HLV Phoenix Suns: "Chris Paul góp mặt trong từng nốt thăng trầm của sự nghiệp tôi"

(Tổ Quốc) - Tình thầy trò giữa Chris Paul và HLV Phoenix Suns góp phần đưa họ đến chiến thắng vẻ vang.

Phoenix Suns tiếp tục khiến khán giả ngả mũ trong một ngày trình diễn đầy thăng hoa vào Game 4 sáng nay 14/6 (giờ Việt Nam). Với chiến thắng 125-188 này, "Phượng hoàng lửa" đã sớm tiễn Denver Nuggets "về nhà".

Đây là lần đầu tiên Phoenix Suns góp mặt tại vòng chung kết miền Tây sau 11 năm vắng bóng, đánh dấu một hành trình ngoạn mục của thầy trò HLV Monty Williams. "Tấm vé sớm" này là minh chứng cho một tập thể đoàn kết, dẫn đầu bởi người đội trưởng Chris Paul cùng vị chiến lược gia 49 tuổi.

HLV Phoenix Suns: "Chris Paul góp mặt trong từng nốt thăng trầm của sự nghiệp tôi" - Ảnh 1.

"Phượng hoàng lửa" tiếp tục vươn mình vào vòng trong, trở thành đội bóng đầu tiên tại mùa giải năm nay chạm đến chung kết miền

"Tôi từng chỉ đạo Chris Paul trong năm đầu tiên ngồi trên chiếc ghế nóng tại NBA. Được tái hợp với cậu ấy ở đội bóng này, vẫn vai trò đó nhưng lại tận hưởng một thành quả mới, điều đó quả thật tuyệt vời", ông Monty chia sẻ.

Được biết, mối quan hệ giữa 2 thầy trò được hình thành từ một thập kỷ trước, khi họ cùng cống hiến cho New Orleans Hornets (nay là New Orleans Pelicans). Cái duyên đã đưa đẩy họ sát cánh cùng nhau lần nữa. Thấu hiểu nhau trong từng suy nghĩ và hành động, họ dễ dàng đồng thuận và hỗ trợ nhau trong quá trình làm việc. Sự gắn bó giữa Chris Paul và Monty Williams là khá hiếm hoi trong môi trường NBA đầy khắc nghiệt này.

Monty Williams là người giúp Chris Paul định hình lối chơi trong những năm đầu sự nghiệp

Sự đồng điệu giữa cặp thầy trò không chỉ có lợi cho tập thể đội bóng mà còn giúp ích cho chính bản thân nhà cầm quân: "Chris có ý nghĩa vô cùng đặc biệt đối với sự nghiệp của tôi. Anh ấy chứng kiến từ những khoảnh khắc đen tối nhất trong đời tôi. Và giờ đây, khi tôi được tận hưởng thành quả sự nghiệp, anh ấy vẫn ở đó".

"Khoảnh khắc đen tối" mà ông Monty nhắc đến ở đây chính là cái chết đau thương của người vợ. Bà Ingrid Williams đã ra đi 5 năm trước vì tai nạn được gây ra bởi một tài xế say xỉn. Ký ức buồn đó chắc chắn đã thay đổi cuộc sống của vị thuyền trưởng Phoenix Suns. Tuy nhiên, chính khó khăn đôi lúc lại khiến người gần hơn với người mà trong trường hợp này, là thầy gần hơn với trò.

Một khoảnh khắc xúc động của cặp thầy trò Monty Williams - Chris Paul trong ngày làm nên lịch sử

Không thể phủ nhận tình cảm là thứ keo gắn kết toàn "Phượng hoàng lửa" thành một tập thể hùng mạnh. Một đội bóng thiếu đoàn kết thì dù sử dụng "siêu đội hình" đi chăng nữa cũng không thể thắng nổi một tập thể thi đấu với trái tim nóng. Có thể thấy, Phoenix Suns được xây dựng dựa trên nền tảng đó kết hợp với sự bùng nổ, họ đang dần trở nên bất bạt tại miền Tây NBA.

Ở thời điểm hiện tại, phong độ "thần thánh" của Chris Paul đã là điều hiển nhiên đối với khán giả giải đấu. Ở tuổi 36, ngôi sao vẫn rực sáng trên bầu trời Denver với 37 điểm và 7 pha kiến tạo. Điều đáng nói ở đây không chỉ nằm ở những chỉ số mà phải nhấn mạnh màn trình diễn gần như "không tì vết" của lão tướng Suns. Anh phòng thủ cực chắc chắn và dứt điểm cũng chắt chiu, thể hiện ở số lần turn over là 2 và hiệu suất lên đến 74%.

HLV Phoenix Suns: "Chris Paul góp mặt trong từng nốt thăng trầm của sự nghiệp tôi" - Ảnh 4.

Tại Game 4, lão tướng Chris Paul tiếp tục sắm vai "công thần" của Suns, tô điểm cho đoạn hành trình vẻ vang của đội bóng tại NBA 2020-21

Đó là lí do mà "Point God" chiếm được sự tin tưởng tuyệt đối từ người thầy của mình. Ngoài ra, anh còn có sự trợ giúp đắc lực từ những người đồng đội uy tín như Devin Booker, Jae Crowder, Deandre Ayton và Mikal Bridge... Đối thủ tại chung kết miền Tây của họ, dù là Utah Jazz hay Los Angles Clippers, chắc chắn sẽ phải dè chừng với "Phượng hoàng lửa" đang bùng cháy.

BHAT

Tin mới