Hãy nói lời yêu tập 21: Minh tự tử, bà Hoài hóa điên mang cơm lên bón trước bàn thờ con

(Tổ Quốc) - Trong Hãy nói lời yêu tập 21, bi kịch lên tới đỉnh điểm khi Minh tự tử.

Hãy nói lời yêu tập 21 lên sóng VTV3 tối 24/6. Trong tập này, cuối cùng bi kịch của gia đình bà Hoài cũng được đẩy lên đỉnh điểm bằng sự ra đi của nhân vật Minh (Quang Anh đóng).

Hãy nói lời yêu tập 21: Bà Hoài dồn con đẻ vào đường cùng

Sau khi thi trượt kỳ thi quốc gia, Minh ngày càng bị mẹ dồn ép, tạo áp lực. Sau bao nhiêu ngày tháng sống trong mệt mỏi, việc được ra ngoài đi chơi cùng bố là những phút giây Minh cảm thấy thoải mái nhất. Thế nhưng ngay sau cuộc đi chơi ấy, cậu bé lại tiếp tục phải nghe những lời mẹ chì chiết, bố mẹ cãi nhau ngay trước mặt mình.

Về phần bà Hoài, nỗi đau vì con thi trượt càng khiến bà thêm căng thẳng. Ngày nào bà cũng dằn vặt con, mắng chửi con là đồ vô dụng. Khi phát hiện ra Minh chơi game, bà Hoài còn điên tiết hơn. Bà cho rằng chính vì mải chơi nên Minh mới học hành sa sút. Thậm chí bà còn đập nát cả máy tính và bộ chơi điện tử của con.

Tiếp đó, bà Hoài nhốt Minh trong nhà như nhốt một con vật để cấm chúng ra ngoài chạy rông. Minh phản kháng lại mẹ thì bị bà Hoài cho ăn tát. Bà tiếp tục sỉ vả con trai, bắt con nhất định phải đỗ thủ khoa đại học. Lúc này, Minh nói rằng mình không muốn thi trường y, cũng chẳng ham mê đỗ thủ khoa... Tuy nhiên bà Hoài tiếp tục gây sốc khi tuyên bố rằng nếu không đạt được những điều ấy, Minh sẽ chẳng là gì. Cậu chỉ là một thằng bé vô dụng, không có nổi một người bạn, ăn không nên đọi nói không nên lời, thậm chí chẳng đủ khả năng tự chăm sóc bản thân mình.

Hãy nói lời yêu tập 21: Minh tự tử, bà Hoài hóa điên mang cơm lên bón trước bàn thờ con - Ảnh 2.

Hãy nói lời yêu tập 21: Minh tự tử, bà Hoài hóa điên mang cơm lên bón trước bàn thờ con - Ảnh 3.

Vậy thì trước giờ bà Hoài coi Minh là gì? Là một cỗ máy học hành thi cử, một cỗ máy giúp bà nhận được sự ngưỡng mộ và những lời tán thưởng của thiên hạ, rằng mẹ đẻ được con học giỏi, ngoan ngoãn? Nếu không học hành thi cử, không đạt được những kỳ vọng của mẹ, thì đứa con chỉ là một thứ vô dụng vứt đi thôi hay sao?

Hãy nói lời yêu tập 21: Minh tự sát

Những nỗ lực phản kháng yếu ớt của Minh đã bị bà Hoài dập tắt. Những quẫy đạp muốn thoát khỏi chiếc lồng mà mẹ giam cầm của cậu cứ yếu dần rồi tắt lịm đi vào khoảnh khắc Minh trở về phòng, uống thuốc ngủ tự tử. Trước khi chết, cậu ôm theo trái bóng, khoảnh khắc đẹp đẽ cuối cùng trong cuộc đời này mà cậu được tận hưởng, đó là khoảnh khắc vui chơi với bố.

Sáng hôm sau, bà Hoài vào phòng giục con đi ăn sáng rồi đi khám bác sĩ tâm lý. Bà Hoài cho rằng Minh có vấn đề tâm lý nên mới khiến cậu "đi chệch quỹ đạo" như thời gian qua. Nhưng Minh chẳng bao giờ tỉnh lại nữa. Chẳng còn vị bác sĩ nào chữa nổi cho cậu.

Hãy nói lời yêu tập 21: Minh tự tử, bà Hoài hóa điên mang cơm lên bón trước bàn thờ con - Ảnh 4.

Hãy nói lời yêu tập 21: Minh tự tử, bà Hoài hóa điên mang cơm lên bón trước bàn thờ con - Ảnh 5.

Tập phim khép lại bằng khoảnh khắc My và những người bạn đau xót trước bàn thờ Minh. Ông Tín ngồi một góc, ôm quả bóng của con trai mà như người đã chết. Trong khi đó, bà Hoài ăn mặc xộc xệch, đầu tóc rối bù xông đến trước bàn thờ con trai, ôm theo bát cơm đòi bón cho con ăn. 

Sau đó, bà còn lấy sách ra cho Minh đọc, đòi lấy máy chơi điện tử cho con chơi. Bà gào khóc, nói rằng Minh muốn cái gì cũng được, bà sẽ không bao giờ ép con nữa. Nhưng chẳng có ai trả lời bà Hoài. Nhìn thấy mẹ đau đớn đến mức hóa điên, My chỉ biết ôm bà vào lòng, khóc ngất.

Hãy nói lời yêu tập 21: Minh tự tử, bà Hoài hóa điên mang cơm lên bón trước bàn thờ con - Ảnh 6.

Hãy nói lời yêu tập 21: Minh tự tử, bà Hoài hóa điên mang cơm lên bón trước bàn thờ con - Ảnh 7.

Hãy nói lời yêu tập 21: Minh tự tử, bà Hoài hóa điên mang cơm lên bón trước bàn thờ con - Ảnh 8.

Hãy nói lời yêu tập 21: Minh tự tử, bà Hoài hóa điên mang cơm lên bón trước bàn thờ con - Ảnh 9.

Hãy nói lời yêu tập 21: Minh tự tử, bà Hoài hóa điên mang cơm lên bón trước bàn thờ con - Ảnh 10.

Minh đã mãi mãi ra đi. Cái vẫy tay tạm biệt cậu dành cho chị gái ngày chị lên Hà Nội học, chẳng ai ngờ lại là cái vẫy chào cuối cùng. Nhưng đáng tiếc, My đã không trông thấy.

Hãy nói lời yêu

  • Tâm lý, gia đình
  • 45 phút
  • 15/04/2021

Hãy nói lời yêu xoay quanh gia đình của hai vợ chồng ông Tín và bà Hoài. Hai người có với nhau một cô con gái là Hoàng My và một cậu con trai là Hoàng Minh. Bên ngoài, đây là gia đình khiến nhiều người ngưỡng mộ nhưng ẩn sâu vỏ ngoài giả tạo ấy lại là những mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, thậm chí còn có cả bạo lực. Ông Tín - bà Hoài chỉ vì nghĩ đến thể diện của mình mà áp đặt lên con cái, can thiệp một cách quá đáng cuộc sống của con, khi con cái phản kháng thì họ dùng đến vũ lực. Từ lối sống và cách dạy bảo của bố mẹ, Hoàng My luôn mất niềm tin và hành trình trưởng thành của cô cũng đầy rẫy những sóng gió.

Đạo diễn: Bùi Quốc Việt
Diễn viên: Quỳnh Kool, Công Dương, Nguyệt Hằng

Liệu gia đình My sẽ ra sao sau cái chết của Minh? Bà Hoài có thể ổn định tâm lý trở lại, và quan trọng nhất, có thể sống khác đi? Đón xem Hãy nói lời yêu tập 22 lên sóng VTV3 tối 25/6.

L.H

Tin mới