Không thể đi nước ngoài vẫn có thể tận hưởng lễ hội mùa đông châu Âu ngay ở Việt Nam: Bà Nà giúp bạn làm điều đó!

Quang Vũ | 28-12-2020 - 13:20 PM

(Tổ Quốc) - Những ngày này, muốn tự thưởng cho bản thân một chuyến đi cuối năm thì đừng ngần ngại book vé đến Bà Nà (Đà Nẵng) - nơi có địa danh được bình chọn là "Cây cầu du lịch biểu tượng hàng đầu thế giới".

Chẳng phải tự nhiên mà Đà Nẵng liên tục được người Việt và rất nhiều du khách quốc tế lựa chọn mỗi khi đi du lịch. Một địa điểm có vị trí dễ đi so với cả 2 miền, bờ biển kéo dài, đẹp rực rỡ với một nền ẩm thực phong phú và đa dạng, chưa kể đến hàng loạt hoạt động, sự kiện mới mẻ diễn ra liên tục, quá xứng đáng cho một chuyến du lịch tuyệt vời bất kể thời điểm nào trong năm. Tất nhiên, càng không thể không nhắc đến Bà Nà - nơi đã trở thành một trong số các "biểu tượng" của Đà Nẵng trong vài năm gần đây.

Không thể đi nước ngoài vẫn có thể tận hưởng lễ hội mùa đông châu Âu ngay ở Việt Nam: Bà Nà giúp bạn làm điều đó! - Ảnh 1.

Chỉ mới đây thôi, cây Cầu Vàng tại Bà Nà còn được Oscar của ngành du lịch - World Travel Awards (WTA) toàn cầu vinh danh là "Cây cầu du lịch biểu tượng hàng đầu thế giới". Thế là nhân lúc muốn tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ Giáng sinh thật hoành tráng theo kiểu châu Âu, tôi lại càng muốn đến Bà Nà.

Đà Nẵng những ngày này, khắp phố phường bắt đầu nhộn nhịp trang trí Noel, đâu đó trong các cửa hàng lại thấy vang lên tiếng nhạc Jingle Bells thật rộn ràng. Không khí Giáng sinh càng trở nên rõ rệt hơn khi tôi đặt chân đến đỉnh núi Chúa: có chút lạnh của mùa đông, kiến trúc châu Âu kỳ vĩ và đặc biệt là đã được trang hoàng vô cùng lộng lẫy.

Một Bà Nà đậm chất châu Âu trong những ngày cuối năm

Ngay khi mới đặt chân tới đây, bạn sẽ cảm thấy mình thật đúng đắn khi lựa chọn nơi này cho kì nghỉ cuối năm, bởi Bà Nà thời gian này không quá đông như những đợt cao điểm du lịch. Cảm nhận đã rất khác ngay từ khi đặt chân đến nhà ga cáp treo, mọi thứ bình yên theo một cách lạ lẫm nhưng vẫn rất thú vị. Chiếc cabin nhẹ nhàng lướt qua vùng núi đồi trùng điệp khiến tôi không khỏi thơ thẩn bởi cảm giác đi mùa này cũng rất thú vị.

Không thể đi nước ngoài vẫn có thể tận hưởng lễ hội mùa đông châu Âu ngay ở Việt Nam: Bà Nà giúp bạn làm điều đó! - Ảnh 2.

Khác với thời tiết 4 mùa thường thấy, Bà Nà độ này có phần lạnh hơn, sương mù lất phất che phủ. Ai lên đây cũng phải mặc áo khoác rồi quàng khăn thật ấm, khiến không khí nơi này càng nhuốm màu mùa đông châu Âu và trở nên quyến rũ, kỳ ảo hơn.

Không ngoa khi nói rằng, Bà Nà lúc này chẳng khác nào một khu phố châu Âu thứ thiệt. Những con phố trong Làng Pháp mang màu sắc cổ kính, lại xuất hiện những đám mây mờ ảo lạc trong khu vườn Le Jardin D'Amour. Điểm nhấn khiến ai đến đây cũng phải chú ý nhất chính là cây Cầu Vàng. Dù chẳng phải lần đầu tiên đến đây nhưng quả thật, tôi vẫn có đôi chút ngỡ ngàng khi chứng kiến cây cầu cong cong như một dải lụa, vắt trên bàn tay rêu phong mọc ra từ núi ẩn. Từng đám mây bảng lảng lặng lờ trôi khiến khung cảnh có phần mơ hồ, kỳ ảo hơn…

Không thể đi nước ngoài vẫn có thể tận hưởng lễ hội mùa đông châu Âu ngay ở Việt Nam: Bà Nà giúp bạn làm điều đó! - Ảnh 3.

Nhưng không phải vì thế mà Bà Nà trở nên tĩnh mịch. Bởi ngay trong công viên trong nhà lớn nhất Đông Nam Á Fantasy Park, mọi thứ cực kỳ sôi động với hàng trăm trò chơi hấp dẫn, vừa hồi hộp lại vừa lôi cuốn. Tất cả khung cảnh tạo nên nhiều cung bậc cảm xúc hòa trộn, khiến cho bất kì ai đến đây cũng lập tức bị cuốn vào.

Trải nghiệm thú vị với Lễ hội mùa Đông phương Tây ngay tại Việt Nam

Những ngày này, Bà Nà bước vào Lễ hội mùa Đông nên không khí vô cùng rộn ràng. Quảng trường Du Dôme được trang hoàng rực rỡ với những cây thông và hàng ngàn quả châu. Đỉnh Bà Nà lộng lẫy hơn với màu xanh của thông, màu đỏ của những bông trạng nguyên và sự lung linh của những quả châu lấp lánh.

Không thể đi nước ngoài vẫn có thể tận hưởng lễ hội mùa đông châu Âu ngay ở Việt Nam: Bà Nà giúp bạn làm điều đó! - Ảnh 4.

Lễ hội mùa Đông ở những vùng đất châu Âu như Pháp, Ý mà tôi thường thấy trên phim ảnh bỗng hiện lên rõ nét ngay trước mắt. Hàng trăm vũ công chìm đắm vào những điệu nhạc tưng bừng trong show trình diễn nghệ thuật "Những tiếng chuông diệu kỳ" tại Beer Plaza với trang phục sặc sỡ. Tiếng nhạc vui tai khiến không khí càng trở nên nhộn nhịp.

Không thể đi nước ngoài vẫn có thể tận hưởng lễ hội mùa đông châu Âu ngay ở Việt Nam: Bà Nà giúp bạn làm điều đó! - Ảnh 5.

Cảm nhận về Giáng sinh châu Âu càng rõ nét hơn khi tôi dạo chơi trên các con phố len lỏi giữa những tòa lâu đài mang kiến trúc Gothic kỳ vĩ. Rất nhiều nghệ sĩ hóa thân thành công chúa, hoàng tử… say sưa trong các vũ điệu, tương tự đêm Noel tại một con phố nào đó ở trung tâm nước Pháp. Và dù chỉ là một du khách ghé chơi, tôi chẳng ngần ngại mà hòa mình vào không khí của bản hòa ca sôi trào, trong tiếng chuông thánh thót hòa thanh âm rộn ràng… Cả Bà Nà như "biến hình" thành một diện mạo thật khác vào những ngày cuối năm này.

Thưởng thức ẩm thực châu Âu tại Bà Nà sẽ thế nào?

Đừng vội tưởng tượng đến một nhà hàng sang chảnh, với những ly rượu vang chạm nhau leng keng, bởi thưởng thức ẩm thực tại Bà Nà còn rất nhiều điều thú vị hơn thế!

Không thể đi nước ngoài vẫn có thể tận hưởng lễ hội mùa đông châu Âu ngay ở Việt Nam: Bà Nà giúp bạn làm điều đó! - Ảnh 6.

Bạn có thể đi dạo quanh các con phố nhỏ trong khu Làng Pháp, ghé vào cửa tiệm chọn mấy chiếc bánh xinh, thêm ly cà phê nóng hổi rồi nhâm nhi, xua tan cái lạnh trời đông.

Bạn cũng có thể gọi một ly bia Đức chuẩn vị tại Beer Plaza, rồi vừa uống vừa nhún nhảy theo điệu nhạc của Lễ hội mùa Đông, đắm chìm trong hơi men và tiếng nhạc dập dìu...

Không thể đi nước ngoài vẫn có thể tận hưởng lễ hội mùa đông châu Âu ngay ở Việt Nam: Bà Nà giúp bạn làm điều đó! - Ảnh 7.

Đặc biệt, khi đến đây, đừng bỏ qua trải nghiệm thử rượu vang được ủ dưới hầm rượu Debay. Đây là hầm rượu trăm năm tuổi với những chai vang hảo hạng, những chiếc thùng gỗ sồi mang lại cảm nhận rõ nét về lối sống của giới quý tộc Pháp thời xưa.

Không thể đi nước ngoài vẫn có thể tận hưởng lễ hội mùa đông châu Âu ngay ở Việt Nam: Bà Nà giúp bạn làm điều đó! - Ảnh 8.

Cũng đừng quên thưởng thức những ly cocktail được pha chế điệu nghệ bởi bàn tay của các bartender. Bởi giữa không khí Bà Nà mờ mờ ảo ảo, trải nghiệm này sẽ trở nên thú vị vô cùng.

Không thể đi nước ngoài vẫn có thể tận hưởng lễ hội mùa đông châu Âu ngay ở Việt Nam: Bà Nà giúp bạn làm điều đó! - Ảnh 9.

Quả thật, Đà Nẵng đi mãi chẳng chán, cũng giống như Bà Nà, bởi nơi này luôn tạo ra cho người ta đủ mọi trải nghiệm mới mẻ với các cảm xúc khác biệt. Thế nên hãy trải nghiệm đỉnh núi Chúa, cây Cầu Vàng dịp cuối năm này. Đó sẽ là một chuyến đi cực kỳ thú vị, khác biệt và đáng nhớ.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM