Hoa khôi Ngoại thương đạt 28 điểm thi ĐH, IELTS 7.5, giải Nhì HSG cấp tỉnh: Từng không dám nộp đơn đăng ký thi vì tự ti

Vân Anh - Design: Ngô Hoàng Sơn | 07-06-2023 - 14:56 PM

(Tổ Quốc) - Lại có thêm 1 Hoa khôi tài sắc vẹn toàn đến từ trường Đại học Ngoại Thương.

Từ lâu, các cuộc thi nhan sắc của trường Đại học Ngoại thương (FTU) đã nhận được đông đảo quan tâm từ giới học sinh, sinh viên. Lý do là bởi ngôi trường này nổi tiếng với biệt danh "lò luyện hoa hậu" lớn nhất nhì Việt Nam. Dàn Hoa khôi bước ra từ cuộc thi do trường này tổ chức chính vì thế mà không chỉ sở hữu nhan sắc, vóc dáng nổi bật mà còn tài năng vô cùng.

Tân Hoa khôi mới nhất của trường Đại học Ngoại thương cơ sở TP.HCM - cô bạn H'Uyên Niê (SN 2003, dân tộc Ê Đê) cũng là một trong số đó. Đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi nhan sắc FTU Charm - Duyên Dáng Ngoại Thương, H'Uyên Niê chứng minh bản thân là cô nàng "tài sắc vẹn toàn", hứa hẹn sẽ là nhân tố tiềm năng nếu tham gia các đấu trường nhan sắc trong tương lai.

Hoa khôi Ngoại thương đạt 28 đểm thi Đại học, IELTS 7.5, Giải Nhì HSG cấp tỉnh: Từng không dám nộp đơn đăng ký thi vì tự ti - Ảnh 1.

Tân Hoa khôi của ĐH Ngoại Thương cơ sở TP.HCM gọi tên H'Uyên Niê

H'Uyên Niê có nhan sắc xinh xắn và chiều cao 1m68

H’ UYÊN NIÊ

Sinh viên năm 2 ngành Quản trị kinh doanh quốc tế

  • 7.5 IELTS.

  • 28 điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia (9 Ngữ văn, 9 Toán, 10 Tiếng Anh).

  • Giải Nhì cuộc thi HSG cấp tỉnh môn Tiếng Anh.

  • Thành viên Ban Chấp hành Chi đoàn K60CLC2.

  • Quản lý dự án Youth For Impact.

Từng không dám đăng ký dự thi vì... tự ti

Chào H'Uyên Niê, 3 từ đúng nhất để miêu tả về bạn là?

Mình nghĩ là "lì", "nhiệt huyết" và "mơ mộng".

Được biết, gần đây bạn đã giành được danh hiệu Hoa khôi cuộc thi FTU Charm của ĐH Ngoại Thương cơ sở TP.HCM. Cảm xúc của bạn như thế nào sau khi biết tin này?

Mình hạnh phúc lắm, nhưng mà thật ra là bất ngờ và lo lắng nhiều hơn. Vì trong cả quá trình thi mình chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ có được danh hiệu cao nhất đâu.

Cuộc sống sau ngày đăng quang của H'Uyên Niê có gì thay đổi không?

Sau khi chương trình kết thúc thì cuộc sống của mình cũng không có thay đổi nhiều lắm. Bạn bè, thầy cô vẫn đối xử với mình rất bình thường. Chỉ khác là giờ mình chỉn chu hơn khi đi ra ngoài, cũng như bắt đầu có một sự tập trung mới trong cuộc sống đó là hoàn thành trách nghiệm của tân Hoa khôi.

Hoa khôi Ngoại thương đạt 28 đểm thi Đại học, IELTS 7.5, Giải Nhì HSG cấp tỉnh: Từng không dám nộp đơn đăng ký thi vì tự ti - Ảnh 4.

Ảnh đời thường cực xinh của tân Hoa khôi Ngoại thương

Cơ duyên nào đưa H'Uyên Niê đến với cuộc thi này vậy?

Phần lớn là đến từ chính bản thân mình thôi. Vì mình có cái tính "lì" nên sẽ luôn muốn làm những thứ khiến bản thân sợ nhiều.

Khi thấy fanpage khởi động cuộc thi, dù đã tìm hiểu rất kỹ nhưng mình chưa bao giờ dám click vào đường link đăng ký. Bởi lúc đó mình có rất nhiều nỗi sợ. Đó là sự lo lắng về việc bản thân chưa đủ hoàn thiện về cả mặt ngoại hình lẫn tri thức. Ngoài ra, mình còn sợ thể hiện bản thân trước người ngoài, cụ thể là qua việc trình diễn trên sân khấu.

Nhưng rồi cơ duyên về việc muốn bản thân tự tin hơn, cũng như vượt qua được những nỗi sợ đã thôi thúc mình nộp đơn vào phút chót.

Trong suốt hành trình dài tham dự FTU Charm, một kỷ niệm đáng nhớ với H'Uyên Niê là?

Kỷ niệm đáng nhớ nhất là ngay sau đêm Bán kết, mình được một em mà bản thân chưa quen biết trước, nhắn tin và nói rằng: "Chị là người duy nhất mà em ấn tượng". Kể từ đó, bé theo dõi mình xuyên suốt chặng đường thi và động viên rất nhiều. Có lẽ bé không biết những lời nhỏ xíu ấy thôi đã đủ khiến mình vui và đỡ tự ti hơn rất nhiều. Đó sẽ là kỉ niệm mình không bao giờ quên được ở FTU Charm năm nay.

Có ai mà bạn muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt sau cuộc thi này không?

Đó là bà ngoại, mẹ, dì và bác của mình. Thật ra trong quá trình đi thi mình gặp rất nhiều khó khăn. Thậm chí 1 tuần trước đêm Chung kết, ngày nào mình cũng khóc vì quá áp lực. Nhưng mà mọi người vẫn luôn ở đó, động viên mình rất nhiều.

Ngoài ra thì mình có 3 đứa bạn khác. Các bạn ngay từ đầu đã hối thúc mình đi thi và hỗ trợ rất nhiều trong cả quá trình thi FTUCharm. Ở đêm Chung kết, sau giây phút đăng quang, các bạn quây quần lại, khóc và chúc mừng mình rất nhiều. Điều đó khiến mình cảm thấy rất may mắn khi nhận được nhiều yêu thương đến như vậy.

Hoa khôi Ngoại thương đạt 28 đểm thi Đại học, IELTS 7.5, Giải Nhì HSG cấp tỉnh: Từng không dám nộp đơn đăng ký thi vì tự ti - Ảnh 5.

Dường như bạn đã có một quãng thời gian đầy áp lực trước đêm Chung kết?

Mình nhớ sau đêm tổng duyệt, mình đi về và có khóc một xíu. Vì mình thấy áp lực, cảm giác bản thân chưa thật sự sẵn sàng cho đêm Chung kết, thấy bản thân trong các phần thi vẫn còn yếu và chưa trọn vẹn.

Mình không cố gắng vượt qua stress mà sẽ chấp nhận những cái cảm giác đó, suy nghĩ lúc đó. Mình cũng đọc lại lời động viên của bạn bè và người thân để tiếp sức cho bản thân.

H'Uyên Niê đánh giá như thế nào về các bạn thí sinh cùng dự thi năm nay?

Các bạn ấy đều rất cuốn hút, cả về ngoại hình lẫn tri thức. Họ còn sống cực kỳ tình cảm nữa. Nhiều lúc mình cảm giác như đây không phải là một cuộc thi (cười). Vì các chị, các bạn và thậm chí là các bé nhỏ tuổi hơn mình đều rất tử tế, giúp đỡ nhau nhiều trong lúc đi thi.

Mình được các chị chỉ cách đi đứng, cách ăn nói và còn dắt nhau đi mua đồ chung nữa. Mình tự cảm thấy bản thân rất may mắn khi được đồng hành cùng mọi người.

Hoa khôi Ngoại thương đạt 28 điểm thi ĐH, IELTS 7.5, giải Nhì HSG cấp tỉnh: Từng không dám nộp đơn đăng ký thi vì tự ti - Ảnh 6.

Nhìn lại cả một hành trình dài dự thi FTU Charm, đâu là khoảnh khắc bạn thấy tự hào nhất về bản thân?

Tự hào nhất là ở những giai đoạn cuối, mình vẫn "lì", vẫn không bỏ cuộc. Dù mình có áp lực, có mệt, có khóc nhiều như thế nào đi chăng nữa thì cuối cùng mình vẫn chọn tiếp tục bước đi trên sân khấu trong đêm Chung kết. Nhìn lại thì mình thấy rất tự hào vì chợt nhận ra đã vượt qua giới hạn một cách tuy hơi trầy trật nhưng mà vẫn khiến bản thân học được nhiều điều.

Hỏi một chút về cuộc sống đời thường nhé, H'Uyên Niê có hình mẫu lý tưởng về đối phương không?

Hình mẫu lý tưởng thì mình không có. Nhưng mình rất tin vào luật hấp dẫn. Mình là người như thế nào thì sẽ thu hút người như vậy. Nên thay vì tìm kiếm ngoài kia và đặt ra một hình mẫu, mình chọn tự bồi đắp và phát triển bản thân theo đúng giá trị riêng. Nếu đúng thời điểm sẽ gặp được đúng người thôi.

Hiện tại bạn có đang theo đuổi công việc hoặc dự án thú vị nào muốn chia sẻ với mọi người?

Mình đang trong nhiệm kỳ quản lý cho một dự án phát triển kỹ năng lãnh đạo dành cho học sinh cấp 3. Một điều thú vị là khoảng 5 năm trước, mình là người tham dự của dự án đó. 5 năm sau, tức là bây giờ, mình đã là trưởng ban tổ chức của dự án. Đây cũng là một điều khiến mình rất vui và tự hào về bản thân.

Dự định của H'Uyên Niê sau cuộc thi này là?

Trong vòng 2 năm tới, mình vẫn sẽ tập trung vào việc học và cố gắng hoàn thành tốt cương vị Hoa khôi.

Và một cuộc thi nhan sắc có nằm trong dự định tương lai của bạn?

Hiện tại, mình chưa có dự định theo đuổi một cuộc thi mới. Bởi thật ra đối với mình, cương vị Hoa khôi cũng là một trách nhiệm rất lớn và mình muốn hoàn thành chúng thật tốt.

Cảm ơn H'Uyên Niê đã dành thời gian chia sẻ!

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM