Học trò lớp 4 quấn chăn bông ngồi chờ ở bàn giáo viên, nghe nguyên nhân cô giáo tiết lộ ai nấy ôm bụng cười

(Tổ Quốc) - Nhìn những tấm ảnh mà ai cũng thấy ấm lòng như được trở về tuổi thơ dữ dội của mình.

Làm giáo viên tiểu học, nhất là giáo viên chủ nhiệm thì bạn có hàng trăm công việc không tên phải thực hiện, nào là hồ sơ sổ sách cứ chất đầy; kèm học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi; giải quyết những vụ mâu thuẫn nhau, những thắc mắc hay sự bất đồng giữa các thành viên trong lớp cũng đủ bở cả hơi tai…

Tuy nhiên, mệt thì mệt thật đấy nhưng vẫn có khoảnh khắc thật vui vẻ từ lũ học sinh hồn nhiên xua tan đi phần nào những lo âu, căng thẳng. Bởi hơn ai hết, chính lứa tuổi này là cả một "kho" năng lượng đầy tích cực, hài hước.

Chẳng hạn như những hình ảnh đang gây bão mạng xã hội sau đây, chắc chắn ai nhìn cũng không nhịn được cười. Cô giáo đang ngồi tỉ mẩn khâu… quần, còn các em học sinh đứng xung quanh, trong đó có một em quấn… chăn bông. 

Bức ảnh học trò lớp 4 quấn chăn bông đứng trên bảng nhận bão

Thì ra trong giờ giải lao, các "anh" chơi đuổi bắt nên lỡ chân toạc luôn cả đũng quần. Trước tình thế nan giải, cô giáo đành "ra tay", đem kim chỉ ngồi may may vá vá để cho học sinh kịp có… quần mặc. Còn "khổ chủ" thì đành mượn tạm chiếc chăn bán trú để che chắn trong lúc chờ chiếc quần trở lại tình trạng bình thường. 

Những hình ảnh được chia sẻ khiến cư dân mạng vừa ôm bụng cười, vừa thấy ấm lòng nhớ về tuổi thơ của mình ngày ấy:

"Xưa chạy đuổi nhau trong lớp, mắc vào đinh nên rách quần, rách ở chỗ đùi ý xong cô giáo cũng ngồi vá quần cho"

"Ngày xưa mình bé, cô giáo bắt chấy lột áo gội đầu cho ở giữa lớp"

"Học cấp 2 nhớ mãi đi học thêm, trước lúc tai nạn còn đang bô bô mồm sau con thành tỷ phú, giữa giờ nghịch trúng gió nghẹo cổ, về cả lớp trêu vừa cười vừa xấu hổ, xong cô dạy Văn xuống đánh gió cho, cứ như ngày hôm qua:"Đấy hôm nay đánh gió cho nhé, tỷ phú tương lai nhớ nhé"...

Những kỷ niệm cứ thế được kể lại như kéo dài bất tận. Ai cũng cho rằng, các em học sinh thật may mắn vì có một cô giáo tâm lý, và tận tâm. "Cảm ơn vì vẫn còn có câu chuyện ấm lòng, làm xoa dịu đi nỗi lo của phụ huynh cũng như học sinh, chứng minh được câu nói mẹ của em ở trường là cô giáo mến thương chưa bao giờ lạc hậu", một bạn nhận xét.

Mẫn Thị Giang (1994), cô giáo trong bức ảnh gây bão chia sẻ, trong suốt 5 năm làm công tác chủ nhiệm tại trường Tiểu học Đông Thái (Tây Hồ, Hà Nội), cô gặp khá nhiều trường hợp oái oăm nhưng cũng vô cùng đáng yêu của học trò: "Mình chủ nhiệm lớp 4a2 với 49 em học sinh. Các em rất vô tư, hồn nhiên và đối xử tình cảm với giáo viên.  Ngày 8/3 vừa rồi, có em đem tới tặng mình chục trứng gà nhà nuôi, rụt rè đáng yêu lắm. Môi trường giáo dục ở đây rất tuyệt vời, ban giám hiệu tâm lý nên giáo viên cũng không áp lực".

Bức ảnh học trò lớp 4 quấn chăn bông đứng trên bảng nhận bão

Cô giáo Mẫn Thị Giang đã có 5 năm làm công tác chủ nhiệm.

Cô Giang chủ nhiệm lớp 4a2 với 49 em học sinh.

Cô Giang cho biết, ở lớp, nếu các bạn ngoan, học tốt thì sẽ được cô khen thưởng bằng hình thức hoạt động tập thể. Chẳng hạn ngày Tết Hàn thực 3/3 cô sẽ cho các em cùng làm bánh trôi; mặc áo dài vào Tuần lễ Áo dài; các hoạt động đọc sách; chào mừng ngày 8/3…  Vì thế bạn nhỏ nào cũng vô cùng háo hức.

"Niềm vui của một người giáo viên không chỉ là được ngày ngày tiếp xúc với trẻ con để thấy mình như trẻ lại, đó còn là những giờ được học sinh chia sẻ tâm sự chuyện vui, chuyện buồn, là những lỡ trách mắng xong lại thấy mình thật có lỗi, để từ đó biết hiểu cho các em hơn và hoàn thiện chính bản thân mình hơn. 

Dù là nghề giáo hay bất cứ nghề gì, mình nghĩ chỉ cần tận tâm nhiệt huyết với nghề, yêu thương các em như chính con cháu mình thì khó khăn, vất vả nào rồi cũng sẽ qua cả", cô Giang chia sẻ.

Hiểu Đan

Tin mới