Hoàng hậu kiều diễm với đôi mắt buồn và cái kết đầy xót xa

Diệp Lục | 27-05-2022 - 23:30 PM

(Tổ Quốc) - Tưởng chừng có cuộc sống đầy viên mãn nhưng vị hoàng hậu ấy lại nhận về cái kết khiến nhiều người xót thương.

Fawzia Fuad, vị hoàng hậu xinh đẹp nhất thế giới phải kết thúc cuộc hôn nhân của mình trong sầu thảm vì bà chỉ sinh được một người con gái. Sau khi chia tay vợ cũ, Quốc vương Iran Mohammad Reza Pahlavi đã tái hôn và lập nên tân hoàng hậu hoàn mỹ khác.

Đó là Soraya Esfandiary Bakhtiari, một người phụ nữ cũng mang vẻ đẹp kiều diễm có thể làm lay động trái tim bất kỳ ai. Tuy nhiên, cuộc đời vị hoàng hậu thứ hai này lại chứa đựng nhiều ưu phiền giống như đôi mắt man mác buồn của bà.

Cuộc gặp mặt tình cờ dẫn đến màn đính hôn chớp nhoáng

Soraya sinh năm 1932 ở Isfahan (một thị trấn ở Iran). Cha bà là đại sứ Iran tại Tây Đức vào thập niên 50, còn mẹ là người Đức. Ngay từ khi còn nhỏ, bà đã được gửi đi du học ở nước ngoài và bị ảnh hưởng bởi lối sống cũng như văn hóa phương tây nhiều hơn là phương đông.

Mọi sự diễn ra rất tình cờ khi Soraya gặp được chị gái của nhà vua Iran trong khoảng thời gian sinh sống ở London. Công chúa Shams khi đó đã nhanh chóng phát hiện ra Soraya chính là "viên ngọc quý" giữa nước Anh hào nhoáng.

Vào thời điểm đó, Soraya là thiếu nữ 16 tuổi, sở hữu vẻ đẹp vạn người mê cùng khí chất hiếm ai có được. Tin rằng Soraya hoàn toàn phù hợp với em trai mình, Công chúa Shams đã chủ động mời bà trở về Iran để đến thăm gia đình hoàng gia. Nàng công chúa quyết tâm "se duyên" cho nhà vua vừa mới ly hôn vợ.

Soraya Esfandiary Bakhtiari sở hữu vẻ đẹp "vạn người mê".

Hai ngày sau khi đến thủ đô Iran, Soraya được mời đến ăn tối với gia đình nhà vua. Bà đã gặp mẹ của Quốc vương và những thành viên khác trong gia đình. Ngay ngày hôm sau, cha của bà báo tin rằng: "Nhà vua rất thích con. Liệu con có muốn kết hôn với ông ấy không?".

Chỉ 24 tiếng đồng hồ tiếp theo, cặp đôi đã tiến hành làm lễ đính hôn. Vào thời điểm đó, Soraya nhận được món quà đầu tiên từ vị hôn phu của mình: Một chiếc nhẫn kim cương tuyệt đẹp. Cuộc sống của cô gái lúc này đã bước sang một trang hoàn toàn mới.

Không lâu sau ngày đính hôn, Soraya bất ngờ bị bệnh thương hàn và phải nằm liệt giường trong vài tuần. Lúc này, nhà vua Iran đã thể hiện mình là người đàn ông si tình và lãng mạn khi mỗi ngày Quốc vương đều đến bên vợ sắp cưới, lặng lẽ đặt một món đồ trang sức làm từ kim cương do chính tay mình mua, lên gối của bà với hy vọng người con gái ông yêu sẽ nhanh chóng khỏi bệnh.

Và đúng như ước nguyện của Quốc vương, bà Soraya cũng dần hồi phục sức khỏe. Cặp đôi chính thức kết hôn vào tháng 12/1951 trong một đám cưới xa hoa khiến bao người phải trầm trồ ngưỡng mộ. Hôn lễ được trang trí bằng 1,5 tấn hoa lan, hoa tulip, hoa cẩm chướng và điều đặc biệt là số lượng hoa khổng lồ này đều được gửi từ Hà Lan qua đường hàng không.

Hôn lễ của cặp đôi diễn ra trong khung cảnh xa hoa.

Hoàng hậu kiều diễm với đôi mắt buồn: Được chồng tặng kim cương mỗi ngày nhưng vẫn quyết ly hôn trong chớp nhoáng và cái kết gây xót xa - Ảnh 3.

Một món đồ trang sức tuyệt đẹp mà Hoàng hậu Iran được chồng trao tặng.

Cuộc sống không đẹp như mơ

Hôn lễ có 2000 khách mời đến dự và cô dâu càng thêm lộng lẫy khi mặc lên mình váy cưới đính ngọc trai và lông vũ đến từ thương hiệu đình đám Christian Dior. Và tất nhiên, bà Soraya không quên sử dụng những món đồ trang sức làm từ đá quý và kim cương do nhà vua ban tặng.

Cặp đôi hoàng gia đã có những tháng ngày hạnh phúc trong cung điện vàng son. Tuy nhiên, cuộc sống vui vẻ hòa thuận ấy nhanh chóng xuất hiện những mâu thuẫn và rạn nứt. Vì sinh sống ở nước ngoài từ nhỏ nên Hoàng hậu Iran có phong cách khá hiện đại, bà khó có thể hòa hợp với những quy tắc truyền thống trong gia đình nhà chồng.

Hoàng hậu kiều diễm với đôi mắt buồn: Được chồng tặng kim cương mỗi ngày nhưng vẫn quyết ly hôn trong chớp nhoáng và cái kết gây xót xa - Ảnh 4.

Hoàng hậu kiều diễm với đôi mắt buồn: Được chồng tặng kim cương mỗi ngày nhưng vẫn quyết ly hôn trong chớp nhoáng và cái kết gây xót xa - Ảnh 5.

Cặp đôi từng có thời gian hạnh phúc bên nhau.

Và điều quan trọng nhất là bà mãi chưa sinh được hoàng nam cho chồng, điều mà nhà vua cùng gia đình vô cùng mong mỏi và khao khát có được. Vào năm 22 tuổi, Soraya đến gặp bác sĩ khi bà mãi chưa thể thụ thai. Lúc này, bà nhận được chẩn đoán là khó có thể mang bầu.

Vấn đề khó sinh con của Soraya trở nên căng thẳng đến đỉnh điểm vào năm 1958 khi mẹ chồng bà yêu cầu cặp đôi phải ly hôn. Gia đình muốn nhà vua cưới một người vợ khác để hoàn thành nghĩa vụ có một bé trai kế vị.

Lúc này, Quốc vương Mohammad Reza Pahlavi rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Ông không muốn làm trái ý mẹ mình nhưng đồng thời ông cũng không muốn ly hôn người vợ xinh đẹp. Sau đó, nhà vua đưa cho Hoàng hậu hai sự lựa chọn: Một là bà vẫn giữ được ngôi vị và chấp nhận để ông cưới thêm người vợ lẽ nhằm sinh con nối dõi; hai là nếu bà không đồng ý chuyện này, Soraya sẽ phải ly hôn và mất hết mọi thứ.

Dù còn rất yêu chồng nhưng Hoàng hậu Iran vẫn quyết định ly hôn. Một tháng sau, nhà vua đã không cầm được nước mắt khi tuyên bố với dân chúng về việc ông ly hôn lần 2. Quốc vương cũng đưa ra thông báo rằng ông sẽ không tái hôn một cách vội vàng. Về phần Soraya, bà cho hay chồng mình không có sự lựa chọn nào khác và bà chấp nhận rời khỏi nhà vua, đó là sự hy sinh hạnh phúc của riêng bà.

Hoàng hậu kiều diễm với đôi mắt buồn: Được chồng tặng kim cương mỗi ngày nhưng vẫn quyết ly hôn trong chớp nhoáng và cái kết gây xót xa - Ảnh 6.

Hoàng hậu Soraya quyết định ly hôn dù vẫn còn yêu chồng.

Cái kết gây thương cảm

Bước xuống từ đỉnh cao danh vọng, cựu Hoàng hậu Soraya đã tự trao cho mình một cuộc sống tự do đúng nghĩa. Bà đi du lịch khắp châu Âu với khối tài sản khổng lồ mình nhận được.

Sau khi ly hôn, nhà vua vẫn chu cấp cho bà Soraya đầy đủ, ông mua cho vợ cũ một căn hộ ở Paris, chu cấp tiền hàng tháng. Cựu Hoàng hậu cũng được giữ lại một số xe hơi hạng sang, trang sức đá quý cùng một vài bất động sản khác. Đặc biệt, nhà vua vẫn phong cho vợ cũ tước hiệu "Công chúa hoàng gia" sau khi ly dị.

Ngoài đi du lịch, bà Soraya còn tham gia vào điện ảnh và trở thành nhà hoạt động xã hội. Cuộc sống của bà từ đó về sau chỉ xoay quanh những viên đá quý với giới thượng lưu nhưng đôi mắt bà luôn man mác buồn.

Sau ly hôn, cựu Hoàng hậu đóng cửa trái tim mình.

Về sau họ gọi bà với biệt danh là "Công chúa mắt buồn". Có lẽ cuộc hôn nhân đầu đã khiến bà chịu nhiều tổn thương trong lòng nên cựu Hoàng hậu Soraya quyết không kết hôn thêm một lần nào nữa. Còn nhà vua Mohammad Reza Pahlavi cũng không tái hôn với ai, về sau ông mắc bệnh nặng và sống trong cô đơn.

Soraya nghe được tin này từ một người bạn, bà đã nhanh chóng viết thư cho chồng cũ và bảo rằng mình vẫn còn tình cảm với ông, muốn thăm ông lần cuối. Nhà vua Mohammad Reza Pahlavi vô cùng cảm động, tuy nhiên bà chưa kịp đến thăm thì ông đã qua đời vào năm 1980. 

Bà Soraya đã phát hành cuốn hồi kí về cuộc đời nhiều dấu ấn của mình với tên gọi "Lâu đài quạnh hiu". Năm 2001, cựu Hoàng hậu Soraya qua đời đột ngột tại Paris trong căn hộ của mình, hưởng thọ 69 tuổi. Sự ra đi của bà đã để lại niềm tiếc thương vô hạn cho người hâm mộ. Từng là một Hoàng hậu cao sang quyền quý nhưng đến tận cuối đời bà vẫn không thể tìm được cho mình một hạnh phúc trọn vẹn.

Nguồn: Daily Mail, CNN

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

Giới trẻ đếm ngược đến ngày vui chơi tới bến, check-in mỏi tay tại phố Hàn K-Town

Chính thức ra mắt ngày 26/4 tới đây, K-Town với chuỗi hoạt động khai trương hấp dẫn cùng những trải nghiệm đặc sắc đang khiến cộng đồng yêu thích văn hóa Hàn Quốc mong ngóng. Sự kiện cũng làm tăng nhiệt khu vực bờ Đông Hà Nội, vốn dĩ đang rất “nóng” với vũ trụ giải trí Grand World.