Huyền Nhím: Câu chuyện từ việc… cần giấy gói xôi cho đến trở thành nhà văn nhân ái

Quang Vũ | 03-03-2021 - 17:23 PM

(Tổ Quốc) - Ngoài việc là một nhà văn, Huyền Nhím cũng là một nhân vật nổi tiếng trong giới truyền thông. Nhưng ít ai biết rằng, để có được thành công ngày hôm nay, cô đã trải qua không ít thăng trầm.

Bài học đến từ những thất bại tuổi 20

Ngay từ những năm tháng đầu của tuổi 20, Huyền Nhím đã ôm nhiều hoài bão. Không phải người mê tiền, nhưng khi ấy với góc nhìn non nớt về xã hội, cô cho rằng đồng tiền là thước đo giá trị con người. Bởi thế, để khẳng định bản thân, cô đã nỗ lực kiếm tiền. Tự tin ngay trong thương vụ làm ăn đầu tiên, cô đã vay mượn người thân để đầu tư một số tiền lớn. Kết quả nhận được gói trọn trong hai chữ thất bại. Hệ luỵ sau đó là những tháng ngày cô làm việc như một con thiêu thân, coi thường sức khoẻ, chỉ để kiếm tiền trả nợ. Với cô, đồng tiền lúc ấy mang một ý nghĩa vô cùng quan trọng, nó cũng là danh dự của bản thân.

Huyền Nhím: Câu chuyện từ việc… cần giấy gói xôi cho đến trở thành nhà văn nhân ái - Ảnh 1.

Huyền Nhím là nhà văn được nhiều độc giả yêu mến

Khi vẫn đang quay cuồng trong guồng xoáy công việc, cơm áo gạo tiền, cô lại tiếp tục phải đối mặt với những biến cố gia đình; những người thân và bạn bè mà cô yêu quý lần lượt ra đi vì tai nạn. Có những người, vì bận rộn, cô để lỡ với họ một cuộc hẹn để rồi chẳng bao giờ còn có cơ hội sửa sai. Lúc ấy, cô nhận ra rằng cuộc sống thật vô thường, nếu cứ mải miết chạy theo những giá trị ảo, khi nhìn lại bên mình sẽ chẳng còn ai. Cô hiểu rằng mình phải trân trọng cuộc sống thực tại. Và rồi, từ một cô gái bản năng, cá tính, Huyền Nhím dần lột xác, trở nên đằm thắm, sâu sắc hơn. Tâm thế nhìn nhận cuộc sống của cô cũng hoàn toàn mới mẻ.

Thay đổi tích cực ấy đã giúp Huyền Nhím tiếp cận mọi thứ theo cách nhẹ nhàng, giản đơn hơn. Để rồi, thành công tự tìm đến…

Trở thành nhà văn như một… sự sắp đặt

Nếu ai biết về Huyền Nhím sẽ thấy cuộc đời của cô có những biến cố và những tình cảnh éo le đến khó tin. Một lần, bạn của cô bảo "Viết sách đi. Cuộc sống của Huyền sống động và thú vị y như tiểu thuyết vậy. Huyền phải ghi lại những điều này vì không phải ai cũng có nhiều trải nghiệm như vậy đâu. Nếu sách không bán được thì bạn bè sẽ mua ủng hộ để gói xôi".

Huyền Nhím: Câu chuyện từ việc… cần giấy gói xôi cho đến trở thành nhà văn nhân ái - Ảnh 2.

Và thế là nhờ có lời động viên viết sách để có giấy gói xôi ấy, Huyền Nhím chắp bút. Cô viết như để thoả mãn chính mình. Lần lượt từ "Chạy trốn yêu thương", "Đeo lens nhìn đời", "Cho em những bình yên" và mới đây nhất là "Đàn bà ngốc nghếch", Huyền Nhím đã cho độc giả đi từ bất ngờ ngày đến bất ngờ khác. Bởi mỗi cuốn sách là một phong cách riêng, góc nhìn riêng, tâm thế riêng. Các trang viết của Huyền Nhím luôn rất đời, mang tinh thần tích cực, yêu thương con người và cuộc sống. Đó cũng là lý do các tác phẩm của Huyền Nhím được đông đảo độc giả trong và ngoài nước đón nhận nhiệt tình đến vậy.

Bước vào văn đàn theo một cách rất ngây ngô, không đặt mục tiêu cao cả gì trong sự nghiệp viết lách, nhưng dường như với góc nhìn tinh tế và khả năng lan toả đi những thông điệp, Huyền Nhím sinh ra chính là để trở thành một nhà văn.

Cô gái ít cười nhưng luôn mang đến nụ cười cho người khác

Huyền Nhím có vẻ ít cười. Nói về điều này, cô dí dỏm "Tôi bị dị tật gương mặt. Chẳng hiểu sao mặt lúc nào cũng lạnh lùng, cười cứ như không".

Chẳng biết có phải vì nụ cười của bản thân khó thể hiện được ra bên ngoài nên cô chọn cách mang nụ cười đến cho người khác hay không. Bởi không chỉ là một người có tính cách khá hài hước, trào phúng khiến những người xung quanh luôn vui vẻ, cô còn âm thầm làm những điều tốt đẹp cho cuộc đời. Nếu thường xuyên theo dõi Huyền Nhím, bạn sẽ cảm nhận được vẻ "bên ngoài lạnh lùng, bên trong ấm áp" của cô gái thú vị này. Huyền Nhím thường xuyên kêu gọi bạn bè giúp đỡ những cảnh đời bất hạnh và chính cô cũng đang hỗ trợ hàng tháng bằng tiền cá nhân của mình cho một số hoàn cảnh neo đơn.

Huyền Nhím: Câu chuyện từ việc… cần giấy gói xôi cho đến trở thành nhà văn nhân ái - Ảnh 3.

Vì đã chứng kiến nhiều sự ra đi bất ngờ nên Huyền Nhím chia sẻ rằng bản thân cô không sợ chết mà chỉ sợ mình sống một đời vô nghĩa. Với suy nghĩ ấy, Huyền Nhím đã không do dự khi đăng ký hiến tạng cho y học. Cô tâm sự "Ai cũngmuốn được sống. Nhưng chẳng ai biết ngày mai sẽ ra sao. Nếu không thể tiếp tục sống đến lúc về già, hãy để cơ thể mình tiếp nối sự sống theo một cách khác, trao cơ hội được sống cho người khác thì cuộc đời mình cũng đã không vô nghĩa".

Hiện tại, ngoài vai trò là một nhà văn được công chúng yêu mến, Huyền Nhím đang làm quản lý truyền thông tại bệnh viện quốc tế nổi tiếng tại Việt Nam. Với lối sống tích cực cùng những cuốn sách truyền cảm hứng sống hạnh phúc, Huyền Nhím đang là cái tên chạm được đến rất nhiều trái tim.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM