• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hơn 2.000 ngày, đã đến lúc HAGL "tâm huyết" của bầu Đức biến tham vọng thành hiện thực

Thể thao 18/07/2020 06:20

(Tổ Quốc) - Tuấn Anh mất hơn 4 năm để có được bàn thắng thứ hai ở V.League, và cần đến 2.022 ngày để ghi bàn thắng thứ ba. HAGL của lứa U19 ngày nào cũng vậy. Đã đến lúc "cất tiếng" rồi.

1. Đã là bóng đá, thì chẳng thể trọn vẹn, thậm chí là chẳng có ý nghĩa nếu thiếu chiến thắng. Bầu Đức bảo HAGL của ông "đá cho vui", nhưng ông cũng giải thích rằng "đá cho vui", ấy là đá cho ông vui, cho đội bóng vui, và cho người hâm mộ vui. Vui làm sao được nếu chẳng thể chiến thắng. Và hôm nay, chắc hẳn ông bầu phố Núi vui lắm, không chỉ vì đội bóng của ông thắng trận, mà còn bởi chiến thắng này đang giúp HAGL của lứa U19 ngày nào lật lịch sử sang trang.

Suốt hơn 2 nghìn ngày, tính từ 4/1/2915 - ngày V.League mùa giải 2015 khởi tranh, lần đầu tiên HAGL có được vị thế cao như thế. Không hẳn là bởi vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng mà họ có được sau trận thắng trước đội bét bảng Quảng Nam trên sân nhà, mà còn bởi chiến thắng ấy trình diễn cho cả V.League thấy bộ mặt thật sự nguy hiểm của đội bóng phố Núi.

Cái ngày HAGL thua tan nát CLB Hà Nội trên sân Hàng Đẫy ngày V.League trở lại sau đại dịch covid-19, người ta kháo nhau đội bóng phố Núi lại "tiêu đời" rồi. Lại một mùa bóng vật vã trụ hạng lại mở ra trước mặt đội trưởng Tuấn Anh và các đồng đội, và người ta an ủi rằng may mắn cho Công Phượng khi không trở về phố Núi mùa bóng này, thay vào đó thăng hoa trong màu áo CLB TP.HCM.

Cuộc đời thật lắm éo le, ngày HAGL thăng hoa trên sân Pleiku trước Quảng Nam, cũng là ngày Công Phượng cúi gục đầu rời sân khi đội bóng mới của anh gục ngã trước tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Và dẫu cho CLB TP.HCM vẫn xếp trên HAGL một bậc, nhưng trước mắt HLV Chung Hae-seong đang là cả một trời khó khăn, còn với đội bóng phố Núi, tương lai đang mở ra trước mắt.

Tương lai ấy đang được vẽ nên bởi Xuân Trường - cầu thủ chơi khá mờ nhạt ở trận đấu này, nhưng điều quan trọng là bên cạnh tiền vệ người Tuyên Quang này, những người đồng đội của anh ở HAGL chơi cực kỳ "bay", tái hiện một U19 HAGL ngày nào, dẫu vẫn còn thiếu Công Phượng. Dẫu cho hơn 5 năm đã trôi qua, Xuân Trường chưa từng khiến cổ động viên phố Núi phải thất vọng, và bộ đôi Xuân Trường - Tuấn Anh luôn đem về những giá trị đặc biệt.

Hơn 2.000 ngày, đã đến lúc HAGL tâm huyết của bầu Đức biến tham vọng thành hiện thực - Ảnh 2.

2. Nếu chỉ nhìn vào tỷ số trận đấu, có lẽ chẳng có gì để bình luận cả. HAGL đang có được phong độ tốt, còn Quảng Nam đang lâm vào "bước đường cùng" với vị trí bét bảng, hứa hẹn một suất xuống hạng. Chênh lệch càng hơn nữa khi đội bóng phố Núi chơi với cặp tiền vệ trung tâm Xuân Trường - Tuấn Anh, cùng những tuyển thủ quốc gia Văn Toàn, Hồng Duy, Văn Thanh. Trên cao nhất hàng công, ngoại binh Chevaughn Walsh đang có phong độ tốt mùa giải này.

Song trên thực tế, đây không phải là chiến thắng dễ dàng với HAGL. Sau bàn thắng sớm, đội bóng phố Núi chủ động chơi nhanh để "giải quyết sớm" đối thủ, song rốt cuộc kết quả lại ngược lại, dẫu cho họ có không ít cơ hội để làm được điều mình muốn. Phút 64, Quảng Nam có bàn thắng gỡ hòa trong hoàn cảnh HAGL bắt đầu "tụt hơi". Sáu phút sau, Xuân Trường được rút ra vì quá mệt. Một kết cục "chẳng đặng đừng" đã được nghĩ đến.

Hơn 2.000 ngày, đã đến lúc HAGL tâm huyết của bầu Đức biến tham vọng thành hiện thực - Ảnh 3.

Song đấy là lúc bản lĩnh sau hơn 5 mùa bóng được trui rèn ở V.League đã đến lúc giúp HAGL tỏ rõ bản lĩnh của một đội bóng lớn. Chỉ hai phút sau khi Xuân Trường rời sân, Văn Toàn kiến tạo cho Tuấn Anh ghi bàn thắng tuyệt đẹp, đưa HAGL vượt lên. Và 11 phút sau, đến lượt Chevaughn Walsh được Văn Toàn kiến tạo để đặt dấu chấm hết cho đối thủ bằng tỷ số 3-1.

HAGL đã biết "đứng dậy" ở lúc nguy nan nhất, không phải chỉ bởi pha vuốt bóng kết thúc xuất thần của Tuấn Anh, mà bởi sự xuất sắc của Văn Toàn - người thường xuyên phải đóng vai "kép phụ" cho những ngôi sao sáng hơn như Tuấn Anh, Xuân Trường hay Công Phượng.

Chẳng phải ngẫu như mà bầu Đức chờ Anh Đức cả 3 tháng trời, để vời bằng được chân sút người hùng của đội tuyển Việt Nam về với phố Núi. Hơn ai hết, ông biết đội bóng "con cưng" của mình đã đến lúc trưởng thành, ở tuổi 24, 25, sau hơn 2 nghìn này trui rèn ở đấu trường khắc nghiệt V.League. Anh Đức về với HAGL, là để giúp bầu Đức hiện thực hóa khát khao bấy lâu nay của ông.

Hơn 2.000 ngày, đã đến lúc HAGL tâm huyết của bầu Đức biến tham vọng thành hiện thực - Ảnh 4.

Khát khao ấy là chiến thắng. Hãy nhớ lại đi, bầu Đức từng đem Kiatisak về HAGL để làm gì? Từng đòi đuổi HLV Miura, đưa HLV Hữu Thắng lên để làm gì? Từng "đổ tiền tấn" vời HLV Park Hang-seo về để làm gì? Còn làm gì nữa, nếu không phải là chiến thắng, là danh hiệu, là thành công. Đội tuyển Việt Nam, U19 hay U23 Việt Nam, hay HAGL thì cũng thế thôi. Ẩn sâu trong triết lý bóng đá đẹp, cống hiến của ông bầu phố Núi, vẫn là chiến thắng.

Vài ngày trước, bầu Đức từng khẳng định như đinh đóng cột rằng Công Phượng sẽ trở về HAGL ở mùa giải tới. Công Phượng về làm gì, nếu đội bóng phố Núi không thành công ở mùa giải này? Câu trả lời nằm ngay trước mắt thôi, V.League mùa này hãy chống mắt lên chứng kiến một HAGL biến tham vọng của bầu Đức thành hiện thực, sau hơn 2 nghìn ngày gian khổ ngậm đắng nuốt cay.

Tâm Anh - Ảnh: Đoàn Ca

NỔI BẬT TRANG CHỦ