Hết dịch tui sẽ xin nghỉ 1 tuần để đi cafe, đi ăn uống, đi du lịch, đi gặp người này người kia như những ngày bình thường!!!

Yingie - Design: Minh Trang | 18-07-2021 - 23:56 PM

(Tổ Quốc) - Nghe tâm sự của người ta mà mình lại thấy đồng cảm ghê luôn á!

"Mình muốn đi ăn sập thành phố", "Mình nhớ và muốn gặp người yêu lắm rồi", "Mình nhất định phải làm một chuyến du lịch một mình", "Mình chẳng cần gì cả, chỉ cần về với bố mẹ"... đây là tiếng lòng của rất nhiều người hiện tại. Tuy nhiên, tất cả chúng đều thiếu đi một mệnh đề đằng trước, đó là "chờ ngày hết Cô Vy".

Vì dịch bệnh, rất nhiều việc tưởng chừng đơn giản nay lại hóa thành điều xa xỉ, phải ước ao mới có được. Ngay lúc này, chẳng ai mơ gì to tát, chỉ khát khao những điều không thể bình thường hơn như thế này đây!

01

"Mình sẽ chạy dạo khắp Sài Gòn cùng người yêu, nhất định là thế!"

Trước đại dịch, Sài Gòn thật sự rất "hustle and bustle" (hối hả - nhộn nhịp) và rất đáng để tận hưởng. Đối với mình, vui nhất là những ngày cuối tuần, sáng dậy trễ một tí, gọi bạn bè ra cafe ngồi nói xàm xí vu vơ đến lúc ăn trưa, qua trung tâm thương mại mua sắm, chiều tối ghé Đông Du mua tré trộn và ly trà dâu Đông Du xong vòng qua nhà hát Thành phố ngắm Sài Gòn dễ thương. À, còn những buổi sáng chạy bộ quanh khu Sala cùng bạn bè và những buổi chiều ngắm hoàng hôn ở quận 2 nữa. Đó luôn là khoảng thời gian mình mong chờ nhất sau một tuần làm việc đầy chăm chỉ và căng thẳng.

Hết dịch tui sẽ xin nghỉ 1 tuần để đi cafe, đi ăn uống, đi du lịch, đi gặp người này người kia như những ngày bình thường!!! - Ảnh 1.

Nhưng rồi dịch bệnh xuất hiện…

Nó đã mang lại không ít khó khăn không chỉ với mình, mà với mọi người, không chỉ về vấn đề tài chính, mà còn về phương diện cảm xúc. Các dự án thì bị trì hoãn, việc work from home chẳng dễ dàng. Với những cặp đôi yêu nhau, trong đó có mình, trải nghiệm yêu đương còn trở nên mới mẻ với nhiều xúc cảm khác lạ hơn. Bọn mình không được gặp nhau, không được kề vai nhau đi mua bọc bánh tráng trộn đường Nguyễn Trãi, hay ngồi cafe lề đường ở nhà thờ Đức Bà nữa. Áp lực chồng áp lực khiến người ta cảm thấy mệt mỏi hơn, những cuộc cãi vã tranh luận nhiều hơn.

Nhưng mình nghĩ chúng ta hoàn toàn có thể biến khó khăn thành động lực. Tranh thủ thời gian này để chăm sóc sức khỏe bản thân nhiều hơn, chủ động gọi cho ba mẹ vài phút, nhắn vài tin cho bạn bè thân thiết, gọi hỏi thăm người yêu đang cảm thấy thế nào. Rồi xa sẽ hóa gần, khoảng cách chỉ còn là một định nghĩa và những ngày giãn cách xã hội cũng chỉ còn là một con số.

Ngày Sài Gòn khỏe lại, sau giai đoạn đầy khó khăn này, chắc chắn người người sẽ yêu thương nhau nhiều hơn, bao dung nhiều hơn, cười nói và trân trọng nhau nhiều hơn. Rồi những con phố sẽ vui vẻ trở lại, những cặp đôi sẽ lại ngồi trước nhà thờ Đức Bà đùa vui, phố đi bộ sẽ lại rộn ràng, cafe vợt hẻm sẽ lại đông đúc như xưa, con đường Đồng Khởi đèn đuốc sẽ lại xa hoa. Mình và người yêu sẽ chạy dạo cùng nhau khắp Sài Gòn. Nhất định là thế.

- Rick Nguyễn (26 tuổi, Sài Gòn)

02

"Mình sẽ đến công ty để gặp đồng nghiệp đầu tiên!"

Có lẽ thời điểm vui nhất mình từng có trước thời điểm dịch bùng phát trở lại đó là kịp về quê thăm ba mẹ, nấu ăn cho ba mẹ. Bình thường hai chị em mình đi làm xa nhà nên cơ hội để cả gia đình sum họp bên mâm cơm như thế ít lắm. Mình cũng thích những lần tụ tập bạn bè, cùng nhau trò chuyện ôn lại kỷ niệm nữa.

Hết dịch tui sẽ xin nghỉ 1 tuần để đi cafe, đi ăn uống, đi du lịch, đi gặp người này người kia như những ngày bình thường!!! - Ảnh 2.

Dịch bệnh đem đến cho mình nhiều căng thẳng và lo lắng. Ngày nào mở mắt ra cũng nghe thông tin dịch phức tạp hơn, ngay khu mình sống cũng đang bị phong tỏa nên cuộc sống bị xáo trộn ít nhiều, không biết công việc có gián đoạn hay không, thu nhập có giảm hay không, nếu làm online thì phải làm sao để không ảnh hưởng đến năng suất… Mình đã khắc phục việc này bằng cách sắp xếp kỹ thời gian biểu, ưu tiên các công việc khó và cần gấp trước. Ngoài ra thì mình cũng tranh thủ tận hưởng quãng thời gian một mình đáng quý này.

Nói thì nói vậy chứ hết dịch một cái mình vẫn muốn đến công ty đầu tiên, gặp và ôm đồng nghiệp một cái thật chặt sau thời gian xa cách. Nhớ muốn chết luôn!

- Thanh Thoa (Sài Gòn)

03

"Mình sẽ hẹn crush đi xem phim..."

Với mình của hiện tại thì vui nhất là được bên người thân, bên gia đình. Hằng năm nhà mình vẫn đều đặn tổ chức kỳ nghỉ mát đại gia đình thường niên vào tháng 7. Năm nay vì dịch bệnh nên cả nhà không đi đâu được, vì thế mà cũng buồn một chút.

Mình có phần may mắn hơn chúng bạn vì công việc của mình không bị ảnh hưởng về mặt kinh tế dù đang dịch bệnh nhưng về mặt tinh thần thì mình bị "thất thoát" khá nhiều đó. Đôi lúc áp lực từ công việc, từ cuộc sống,... khiến mình muốn đi đâu đó, có thể chỉ là lượn vòng quanh thành phố thôi, nhưng vì dịch bệnh nên mình lại đành ôm mối sầu trong lòng. Để khắc phục vấn đề trên thì mình và chúng bạn chat chit với nhau nhiều hơn. Tuy là không bằng chia sẻ với nhau ở ngoài, nhưng cũng vơi đi được một phần nào.

Ngày hết Cô Vy mình chẳng muốn gì nhiều đâu. Mình chỉ hẹn crush đi xem phim ngay thôi!

- Nguyễn Tiến Hải (29 tuổi, Nam Định)

04

"Mình sẽ xin nghỉ làm hẳn 1 tuần"

Những ngày chưa có dịch của mình tuy đơn giản thôi nhưng nhiều niềm vui be bé và cả to to nữa. Vui nhất chắc là việc mình từng được đi concert của Hà Anh Tuấn kết hợp du lịch Đà Lạt luôn hồi tháng 4 vừa qua. Lúc đó mình nghĩ chỉ cần có tiền thôi thì sẽ làm được mọi điều, nhưng giờ thì ra khỏi nhà gặp bạn bè hay đi dạo khắp thành phố mỗi cuối tuần với gia đình còn khó chứ đừng nói là đi du lịch.

Hết dịch tui sẽ xin nghỉ 1 tuần để đi cafe, đi ăn uống, đi du lịch, đi gặp người này người kia như những ngày bình thường!!! - Ảnh 3.

May mắn một điều là kinh tế của mình không bị ảnh hưởng nhiều do dịch vì công ty mình vẫn hoạt động bình thường và mình được làm việc tại nhà. Cơ mà đúng là lợi lúc nào cũng đi kèm hại hết trơn á, vì tiết kiệm được thời gian đi về giữa nhà và công ty nên mình lại có thêm thời gian để có thể chốt đơn online đều tay, huhu. Rắc rối lớn nhất nữa là mình gần như quên đi cách giao tiếp với nhân loại rồi… Mình đã cố cải thiện bằng cách mỗi ngày nhắn tin cho 7749 người bạn và bắt họ trả lời để duy trì, rèn luyện kỹ năng giao tiếp thường ngày của mình.

Hết dịch, mình nghĩ mình sẽ xin sếp nghỉ làm hẳn 1 tuần để cảm nhận cuộc sống bình thường sau rất nhiều tháng ở yên trong nhà. Mình sẽ đi cafe, ăn uống và dạo quanh khắp các con đường của thành phố, những điều nghe rất bình thường nhưng suốt 2-3 tháng qua mình đã không thể thực hiện được. Và điều chắc chắn là mình sẽ đi du lịch để đóng góp một phần kinh tế cho nước nhà, hehe.

- Nguyễn Trần Trúc Quỳnh (25 tuổi, Sài Gòn)

05

"Mình sẽ mở lại tiệm đồ ăn online của mình"

Thời điểm vui nhất mình từng có trước dịch là khoảng thời gian còn ở trường, được học và chơi với bạn, cùng bố mẹ đi chơi đây đó... Dịch bệnh phần nào đã làm mình mất đi nhiều cơ hội việc làm, nhất là trong khoảng thời gian này khi mình đang chuẩn bị tốt nghiệp. Hiện tại thì mình vẫn đang làm việc và học tập tại nhà. Tuy vậy nhưng khi giãn cách xã hội mình lại có khoảng thời gian ở cùng gia đình nhiều hơn, hoàn thiện bản thân và học thêm được nhiều điều mới.

Hết dịch tui sẽ xin nghỉ 1 tuần để đi cafe, đi ăn uống, đi du lịch, đi gặp người này người kia như những ngày bình thường!!! - Ảnh 4.

Mọi người thì không biết thế nào chứ việc đầu tiên mình làm sau khi hết dịch đó là mở lại tiệm đồ ăn online mình đã dành rất nhiều tâm huyết. Bên cạnh đó mình cũng sẽ hoàn thành các mục tiêu mình đã đặt ra như học tiếng và đi làm công việc mà mình thích.

- Thu Uyên (22 tuổi, Hà Nội)

06

"Mình sẽ đi cắt tóc và ăn cơm mẹ nấu"

Hồi chưa dịch, mình thích nhất là những chiều thứ 7, chủ nhật tan ca, không phải trực và được về nhà ăn cơm cùng gia đình, xem thời sự cùng bố mẹ. Tính ra con Covid "nợ" mình nhiều lắm. Trước đó mình muốn học tập trau dồi nhiều nhưng thời gian dịch diễn ra lâu nên công việc chuyên ngành bị gián đoạn nhiều. Dịch còn làm ảnh hưởng đến những dự định đi chơi với bạn bè của mình nữa, kể ra cả lớp mình từ lúc ra trường đến giờ đã lâu lắm chưa được gặp nhau rồi.

Hết dịch tui sẽ xin nghỉ 1 tuần để đi cafe, đi ăn uống, đi du lịch, đi gặp người này người kia như những ngày bình thường!!! - Ảnh 5.

Thực ra mình vẫn tranh thủ gọi điện cho bố mẹ và bạn bè để hỏi han, nhắc mọi người đeo khẩu trang, giữ sức khỏe. Còn mọi người thì động viên mình hoàn thành nhiệm vụ, nhất là bà nội mình, lúc nào cũng gửi lời chúc, gửi các bản nhạc quan họ, chèo cổ cho mình nghe để cổ vũ mình nữa. Nhưng thế vẫn chưa thấy đủ nhỉ? Vậy nên là hết dịch một cái mình sẽ lao về nhà ngay, nhớ lắm rồi. Sau đó mình sẽ đi cắt tóc vì mấy nay tiệm tóc cũng đóng cửa luôn. Mình cũng sẽ ăn cơm mẹ nấu và ôn tập cho em mình thi Đại học nữa, vì dịch nên em mình phải chuyển thi đợt 2.

- Phạm Văn Minh Thành (23 tuổi, Bắc Giang)

07

"Mình sẽ tranh thủ… ôm thật nhiều"

Trước dịch mình có nhiều niềm vui lắm, nhưng vui nhất thì chắc là được tự do. Tự do đi đâu cũng được. Tự do gặp ai cũng được. Tự do ôm hôn ai cũng được.

Bởi vì như vậy, điều thất thoát nhiều nhất trong đợt giãn cách do dịch bệnh là mất tự do. Mình không còn có thể gặp bạn bè, ôm người mình thương. Với mấy đứa ở xa quê như mình, chưa bao giờ nghĩ ôm ba mẹ lại là một điều xa xỉ đến vậy. Bởi vậy nên mỗi ngày mình đều gọi video cho ba mẹ ở quê để biết rằng hai "đầu cầu" đều bình an. Và mình cũng nảy ra một cái trò là nhắn tin hỏi thăm người thân quen mà lâu thiệt lâu không gặp mặt: "Ê mày, tao còn sống nè. Mày hỏi thăm tao đi". Cứ vậy mà vui, thấy mình không có cô đơn.

Hết dịch tui sẽ xin nghỉ 1 tuần để đi cafe, đi ăn uống, đi du lịch, đi gặp người này người kia như những ngày bình thường!!! - Ảnh 6.

Dịch bệnh và giãn cách xã hội làm mình nhận ra những cái ôm bình thường nó quý dữ lắm. Ôm thể hiện sự quan tâm, đồng cảm. Ôm làm ranh giới giữa những người xa lạ trở nên mong manh, những người thương trở nên thấu hiểu. Cho nên khi hết dịch thì mình sẽ tranh thủ… ôm, ha ha.

Bây giờ thì cho mình ôm bạn, người đang đọc dòng tin này nhé. Một cái ôm động viên nhau đi qua mùa dịch thật an toàn và bình tâm!

- Tăng Gia Hải Lam (Sài Gòn)

Ảnh: NVCC

NGÀY HẾT CÔ VY - một trào lưu đến từ Kenh14.vn!

Hãy cùng nhau:

1. Đăng những điều bạn muốn làm ngay sau khi hết dịch.

2. Hashtag #ngayhetcovy #covydidi và đừng quên tag @kenh14offical nữa nhé.

Hết dịch tui sẽ xin nghỉ 1 tuần để đi cafe, đi ăn uống, đi du lịch, đi gặp người này người kia như những ngày bình thường!!! - Ảnh 8.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM