Khoảnh khắc chàng thanh niên nằm thiếp đi giữa đống rau củ chất cao xung quanh khiến tất cả xúc động

(Tổ Quốc) - Phải chú ý quan sát thật kỹ mới có thể nhận ra giữa những túi rau củ được xếp chồng lên nhau kia có một anh chàng tình nguyện viên đang nằm ngủ thiếp đi vì quá mệt.

Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khi thành phố Đà Nẵng siết giãn cách, người dân không ra ngoài suốt gần 3 tuần qua đã khiến đời sống nhiều người chật vật hơn. 

Bằng sự sẻ chia, để người dân không thiếu lương thực, thực phẩm, chính quyền Đà Nẵng đang nỗ lực hỗ trợ, phân phối nhu yếu phẩm đến bà con, đặc biệt là các hộ khó khăn. Để làm được điều này, không thể không kể đến sự đồng hành của các đoàn thể, tổ chức, các nhóm tình nguyện viên tham gia phân chia, đóng gói, vận chuyển các mặt hàng như rau củ, gạo, mỳ tôm... đến từng tổ dân phố.

Trong một lần hỗ trợ vận chuyển lương thực, anh Lê Văn Toàn, thành viên đội PUN - Câu lạc bộ xe bán tải vận chuyển hàng hoá miễn phí đã tình cờ bắt gặp một khoảnh khắc khiến nhiều người cảm kích.

Theo đó, trưa hôm trước, khi đang xếp những túi rau củ lên xe để chuẩn bị đưa đến các phường, anh tình cờ nhìn thấy một bạn tình nguyện viên đang nằm ngủ ngay giữa đống rau củ chất cao.

"Lúc ấy, Công An Thành phố đang tập kết hàng hoá và phân chia, chuẩn bị đưa đi hỗ trợ bà con.

Việc nhận rau củ, phân chia thành từng gói do các bạn tình nguyện viên thuộc Thành Đoàn thành phố đảm nhiệm. Có lẽ làm xong mệt quá, lúc này đã quá trưa nên bạn ấy nằm ngủ thiếp đi giữa đống củ cải luôn.

Xung quanh bụi đất, túi bóng bay tứ tung, phủ cả lên người, các bạn khác trong Thành Đoàn cũng nghỉ quanh đó cả, mình thấy thương nên lấy máy chụp lại.

Qua hình ảnh này đủ thấy thành phố cũng như các cơ quan ban ngành đang cố gắng hết sức để hỗ trợ bà con" - Anh Toàn chia sẻ.

Khoảnh khắc chàng thanh niên nằm thiếp đi giữa đống rau củ chất cao xung quanh khiến tất cả xúc động - Ảnh 1.

Bắt gặp hình ảnh một tình nguyện viên ngủ thiếp ngay giữa sàn nhà, xung quanh là rau củ chất cao, anh Văn Toàn vội vàng chụp lại tấm hình

Theo tìm hiểu, được biết tình nguyện viên trong ảnh là anh Trần Đạt, đến từ Thành đoàn Thành phố. Anh Đạt cho hay đã tham gia nhận và phân phối lương thực miễn phí cho bà con Đà Nẵng nhiều ngày nay.

Ngày hôm qua, trong lúc đang phân chia rau củ để kịp chuyển đi, anh cảm thấy hơi mệt nên đặt lưng xuống nghỉ ngơi và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

"Không ngờ khoảnh khắc ấy lại được chụp lại và nhận nhiều lời khen của mọi người, mình rất vui" - Anh Trần Đạt tâm sự.

Khoảnh khắc chàng thanh niên nằm thiếp đi giữa đống rau củ chất cao xung quanh khiến tất cả xúc động - Ảnh 2.

Trần Đạt là tình nguyện viên xuất hiện trong tấm ảnh khiến nhiều người xúc động

Khi bức hình chụp giấc ngủ trưa vội vàng của anh tình nguyện viên được đăng tải, nhiều người bày tỏ xúc động và gửi lời cám ơn đến những người đang ngày đêm thầm lặng cống hiến sức mình vì mọi người.

Khoảnh khắc chàng thanh niên nằm thiếp đi giữa đống rau củ chất cao xung quanh khiến tất cả xúc động - Ảnh 3.
Khoảnh khắc chàng thanh niên nằm thiếp đi giữa đống rau củ chất cao xung quanh khiến tất cả xúc động - Ảnh 4.

Các tình nguyện viên tham gia phân chia, vận chuyển lương thực, thực phẩm hỗ trợ người dân Đà Nẵng

Anh Văn Toàn cho biết, để tạo sự yên tâm cho người dân ở yên trong nhà chống dịch, anh cùng các tình nguyện viên đang ngày ngày làm việc với 200% sức lực.

"Hôm nay mình lại nhận nhiệm vụ đi chở nước cho các quận, huyện, tình cờ gặp lại Đạt, bạn ấy rất vui vẻ, tràn đầy năng lượng như chưa hề có khoảnh khắc mệt mỏi hôm trước.

Bản thân mình cùng các anh em trong câu lạc bộ xe bán tải cũng vậy. Năm nay ban đầu nhóm mình có 54 chiếc nhưng khi siết chặt giãn cách toàn thành phố thì Công an chỉ cấp giấy lưu thông 18 chiếc.

Thế là tụi mình chạy hết công suất, số lượng những "chuyến xe nghĩa tình" quả thực không đếm xuể, chở lương thực thực phẩm phân phát miễn phí cho người dân để hỗ trợ, san sẻ với mọi người cùng nhau vượt qua khó khăn.

Đến bữa anh em ăn uống tạm bợ, có gì ăn nấy thôi chứ mùa dịch cũng không ai nấu được, nhiều hôm tụi mình còn không kịp ăn nhưng ai nấy không một lời than vãn".

Chở trên những chuyến xe đó, ngoài các loại nông sản, lương thực thiết yếu, chính là tấm lòng, là mồ hôi công sức, những giấc ngủ vội vàng, bữa ăn tạm bợ của các tình nguyện viên để mọi người dân đều được đảm bảo có đủ lương thực thực phẩm, an tâm ở nhà chống dịch.

Ngân Hà

Tin mới