bạn đồng hương xoay sở tìm kiếm nguyên liệu để nấu mâm cỗ Tết với đầy đủ bánh chưng, xôi nếp, giò nấu đông, nem chả...

Sau đó, họ cùng nhau quây quần bên bữa cơm tất niên, cùng đón Tết như đang được sum vầy bên gia đình nơi quê hương.

Cuộc sống cứ thế êm đềm như một bức tranh, họ tìm niềm vui từ những việc nho nhỏ mà cả hai cùng làm với nhau. Cứ thế, nỗi cô đơn, sợ hãi biến mất từ lúc nào chẳng hay, thay vào đó đôi vợ chồng Việt cùng nhau tận hưởng những điều tích cực.

Ngân Hà

Tin mới