• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Không phải Mỹ, bất ngờ xuất hiện điểm đến tuyệt đẹp là quê hương Tổng thống đắc cử Biden

Du lịch 27/11/2020 10:45

(Tổ Quốc) - Chiến thắng của ông Biden ở bầu cử Mỹ thực sự mang đến nhiều bất ngờ cho thế giới nhưng có lẽ không nơi nào lại háo hức như hạt Mayo thuộc Ireland – quê hương tổ tiên của ông.

Phải kể đến sự vui mừng khôn xiết của người dân quê hương trước chiến thắng của người đồng hương. Các bữa tiệc thịnh soạn ăn mừng chiến thắng của người dân ở hạt Country – quê hương tổ tiên của ông Biden được tổ chức quanh các tòa lâu đài cổ, bãi biển hoang vắng, những vách đá giữa không gian biển lớn, những ngọn núi mờ sương và trên những dòng sông thơ mộng. Ông Biden sinh ra và lớn lên tại Mỹ nhưng mối quan hệ thân thiết với Mayo, một trong số những hạt vẫn giữ được nét truyền thống của Ireland, hiện rất sâu đậm.

Không phải Mỹ, bất ngờ xuất hiện điểm đến tuyệt đẹp là quê hương Tổng thống đắc cử Biden - Ảnh 1.

Vịnh Keem, trên đảo Achill, hạt Mayo. Ảnh: Ronan O’Connell

"Tôi luôn có sự thân thuộc với Mayo – một hạt ở ven biển phía tây của Irealand. Đây là nơi đã sinh ra mẹ của tôi", ông Biden nói.

Trên tờ the Guardian ngày 8/11 có đăng tải: Tổng thống đắc cử Biden từng tự hào kể về bản thân là người Ireland và đã từng một vài lần đến thăm thị trấn Ballina, phía bắc quận Mayo, Ireland.

Thị trấn có khoảng 10.000 người sinh sống, Ballina nổi tiếng với các nhà thờ và sân khấu âm nhạc Gaelic. Trong chuyến đi vào năm 2016, ông Biden đã nghỉ ở một khách sạn hạng sang theo phong cách Gothic thời Victoria thế kỷ 19 gần Ballina. Nằm giữa rừng, khách sạn Mount Falcon có dòng sông Moy chảy qua thuộc vùng đông bắc nổi tiếng với nghề đánh cá hồi.

Hướng nam của sông Moy là thị trấn Foxford – nơi có nhà máy có nghề truyền thống sản xuất chăn len và khăn quàng cổ trong khi theo hướng ngược lại về hướng bắc, dòng sông sẽ chảy ngang qua một trong những di tích lịch sử lâu đời của hạt Mayo.

Nhiều di tích khảo cổ học của giai đoạn Neolithic (cách đây khoảng 4.500 năm đến 6.000 năm) là điểm nhấn nổi bật cho bất kỳ du khách nào muốn ghé qua hạt.

Tuyến đường đến khu di tích sẽ ngang qua hầu hết các phong cảnh đẹp nhất của Mayo, bao gồm cả Downpatrick Head – phía đông của Céide Fields, nơi có dãy vách đá đại dương.

Tổ tiên người dân Ireland hẳn phải rất khó khăn để có thể lưu giữ vẻ đẹp tự nhiên lâu đời như vậy. Truyền thuyết kể rằng những người có quan hệ huyết thống với Mayo đến nay có thể "nghe thấy" tiếng gọi quyến rũ của cảnh vật nơi đây dù ở mọi nơi trên thế giới.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ