Học sinh tả "mẹ thích ăn diện", tưởng bóc phốt tơi bời nhưng đọc câu cuối ai cũng khen nức nở

(Tổ Quốc) - "Bóc phốt" mẹ nhưng cũng có khiếu nịnh nọt lắm đây!

Học sinh tiểu học nhất là học sinh lớp 1, lớp 2 mới làm quen với thể loại văn miêu tả, cộng thêm sự ngây thơ, hồn nhiên của lứa tuổi nên nhiều em đã cho ra đời những áng văn "bất hủ", khiến cô giáo, bố mẹ và cư dân mạng được phen cười lăn lộn. Đôi khi trong nhà có bao chuyện từ hài hước đến xấu hổ, trẻ đều lôi ra kể tuốt tuồn tuột, không sót một chi tiết nào.

Mới đây, cư dân mạng lại có dịp thưởng thức một bài văn miêu tả cực kỳ chi tiết của học sinh tiểu học do một cô giáo chia sẻ. Cụ thể khi được giao đề tài tả người thân, học sinh này đã chọn mẹ và có những dòng miêu tả thật hơn chữ thật nhưng cũng vô cùng khôn khéo:

Học sinh tả "mẹ thích ăn diện", tưởng bóc phốt nhưng đọc câu cuối ai cũng khen nức nở: Giỏi nịnh đến thế là cùng! - Ảnh 1.

Nguồn: Đỗ Dung.

"Mẹ em tên đầy đủ là A, dáng mẹ gầy, mắt đen, răng mẹ em trắng, tóc mẹ dài thơm. Mẹ em đã đeo kính. Mẹ em thích mua đồ như váy, áo cho em của em và em, mua guốc, giày, mĩ phẩm. Mẹ thích ăn mặc diện, mẹ em thích ăn món như rau, quả nhập khẩu, nước ấm với mật ong, bưởi.

Mẹ em cũng rất ít ăn cơm vì mẹ em sợ béo không mặc được váy công việc mẹ thường làm là đi ủy ban, sáng đưa tiền cho em đi ăn sáng thi thoảng úp mì tôm cho em của em, quan trọng một điều là mẹ em rất yêu bố em, bố mẹ em chưa bao giờ cãi nhau mà nhiều gia đình không làm được điều đó. Em rất yêu mẹ của em".

Bài văn của học sinh không khác gì một trang... nhật ký bóc phốt mẹ, từ việc thích ăn diện đến ăn đồ nhập khẩu, ít ăn cơm vì sợ béo. Tuy nhiên câu chốt "quan trọng một điều là mẹ em rất yêu bố em, bố mẹ em chưa bao giờ cãi nhau mà nhiều gia đình không làm được điều đó. Em rất yêu mẹ của em" đầy mùi... nịnh nọt nhưng cũng khiến dân tình cảm động.

Thực tế những đứa trẻ tưởng vô tư ít để ý nhưng mọi chuyện xảy ra trong gia đình đều được chiếc "camera chạy bằng cơm" này thu nạp hết. Và với trẻ con, còn gì hạnh phúc hơn khi có một gia đình mà bố mẹ chưa bao giờ cãi nhau, hạnh phúc, hòa thuận?

Những dòng văn thật như đếm này nên khi chia sẻ trên trang cá nhân, cô giáo cho rằng mình đánh giá cao về sự chân thực và sự ấn tượng sâu sắc của bài thi trong số hơn 300 bài.

Không rập khuôn theo văn mẫu, học sinh tiểu học này viết bài bằng sự ngây thơ vốn có của mình. Điều đó khiến cho người lớn rất thích thú.

Hiểu Đan

Tin mới