Hướng đi nào cho McGregor sau thất bại trước Poirier tại UFC 257?

(Tổ Quốc) - Với vị thế của mình tại UFC, McGregor vẫn có trong tay rất nhiều lựa chọn bất chấp trận thua trước Poirier hôm 24/1.

Những người hâm mộ của Conor McGregor vừa phải đón một ngày chủ nhật buồn khi thần tượng của họ bị Dustin Poirier hạ đo ván trong trận đấu chính tại sự kiện UFC 257 được tổ chức ở UAE.

Tuy nhiên, vẫn có tin tốt dành cho những người yêu mến võ sĩ người Ireland. Đó là tay đấm 33 tuổi đã nhận ra bản thân đang không đạt phong độ cao nhất và để giải quyết điều này cựu vương đưa ra một quyết định - phải thi đấu nhiều hơn.

Hướng đi nào cho McGregor sau thất bại trước Poirier tại UFC 257? - Ảnh 1.

McGregor thừa nhận việc không thi đấu thường xuyên là một trong những nguyên nhân dẫn tới trận thua trước Poirier

"Thật khó để thi đấu sau quãng thời gian dài phải ngồi ngoài. Tôi cảm thấy không thoải mái, bạn biết tôi đang muốn ám chỉ điều gì đấy? Sự không sẵn sàng", McGregor trần tình sau khi chỉ đấu 3 trận MMA kể từ năm 2016.

Trở lại với trận đấu, McGregor đã khởi đầu đầy hứa hẹn, tung một cú trái khiến Poirier phải khốn đốn. Cuộc đấu nhanh chóng chuyển sang thế ôm khóa và Poirier có một pha quật ngã thành công. Khi đôi bên đánh đứng trở lại, Poirier bắt đầu dùng những cú đá tầm thấp tấn công vào vùng bắp chân của McGregor. Dù hiểu rằng cái chân đang gặp vấn đề, McGregor vẫn kết thúc hiệp 1 ở thế dẫn trước trên bảng điểm của cả 3 giám định.

Tuy nhiên, mọi thứ đã tuột khỏi tầm tay của McGregor kể từ hiệp 2. Trong bối cảnh cái chân tiếp tục bị hành hạ, McGregor vẫn sử dụng nhiều pha tay trái sở trường nhưng hiệu quả bị giảm sút đáng kể. Show diễn cuối cùng được nhường cho Poirier. "Kim cương" tung một cú trái khiến McGregor dính vào lồng. Tiếp tục một chuỗi đòn khác và McGregor đã ngã gục. Herb Dean buộc phải can thiệp và Poirier đã có màn phục thù thành công.

Hướng đi nào cho McGregor sau thất bại trước Poirier tại UFC 257? - Ảnh 2.

Poirier hạ đo ván McGregor trong hiệp thi đấu thứ 2

McGregor từng chia sẻ muốn thượng đài 7 trận trong vòng một năm rưỡi tới, bằng tổng số trận võ sĩ người Ireland đã chơi từ hè 2015 tới nay. Liệu lịch trình dồn dập như thế sẽ mang McGregor phiên bản tốt nhất trở lại? Điều đó thì chỉ thời gian mới có thể trả lời. Còn sự thật là McGregor đã thua. Với một võ sĩ đã cúi đầu 2 trong 3 lần thượng đài gần nhất, anh ta sẽ gặp vấn đề tại UFC. Nhưng may mắn McGregor là một trường hợp ngoại lệ.

Số đông võ sĩ, một trận thua tệ hại có thể khiến cánh cửa của họ tại giải MMA lớn nhất thế giới chính thức đóng lại. Những cố gắng bao năm có thể đổ sông để biển. Còn McGregor, UFC sẽ đối đãi theo cách khác. Cơ hội lúc này vẫn ngập tràn trước mắt nhà cựu vô địch 2 hạng cân.

Theo nhiều chuyên gia, sức hút của McGregor lúc này vẫn đủ lớn để Chủ tịch Dana White tìm cách đẩy anh trở lại với đường đua vô địch. Một kèo đấu thuận lợi, McGregor chiến thắng và mọi chuyện có thể sẽ "ổn".

Hướng đi nào cho McGregor sau thất bại trước Poirier tại UFC 257? - Ảnh 3.

McGregor thượng đài cùng Mayweather vào năm 2017

Tuy nhiên, việc McGregor có muốn đi theo hướng của UFC không thì lại là chuyện khác. Hơn 3 năm trước, khi đang giữ đai của UFC, McGregor đã rẽ theo một hướng chẳng ai ngờ, đấu boxing cùng "Độc cô cầu bại" Flody Mayweather. McGregor bỏ túi khoản tiền lớn khủng khiếp nhưng chấp nhận bị tước đai UFC vì ngồi ngoài quá lâu.

Hiện tại, quanh McGregor vẫn là tin đồn liên quan tới trận đấu boxing với huyền thoại Manny Pacquiao. Nếu McGregor quyết tâm đấu, UFC sẽ thật khó để ngăn cản.

Tuy nhiên, trong buổi phỏng vấn hậu UFC 257, McGregor dường như muốn toàn tâm toàn ý cho MMA. Võ sĩ người Ireland tuyên bố muốn trở lại mạnh mẽ hơn, muốn tái đấu với Poirier và thậm chị là "đá đít" Khabib Nurmagomedov.

Hướng đi nào cho McGregor sau thất bại trước Poirier tại UFC 257? - Ảnh 4.

Tony Ferguson là lựa chọn không tồi cho McGregor

Thất bại vừa qua khiến McGregor không thể bước vào trận tranh đai vô địch trong tương lai gần. Bất chấp điều này, võ sĩ người Ireland vẫn còn vô số lựa chọn sáng nước như Nate Diaz, Justin Gaethje, Tony Ferguson hay Rafael Dos Anjos. Thậm chí, Charles Oliveira cũng được nhắc tới. Nhưng xét trên nhiều khía cạnh, võ sĩ người Brazil là thử thách quá nguy hiểm cho McGregor vào lúc này.

Dù vậy, nếu muốn, McGregor vẫn có thể thúc UFC lên kèo này. Vào thời điểm hiện tại, một trận đấu với "Notorious" vẫn là niềm mong muốn của rất nhiều người. Như Poirier, "Kim cương" đã bỏ túi số tiền khủng nhất sự nghiệp nhờ màn đối đầu với McGregor, chưa kể được thêm 500 nghìn USD tiền ủng hộ từ phía tay đấm người Ireland. Sau trận, Poirier thừa nhận "có lẽ tôi phải đấu với anh ấy thêm một lần nữa".

Thế mới nói, McGregor thua thật đấy nhưng mọi thứ chưa phải thảm họa. Sẽ không bất ngờ nếu lần tới thượng đài, McGregor vẫn tìm được một đối thủ hàng đầu, chơi một trận đấu chính và thu về khoản thù lao kếch xù.

Poirier hạ đo ván McGregor

Theo: ESPN

AB

Tin mới