HLV PSG ôm hôn Neymar đầy cảm xúc sau màn lội ngược dòng khó tin trước Atalanta

(Tổ Quốc) - Chứng kiến học trò cưng tỏa sáng, HLV Thomas Tuchel không thể che giấu sự hãnh diện.

Không trực tiếp ghi bàn nhưng rạng sáng nay, chẳng cầu thủ PSG nào chơi tốt hơn Neymar. Tiền đạo người Brazil tạo ra cả thảy 5 cơ hội ghi bàn rõ rệt cho đồng đội, một trong số đó trở thành bàn thắng gỡ hòa của Marquinhos. Anh liên tục khiến hàng phòng ngự của Atalanta rơi vào tình trạng báo động, giành thắng lợi 78% những pha 1vs1.

Sau trận, Neymar vinh dự nhận giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất trận do UEFA bình chọn. Nhưng với Neymar, có lẽ danh hiệu cá nhân đó không thể sánh bằng cái ôm đầy cảm xúc của người thầy Tuchel khi anh đang bịn rịn, chuẩn bị khóc đến nơi.

Tuchel ôm hôn cậu học trò đắt giá sau màn lội ngược dòng khó tin.

Khoảnh khắc thể hiện tình cảm thầy trò của Tuchel và Neymar là khoảng lặng trong màn ăn mừng cuồng nhiệt. Khi tiếng còi mãn cuộc được trọng tài chính cất lên, cầu thủ PSG đã "quẩy" trên sân như thể họ vừa trở thành nhà vô địch. Nếu trên sân có khán giả, bữa tiệc có lẽ còn lớn hơn nữa.

Cầu thủ PSG "quẩy" cực nhiệt sau chiến thắng.

HLV PSG ôm hôn Neymar đầy cảm xúc sau màn lội ngược dòng khó tin trước Atalanta - Ảnh 3.

Một ngày thi đấu không thể nào quên của các cầu thủ PSG.

HLV PSG ôm hôn Neymar đầy cảm xúc sau màn lội ngược dòng khó tin trước Atalanta - Ảnh 4.

Eric Maxim Choupo-Moting và Neymar, 2 người hùng của nhà vô địch nước Pháp.

HLV PSG ôm hôn Neymar đầy cảm xúc sau màn lội ngược dòng khó tin trước Atalanta - Ảnh 5.

Có những lúc tưởng chừng cơ hội đi tiếp đã không còn, nhưng PSG vẫn đứng lên chứng tỏ tại sao họ là một trong những ứng cử viên cho ngôi vô địch.

HLV PSG ôm hôn Neymar đầy cảm xúc sau màn lội ngược dòng khó tin trước Atalanta - Ảnh 6.

Chiến thắng xứng đáng, đầy cảm xúc cho đoàn quân của HLV Tuchel.

PHỤNG HIẾU

Tin mới