Học sinh tiểu học viết văn kể thích chơi trò cảnh sát bắt trộm, biết lý do huyết áp cô giáo tăng vùn vụt: Em ơi, vui thôi đừng vui quá

(Tổ Quốc) - Không chỉ cô giáo, bố mẹ xem ra cũng toát mồ hôi khi đọc lý do con đưa ra.

Mỗi khi con cái có đề bài tập làm văn về nhà với yêu cầu tả người thân, hẳn nhiều phụ huynh và cả anh chị em trong gia đình lại có một phen... giật mình thon thót. Lý do cũng đơn giản thôi, bao nhiêu người đã trở thành "nạn nhân" dưới ngòi bút ngây ngô, thật thà quá mức của những đứa trẻ cấp 1.

Tả người đã thế, kể chuyện cũng bá đạo không kém. Với trí tưởng tượng phong phú, những đứa trẻ thường nảy sinh nhiều ý tưởng kỳ lạ, không đi theo mạch logic và tư duy thông thường của người lớn. Chẳng hạn như bài luyện viết đoạn sau đây. 

Học sinh tiểu học viết văn kể thích chơi trò cảnh sát bắttrộm, nghe xong lý do huyết áp cô giáo tăng vùn vụt: Em ơi, vui thôi đừng vui quá  - Ảnh 1.

Học sinh này viết: Em thích chơi trò cảnh sát bắt kẻ trộm. Em chơi ở trong nhà. Em chơi với chị. Chị em làm cảnh sát còn em làm kẻ trộm. Chị em bỏ em vào trong tù giả vờ và em trốn thoát tù"...

Tới đây, đoạn văn kể chuyện có vẻ vô cùng bình thường. Thế nhưng, câu tiếp theo mới khiến ai nấy ngã ngửa: Lợi ích của nó là EM VÀO TÙ THẬT thì em thoát được. Sau đó thanh niên nhí này kết luận: Em cảm thấy rất vui vì chơi với chị.

Lý do thì quả là ngây ngô đúng kiểu... con nít. Thế nhưng bố mẹ và cô giáo thì hẳn là toát mồ hôi. Làm gì thì làm, chơi vui cũng được nhưng đừng dại thử nghiệm để sau này... vô tù thật con nhé. Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật nè.

Không ngạc nhiên khi bài văn này sau khi được chia sẻ lên mạng đã tạo ra một "cơn sốt". Ai cũng thích thú vì những câu chữ hồn nhiên, lém lỉnh của học sinh này. Nhiều người nhận xét, dù có hơi tưởng tượng... quá mức nhưng những câu văn cũng quá đỗi đáng yêu.

Hiểu Đan

Tin mới